Cuối tuần 2 vợ chồng điều khiển xe máy rủ nhau từ Biên Hòa (Đồng Nai) lên phố tây Phạm Ngũ Lão chơi. Khi trở về cả 2 bị lạc đường, người chồng bị hoa mắt tông vào cọc tiêu phản quang trên đường khiến người vợ tử vong…
Nội dung lá thư tuyệt mệnh được cho là của người chồng để lại kể về việc 2 vợ chồng nợ nần khoảng 2 tỷ đồng và Lâm nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác. Công an nhận định nhiều khả năng Lâm đã siết cổ vợ tử vong rồi tự sát bằng thuốc diệt cỏ.
Trong lúc ăn nhậu, anh Tuyên nói và yêu cầu Thông nhập hộ khẩu cho con trai của gã và chị T nên Thông bực tức chạy xuống bếp lấy dao đâm khiến anh Tuyên tử vong.
Sau khi đổ dốc cầu vượt, xe máy do chồng điều khiển chở vợ đi nhầm vào làn ô tô rồi rẽ phải nên xảy ra va chạm với xe container. Hậu quả, cả hai người bị xe container cuốn vào gầm, vợ tử vong tại chỗ, chồng nguy kịch.
Thấy vợ có điện thoại khi đang ngủ, người chồng nổi cơn ghen tuông liền lấy kéo giấu trong người rồi kéo vợ sang nhà "tình địch" để nói chuyện cho ra lẽ.
Thấy vợ nghe điện thoại của người đàn ông lạ nên cả 2 vợ chồng cự cãi. Bực tức, Sĩ dùng dao đâm chị Hiền tử vong, người đàn ông tên V. chạy qua can cũng bị Sĩ đâm nguy kịch.