Vụ giảng viên CĐ FPT bị buộc thôi việc: Người chị "khơi mào" drama lên tiếng xin lỗi, mừng vì cô giáo đi làm lại

Đông, Theo Phụ nữ số 21:28 05/09/2024
Chia sẻ

Người khơi mào cho drama này đã chính thức lên tiếng.

Ồn ào suốt mấy ngày gần đây là vụ một giảng viên trường Phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic (TP.HCM) bị buộc thôi việc vì "có những lời nói không phù hợp với sinh viên" được cho là sử dụng AI để hoàn thiện bài tập được giao.

Sau khi trường Phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic (TP.HCM) lên tiếng chính thức về vụ việc này vào ngày 3/9 thì hôm nay (5/9), N.K.V - chị gái của nam sinh trong vụ drama, đồng thời cũng là người đăng bài "bóc phốt" giảng viên đầu tiên đã lên tiếng xin lỗi, sau khoảng thời gian khóa trang cá nhân.

Đầu bức "tâm thư", N.K.V tường thuật sơ qua vụ việc và nhận nhận thấy lỗi sai của mình đã gây hậu quả nghiêm trọng. Cô gái này cho biết chỉ vì "tình yêu thương quá lớn" dành cho em trai khiến cô có những lời nói gay gắt, không phù hợp.

"Ngày 27/08/2024, tôi đã có một bài đăng trên trang cá nhân của mình phản ảnh về việc 'Nhà trường tiếp nhận xử lý sự việc trong thời gian kéo dài xoay quanh vấn đề cách giảng viên V.L.M.D nhận xét về bài thi môn Màu sắc của sinh viên N.K.L - là em trai của tôi'.

Sau khi bài viết được đăng tải đã nhận về những bình luận từ bạn bè người thân của tôi và cả những bình luận trái chiều và rồi sự việc đã bị đẩy đi quá xa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến với những người không liên quan, đến cô giáo trong câu chuyện này, gây xáo trộn trong dư luận.

Sau khi xem xét lại vấn đề, qua những phản hồi ý kiến góp ý của tất cả mọi người. Tôi đã nhận thấy lỗi sai của chính mình đã gây hậu quả nghiêm trọng. Tôi đã dùng tình yêu thương quá lớn của một người chị để bảo vệ nhân phẩm, hình ảnh của em trai mình, một đứa trẻ tuổi vị thành niên, em ấy chỉ 16 tuổi vẫn còn rất cần sự bảo vệ của gia đình, nhà trường và xã hội.

Từ tình thương ấy, đã khiến tôi có những lời nói gay gắt thể hiện qua bài viết, qua những bình luận đùa cợt với bạn bè… Đã khiến dư luận bất bình, lên án chỉ trích, phê phán cách làm ấy của tôi.

Việc làm ấy của tôi là sai và tôi hoàn toàn không mong muốn gây xáo trộn cuộc sống của bất kì ai, tôi không đủ phận sự và trình độ để có thể yêu cầu cá nhân hay đơn vị nào đưa ra quyết định quan trọng", K.V chia sẻ trên trang cá nhân.

Vụ giảng viên CĐ FPT bị buộc thôi việc: Người chị

Người chị trong sự việc vừa đăng tải tâm thư xin lỗi

Theo K.V, tối ngày 4/9, cô đã livestream trên TikTok cá nhân để trực tiếp gửi lời xin lỗi đến các bên liên quan. Trong bài đăng, cô một lần nữa gửi lời xin lỗi chân thành đến các Ban ngành đoàn thể, các cơ quan, các công ty, các đơn vị nhãn hàng, những cộng sự, những anh chị em bạn, những người thân quen, những cá nhân không liên quan đã phải bị tấn công, làm phiền, chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng, xáo trộn cuộc sống.

Đồng thời, K.V gửi lời xin lỗi chân thành đến cô giáo V.L.M.D vì không ngờ đến việc cô phải nhận quyết định quá khắt khe. Cô cảm thấy "thật sự vui mừng" vì cô M.D lựa chọn trở lại tiếp tục giảng dạy, phát triển sự nghiệp trồng người.

Thông qua bài viết này, K.V cũng mong mọi người có thể dùng sự vị tha, lòng bao dung đến em trai của mình. Cô và gia đình hứa sẽ giám sát học sinh này chặt chẽ hơn trong học tập, phối hợp cùng với nhà trường để giúp em tốt hơn. Ngoài ra, chủ nhân bài đăng phủ nhận một số lùm xùm khác đang được lan truyền là không liên quan đến mình.

Cuối bài, K.V không quên gửi lời nhắn nhủ đến đội ngũ giáo viên rằng hãy "giơ cao đánh khẽ" khi thấy học sinh có biểu hiện lười nhạc hay chưa trung thực.

"Tôi và những người xung quanh tôi đã phải trải qua những ngày bị tấn công, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, gia đình và sự nghiệp. Đây là điều đáng lẽ ra không nên xuất hiện, tôi một lần nữa xin được nhận lỗi, mong mọi người thông cảm và bỏ qua. Đây sẽ là bài học rất lớn của tôi và tôi mong mọi người sẽ dừng lại việc công kích gây hại đến tôi và những người không liên quan.

Qua sự việc này, mong rằng các thầy cô giáo đang trong vai trò dạy dỗ và dẫn dắt các trẻ em vị thành niên, hãy giơ cao đánh khẽ và khi nhận thấy các em có biểu hiện lười nhác hay chưa trung thực, có thể mời phụ huynh gặp mặt trao đổi, định hướng, cùng phối hợp kèm cặp và điều chỉnh hành vi của các em không chỉ trong phạm vi nhà trường mà còn ở gia đình xã hội để đạt được mục tiêu giáo dục là hướng thiện không phải sự trừng phạt.

Xin cảm ơn và xin lỗi mọi người thật nhiều!", cô gái này viết.

Vụ giảng viên CĐ FPT bị buộc thôi việc: Người chị

Trường Phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic (TP.HCM)

Được biết, vụ lùm xùm trên xảy ra vào khoảng đầu tháng 8 vừa qua tại trường Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic (TP.HCM). Cụ thể, sau khi nộp bài thi môn học Màu sắc, ngành học Thiết kế đồ hoạ, sinh viên N.K.L lớp GD1807 nhận điểm 0 từ giảng viên L.V.M.D với lý do "sử dụng AI, không có khả năng chỉnh sửa bài theo hướng dẫn của giảng viên, dẫn đến chất lượng bài thi không khác chất lượng bài thi trước đó".

Khi sinh viên thắc mắc điểm số trong nhóm chat của lớp, giảng viên đã phê bình công khai cách thức làm bài của sinh viên này.

Sau đó, phụ huynh em N.K.L phản ánh sự việc và yêu cầu trường thẩm định lại chất lượng giảng viên, có thông tin trả lời trước ngày 19/8. Hai ngày sau, nhà trường lập hội đồng phúc khảo bài thi của sinh viên và kết luận bài đạt 5 điểm. Sinh viên sau đó cảm thấy hài lòng về kết quả mới.

Ngày 21/8, giảng viên M.D trực tiếp gặp và xin lỗi sinh viên N.K.L, thừa nhận việc đã có những tin nhắn không phù hợp trong nội bộ lớp khi phê bình sinh viên. Tuy nhiên, phụ huynh không đồng tình mà yêu cầu giảng viên xin lỗi trong nhóm lớp.

Đến ngày 28/8, giảng viên M.D bị "buộc" chấm dứt hợp đồng lao động do có ứng xử chưa phù hợp, sai sót trong đánh giá bài làm của sinh viên cũng như có những lời lẽ xúc phạm sinh viên trong group lớp, theo đại diện trường.

Ngày 3/9, nhà trường lên thông báo xin lỗi, thừa nhận đã "xử lý chưa thỏa đáng" sự việc, đồng thời cho biết đã nối lại hợp đồng và giảng viên M.D được quay trở lại làm việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày