Vụ cháy nhà khiến hai người tử vong: Cô gái kể phút đập cửa hô hoán mọi người

Thanh Hà, Theo Tiền phong 20:31 13/04/2025
Chia sẻ

Phát hiện đám cháy từ khi ngọn lửa mới bùng phát, chị Kiều Oanh - nhân chứng cho biết bản thân đã rất hoảng sợ và nhanh chóng hô hoán, đập cửa những nhà xung quanh để thông báo...

Vụ cháy nhà khiến hai người tử vong: Cô gái kể phút đập cửa hô hoán mọi người- Ảnh 1.

Mặt trước tầng 2 ngôi nhà chuyển thành màu đen do tác động của ngọn lửa. Ảnh: Thanh Hà

Rạng sáng 13/4, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại số 8, ngách 14, ngõ 69, phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, khiến hai người tử vong, ba người may mắn thoát nạn. Hai nạn nhân tử vong là cặp vợ chồng con chủ nhà.

Clip chị Kiều Oanh hô hoán mọi người khi phát hiện có cháy .

Chứng kiến sự việc, chị Kiều Oanh cho biết, khoảng hơn 2h cùng ngày, chị và bạn đi về thì nghe thấy tiếng lách tách gần nhà. "Tôi quay ra xem thì thấy cháy ở tầng 1 ngôi nhà số 8 và ngọn lửa chưa lớn" - chị Kiều Oanh nói.

Vụ cháy nhà khiến hai người tử vong: Cô gái kể phút đập cửa hô hoán mọi người- Ảnh 2.

Vụ cháy nhà khiến hai người tử vong: Cô gái kể phút đập cửa hô hoán mọi người- Ảnh 3.

Vụ cháy nhà khiến hai người tử vong: Cô gái kể phút đập cửa hô hoán mọi người- Ảnh 4.

Đồ đạc bên trong tầng 1 ngôi nhà bị thiêu rụi. Đây cũng là nơi chủ nhà để vàng mã bán. Ảnh: Thanh Hà

Mặc dù rất hốt hoảng nhưng chị Kiều Oanh kịp chạy tới những nhà xung quanh đập cửa và tri hô thông báo cho mọi người biết. Lúc này, ngôi nhà số 6 kế bên có hai người phụ nữ đã nhanh chóng di chuyển xe máy ở giáp tường ra ngoài tránh cháy lan. Một số nam giới trong ngõ mang rất nhiều bình cứu hỏa và xịt vào bên trong khu vực cửa ra vào tầng 1, nơi để đồ đạc và xe máy của chủ nhà.

Vụ cháy nhà khiến hai người tử vong: Cô gái kể phút đập cửa hô hoán mọi người- Ảnh 5.

Vụ cháy nhà khiến hai người tử vong: Cô gái kể phút đập cửa hô hoán mọi người- Ảnh 6.

Vụ cháy nhà khiến hai người tử vong: Cô gái kể phút đập cửa hô hoán mọi người- Ảnh 7.

Xe máy ngoài sân cháy trơ khung sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Thanh Hà

Chị Hương (một nhân chứng khác) nói, ngọn lửa cháy từ khu vực cửa tầng 1 rồi lan lên tầng 2. "Ngôi nhà trên bán vàng mã. Do đó ngọn lửa bùng lên rất nhanh bịt kín lối ra vào tầng 1" - chị Hương thông tin.

Theo người dân, khi có cháy, vợ chồng ông Đ. (chủ ngôi nhà) và một người họ hàng thoát ra ngoài từ tầng 2. "Khi có cháy tất cả mọi người ở trong ngôi nhà đều đã tỉnh và biết sự việc nhưng không hiểu vì lý do gì vợ chồng con ông Đ. lại mắc kẹt và tử vong" - người dân chứng kiến sự việc cho hay.

Ghi nhận của phóng viên, mặt trước và sân thượng ngôi nhà rất thoáng, phía sau cũng có lối thoát hiểm.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa ngôi nhà phục vụ công tác điều tra.

Vụ cháy nhà khiến hai người tử vong: Cô gái kể phút đập cửa hô hoán mọi người- Ảnh 8.

Người dân bật khóc trước ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Thanh Hà

Trước đó, khoảng 2h37, Công an TP. Hà Nội nhận tin báo cháy và điều động 6 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC &CNCH nhanh chóng tới hiện trường phối hợp cùng chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Người dân và Công an phường Trung Liệt đã sử dụng bình chữa cháy xách tay tại điểm chữa cháy công cộng để chữa cháy ban đầu. Có ba người trong gia đình đã tự thoát nạn qua lối thoát nạn khẩn cấp tại tầng 2, tầng thượng và được người dân xung quanh hỗ trợ đưa xuống đất an toàn.

Vụ cháy nhà khiến hai người tử vong: Cô gái kể phút đập cửa hô hoán mọi người- Ảnh 9.

Hàng chục bình cứu hỏa được lực lượng PCCC cơ sở và người dân dùng để dập lửa ban đầu. Ảnh: Thanh Hà

Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn do ngôi nhà nằm sâu trong ngõ, cách đường giao thông khoảng 50m. Các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH đã nỗ lực, nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tiếp cận bên trong ngôi nhà đang cháy dữ dội.

Đến 3h5, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tìm thấy hai nạn nhân bên trong đã tử vong.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày