Vòng vàng 50 triệu bỗng hóa đồ giả, cặp vợ chồng làm đơn tố cáo nơi bán rồi phát hiện sự thật đau lòng

Gia Linh, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 10:00 04/03/2025
Chia sẻ

Nhận thấy chiếc vòng cổ dần mất đi độ sáng bóng, người đàn ông đã đi báo cảnh sát. Cũng từ đây mà một điều không thể ngờ đã xuất hiện.

Mới đây, một cặp vợ chồng người Thái Lan đã có một trải nghiệm không thể nào quên. Tưởng là mua phải hàng giả, cặp vợ chồng đã đi tố cáo cửa hàng nhưng lại nhận về một cái kết vô cùng khó đoán. 

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc xảy ra vào cuối tháng 2 vừa qua. Theo đó, cặp vợ chồng là ông Rungroj 66 tuổi và bà La-ong 54 tuổi đã mua một chiếc vòng cổ bằng vàng ở cửa hàng vàng có tên là Yaowarat Krungthep nằm trong một trung tâm mua sắm tại thủ đô Bangkok. 

Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, ông Rungroj bàng hoàng phát hiện ra chiếc vòng cổ là đồ giả nên đã nộp đơn khiếu nại lên Sở cảnh sát Rattanathibet để tố cáo cửa hàng vàng nói trên vào Chủ nhật, ngày 23/2 vừa qua. 

Vòng vàng 50 triệu bỗng hóa đồ giả, cặp vợ chồng làm đơn tố cáo nơi bán rồi phát hiện sự thật đau lòng- Ảnh 1.

Chiếc vòng cổ lộ dấu hiệu bong tróc, cũ xỉn cho thấy đây là vòng giả.

Cặp đôi khai với cảnh sát rằng họ mua chiếc vòng cổ bằng vàng với giá 69.000 baht (tương đương khoảng 50 triệu VNĐ) bằng tiền mặt từ cửa hàng vào năm 2023. Rungroj cho biết ông đeo chiếc vòng cổ hàng ngày nhưng sau đó nhận thấy nó dần mất đi độ sáng bóng. Vì quá lo lắng, ông đã gỡ nó ra và cố gắng làm sạch nó bằng nước rửa chén.

Trước sự kinh ngạc của ông, lớp phủ bên ngoài của chiếc vòng cổ bắt đầu bong ra, để lộ chất liệu màu xám bạc bên dưới, cho  thấy nó không phải là vàng. Trả lời phỏng vấn giới truyền thông, ông Rungroj bày tỏ sự thất vọng.

Vòng vàng 50 triệu bỗng hóa đồ giả, cặp vợ chồng làm đơn tố cáo nơi bán rồi phát hiện sự thật đau lòng- Ảnh 2.

Cặp vợ chồng đã nộp đơn khiếu nại lên sở cảnh sát nhằm hy vọng vấn đề được giải quyết.

"Tôi quá thất vọng. Tôi không ngờ tiệm vàng lại làm như vậy với tôi. Tôi đã mua nó bằng số tiền mình đã dành dụm bấy lâu nay. Tôi muốn lấy lại tiền của mình. Nếu cửa hàng từ chối hoàn tiền cho tôi, tôi sẽ có hành động pháp lý ở mức cao nhất", ông Rungroj khẳng định.

Mặc dù cặp đôi có ý định khiếu nại nhưng cảnh sát không chính thức xử lý khiếu nại mà khuyên họ trước tiên nên thảo luận vấn đề với cửa hàng. Tuy nhiên, trung tâm mua sắm đang được cải tạo, đồng nghĩa với việc cửa hàng nơi họ mua chiếc vòng cổ đã tạm thời đóng cửa.

Cảnh sát sau đó đã phối hợp với đại diện của tiệm vàng Yaowarat Krungthep và cửa hàng ngay lập tức liên lạc với cặp đôi vì cáo buộc của họ đã làm tổn hại đến danh tiếng của cửa hàng. Tuy nhiên, cũng từ đây, một sự thật không ai ngờ tới đã được phát hiện. 

Theo đó, vợ chồng ông Rungroj đã phát hiện ra rằng chính con trai họ đã lấy trộm chiếc dây chuyền bằng vàng thật và thay thế bằng chiếc dây chuyền giả hòng qua mắt cha mẹ. Quá xấu hổ với thực tế này, cặp đôi đã gửi lời xin lỗi đến tiệm vàng và quyết định không khởi kiện họ nữa. 

Truyền thông cũng đã cố gắng liên hệ với vợ chồng ông Rungroj để tìm hiểu thêm về tình hình nhưng họ đã từ chối trả lời phỏng vấn, nói rằng đó là vấn đề riêng tư của gia đình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày