Những ngày qua, thông tin liên quan đến Đài hóa thân Thanh Bình (Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên, xã Mỹ Thuận, TP.Nam Định) đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.
Mặc dù đơn vị này đã có báo cáo giải trình, phủ nhận việc cấm người dân mang quách vào đựng tro cốt người mất hay có bày bán cả các loại quách giá rẻ (2,5 triệu đồng) nhưng nhiều người cho rằng lời giải thích này là chưa hợp lý, ngụy biện. Ngoài ra, nhiều người dân cũng tiếp tục phản ánh việc gia đình họ không được mang quách vào và bị “chèo kéo” mua quách giá cao. Trường hợp của gia đình chị Đinh Thị Hương (ở xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) mới đây là một ví dụ.
Chia sẻ trên VietNamNet, chị Hương kể bố chị vừa mất hồi tháng 2. Di nguyện của cụ trước khi nhắm mắt xuôi tay là muốn được hỏa táng để sau này con cháu đỡ phải cải táng. Đồng thời, cụ muốn gia đình chuẩn bị cho chiếc quách làm bằng gỗ vàng tâm; quách đựng tro cốt chỉ mua loại giá khoảng 4-6 triệu đồng, không mua loại đắt tiền để tránh lãng phí.
Ngày 18/2, gia đình đưa thi thể cụ ông đến Công ty Thanh Bình An Lạc Viên để làm thủ tục hỏa táng. Trước đó, gia đình đã liên hệ với đơn vị tổ chức tang lễ, ký hợp đồng gói 8 triệu, bao gồm phí hỏa táng và xe đi từ Hải Dương.
Gia đình chị Hương đã phải gom gấp 20,5 triệu đồng để mua quách kèm các phụ kiện của Công ty Thanh Bình An Lạc Viên. (Ảnh: Dân Việt)
Khi làm thủ tục, công ty đã thông báo cho gia đình chị Hương việc không được mang quách sành, sứ vào, chỉ được mang quách gỗ. Đến khi thiêu xong, nhân viên tại đây dẫn chị Hương cùng người thân đi chọn quách sành. Họ giới thiệu cho gia đình những mẫu quách có giá từ vài chục đến hơn trăm triệu đồng.
Vì kinh tế eo hẹp nên gia đình từ chối, chỉ muốn mua chiếc quách có giá 10,5 triệu đồng. Thế nhưng, nhân viên ở đây lại không bán với lý do “thiêu xương đẹp” thì phải lấy quách đắt hơn.
Lúc này, thi thể cụ ông đã được đưa vào lò hỏa táng, không thể đưa ra được nữa nên gia đình đành chấp nhận. Đoàn nhà chị Hương có khoảng 60 người, mỗi người góp thêm một ít để mua chiếc quách với giá hơn 20 triệu đồng. Ngoài ra, để đưa cốt của cụ ông trong quách sành vào trong quách gỗ của gia đình mang đến, công ty yêu cầu đóng thêm 1,2 triệu đồng (gồm phí dịch vụ phòng tang lễ yêu cầu và chèn quách gỗ).
Với gia đình làm nông như nhà chị Hương, đây là số tiền quá lớn. Người phụ nữ ngậm ngùi nói may mà người nhà đi đông nên đã gom góp đủ số tiền.
Gia đình ông Thu phải mua tiểu sành của công ty có giá hơn 24 triệu đồng, kèm theo các phụ kiện khác, tổng cộng là 28,6 triệu đồng. (Ảnh: Dân Việt)
Gia đình ông Dương Xuân Thu (ở huyện Giao Thủy, Nam Định) cũng gặp trường hợp tương tự khi đưa thi thể em gái đi hỏa táng tại Thanh Bình An Lạc Viên hôm 16/2.
Nhà ông Thu đã mua sẵn quách gỗ loại đẹp mang đi nhưng đến nơi thì công ty không đồng ý, nói phải mua thêm tiểu nhỏ để bên trong. Dù chỉ muốn mua loại rẻ, nhưng phía công ty không bán, ép phải mua tiểu sành có giá hơn 24 triệu đồng. Đồng thời, gia đình ông Thu cũng phải chi trả thêm khoản tiền 700 nghìn đồng phí "chèn quách gỗ".
Trước đó, gia đình anh Dương Công Viên (ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) đã bức xúc đăng bài “tố” việc Công ty Thanh Bình An Lạc Viên ép người dân mua quách giá “cắt cổ”.
Kể với báo Thanh Niên, anh Viên cho hay ngày 2/3, gia đình đưa thi thể bà nội anh đến hỏa táng theo dịch vụ với gói 4,5 triệu đồng.
Khi đưa người thân lên xe vào lò thiêu, nhân viên nghĩa trang đã đưa cho gia đình anh Viên xem hình ảnh xương của người đã mất, một bên xương gần nát, hình còn lại xương nguyên vẹn và nói nếu muốn thiêu lấy xương còn nguyên vẹn thì trả thêm 3,5 triệu, tổng gói là 8 triệu đồng. Gia đình anh Viên đồng ý.
Lãnh đạo TP.Nam Định trực tiếp kiểm tra khu vực bày bán quách của Công ty Thanh Bình An Lạc Viên. (Ảnh: Người lao động)
Khi thiêu xong, gia đình lại nhận thông tin phải mua thêm quách để đựng tro cốt. Cả nhà bàn bạc, đồng ý mua quách cùng phụ kiện tang lễ với tổng giá tiền là 10,5 triệu đồng. Tuy nhiên, nhân viên công ty đã từ chối bán cho gia đình loại quách này với lý do quách bé, kích thước không đủ và chỉ sang khu vực có quách giá cao hơn vì “quách giá cao sẽ rộng hơn”.
Vì bức xúc, gia đình anh Viên muốn ra ngoài mua quách nhưng công ty không cho phép mang quách bên ngoài vào. Công ty cũng cho biết “bên bán quách và bên thiêu không liên quan đến nhau. Bên thiêu chỉ tư vấn, không bán quách cho gia đình”.
Cuối cùng sau hồi đôi co, gia đình anh Viên vẫn cương quyết lấy quách 10,5 triệu đồng. Tổng chi phí gia đình chi trả cho việc hỏa táng là 18,5 triệu đồng.
Hiện cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đang tiếp tục xác minh, làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ việc nói trên.