Vụ án thi thể không đầu trong khách sạn rúng động Nhật Bản: Tiết lộ quá trình gây án và nhiều tình tiết kỳ lạ về thủ phạm

Nhật An, Theo Đời sống pháp luật 16:09 07/06/2024

Vụ án mạng gây xôn xao dư luận đã mở phiên xét xử đầu tiên vào đầu tháng 6, hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ.

Vào ngày 2/7/2023, một thi thể người đàn ông bị phân xác, không đầu đã được tìm thấy trong phòng khách sạn ở Susukino, khu giải trí về đêm sầm uất của thành phố Sapporo, Nhật Bản. Nạn nhân sau đó được xác định là ông Hitoshi Ura, 62 tuổi.

Nghi phạm của vụ án giết người được cảnh sát điều tra xác định là Runa Tamura, 29 tuổi. Sau khi khám xét nhà của nghi phạm, phần còn lại của thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Runa đã gặp người đàn ông lớn tuổi tại một câu lạc bộ khiêu vũ ở Susukino vào cuối tháng 5/2023 với sự có mặt của cha cô. Hai người có mối quan hệ tình cảm. Nguyên nhân gây án của Runa được cho là do mâu thuẫn cá nhân.

Vụ án thi thể không đầu trong khách sạn rúng động Nhật Bản: Tiết lộ quá trình gây án và nhiều tình tiết kỳ lạ về thủ phạm - Ảnh 1.

Cảnh sát thu thập chứng cứ tại nhà nghi phạm

Theo các nhà điều tra, một chiếc cưa đã được sử dụng để phân xác ông Ura và phần thi thể được đưa ra khỏi phòng khách sạn trong một chiếc vali.

Cha của Runa là Osamu Tamura, 60 tuổi và mẹ là Hiroko Tamura, 61 tuổi cũng bị bắt giữ vì tội che đậy hành vi phạm tội của con gái.

Vào ngày 4/6 vừa qua, phiên tòa xét xử vụ án gây rúng động dư luận đã được mở. Trước tòa, các bị cáo đã khai nhận những tình tiết kỳ lạ liên quan đến án mạng. Mối quan hệ bất bình thường giữa cha mẹ và con gái trong gia đình Tamura đặc biệt gây chú ý.

Bà Hiroko Tamura kể rằng và một ngày nọ, bà nhìn thấy đầu một người đàn ông trong phòng tắm của gia đình và cảm thấy “thật khác thường”.

Sau khi phát giác, cha mẹ đã cố gắng giấu giếm, che đậy tội ác của cô con gái. Người mẹ nói: “Tôi không thể nói với con gái mình rằng việc đó là tốt hay xấu, tôi không thể lên án nhưng cũng không thể chấp nhận hành vi này”.

Vụ án thi thể không đầu trong khách sạn rúng động Nhật Bản: Tiết lộ quá trình gây án và nhiều tình tiết kỳ lạ về thủ phạm - Ảnh 2.

Runa Tamura khi bị áp giải

Các cuộc điều tra của cảnh sát và hồ sơ tòa án cho thấy đây là một cặp vợ chồng chiều chuộng cô con gái đang mắc chứng bệnh tâm thần không thể kiểm soát được. Runa có tâm lý bất thường, đã nghỉ học từ khi còn học tiểu học và sẽ không ra ngoài trừ khi đi cùng bố mẹ.

Các công tố viên cho biết thế giới của Hiroko và Osamu chỉ xoay quanh Runa. Ngôi nhà nhỏ bé của họ chứa đầy những món đồ cha mẹ mua cho cô. Hằng ngày, cha mẹ gọi cô là “ojosan”, có nghĩa là “quý cô trẻ” hay “quý cô”. Trong khi đó, Runa gọi cha mình là “tài xế” và mẹ cô chỉ đơn giản là “bà”.

Từ trước đến nay, hai vợ chồng luôn sẵn sàng mua bất cứ thứ gì mà con gái họ muốn và chiều con gái đến mức “ám ảnh”. Tuy nhiên, họ luôn cảnh giác với tâm lý thất thường của Runa và người mẹ luôn yêu cầu chồng theo dõi “nhất cử nhất động” của Runa.

Luật sư bào chữa cho 3 bị cáo trong phiên tòa cho biết: “Khi tinh thần không ổn định, Runa sẽ hét lên những từ khó hiểu như thể cô ấy đang phát điên, đục lỗ trên tường nhà, tự làm hại bản thân và có ý định tự tử”.

Luật sư cũng cho biết Hiroko và Osamu “cố gắng đáp ứng mong muốn của con gái họ trong phạm vi có thể” vì không biết làm gì hơn. Ông nói thêm: “Bằng cách này, họ đã có một mối quan hệ cha mẹ và con cái rất đặc biệt”.

Nguồn: Asahi

https://kenh14.vn/vu-an-thi-the-khong-dau-trong-khach-san-rung-dong-nhat-ban-tiet-lo-qua-trinh-gay-an-va-nhieu-tinh-tiet-ky-la-ve-thu-pham-20240607160911282.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày