Vụ cháy 3 phụ nữ tử vong ở Đà Nẵng: "Ba chỉ kịp cứu em trai con. Tha lỗi cho ba"

Đình Thức, Theo Trí Thức Trẻ 14:35 05/04/2017
Chia sẻ

Trong ba nạn nhân tử vong ở vụ cháy kinh hoàng tại Đà Nẵng, hai cô gái trẻ đều sắp có những bước ngoặt tốt đẹp trong cuộc đời nhưng bây giờ đành dang dở.

Cha mẹ đau đớn nhìn con chết cháy

Vụ cháy tại số nhà 48 đường Nguyễn Tư Giản (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) rạng sáng 5/4 khiến ba người tử vong. Các nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Hòa (SN 1992), Nguyễn Thị Hà Nhi (1999, con chủ nhà) và bà Nguyễn Thị Thu (1967, người giúp việc).

Đứng bất lực nhìn căn nhà cấp 4 vừa bị thiêu rụi, ông Nguyễn Văn Bảy (SN 1971) và bà Nguyễn Thị Hà (SN 1978), chủ nhà bần thần không khóc nên lời. Vụ cháy xảy ra bất ngờ, ông Bảy chỉ kịp cứu vợ và con trai út lao ra ngoài.

Vụ cháy 3 phụ nữ tử vong ở Đà Nẵng: Ba chỉ kịp cứu em trai con. Tha lỗi cho ba - Ảnh 1.

Các nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường

"Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ lớn nên chạy đến xem. Khi đó, mấy người trong xóm phá cửa sau thì ông Bảy ôm vợ và con trai lao ra ngoài.

Ông ấy toan chạy vào lại trong nhà để cứu con gái, em vợ và người giúp việc đang mắc kẹt bên trong. Nhưng lửa lớn quá, chúng tôi ôm ghì ông ấy lại.

Lửa rất lớn cháy phừng phực, ai đi vào đó thì chỉ có chết. Chúng tôi nhìn cảnh vợ chồng ông Bảy gào khóc gọi tên con mà ứa nước mắt", một người hàng xóm đau xót.

Ông Bảy không nói nên lời nhìn căn nhà, miệng lẩm bẩm trong vô thức: "Con ơi, ba có lỗi. Ba chỉ kịp cứu em trai con. Con ơi, tha lỗi cho ba".

"Con ơi, ba nói ba làm nhà mới cho con. Ba sắp làm nhà rồi sao con lại như thế", ông Bảy than khóc.

Vụ cháy 3 phụ nữ tử vong ở Đà Nẵng: Ba chỉ kịp cứu em trai con. Tha lỗi cho ba - Ảnh 2.

Ông Bảy thất thần trước cái chết của con gái, luôn tự trách móc bản thân

Các nhân chứng đều cho biết, căn nhà bị cháy phát ra nhiều tiếng nổ lớn. Lực lượng Cảnh sát PCCC dập lửa rất nhanh nhưng không kịp cứu ba người bên trong.

"Lửa cháy to quá chỉ cần ai lao vào là chết ngay’, bà Nguyễn Thị Hương, hàng xóm nói.

Cảnh sát PCCC Đà Nẵng cho hay, cả ba nạn nhân tử vong đều ngủ ở trên gác lửng nên không thể thoát ra được.

Người nhà ông Bảy cho biết gia đình vừa tập kết vật liệu để xây nhà mới.

"Kế hoạch làm nhà đáng lẽ từ tháng trước nên mưa quá nên hoãn lại. Anh Bảy mới tập kết vật liệu được 2 ngày thì nhà cháy", một người bà con chua xót kể.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày