Hôm 1/2, tay đấm John Cooney đã có trận bảo vệ đai vô địch quyền Anh với đối thủ Nathan Howells. John không đứng vững và phải nhận trận thua bằng knock-out kỹ thuật ở hiệp 9. Đây cũng là thất bại đầu tiên của tay đấm 28 tuổi sau 12 trận nhà nghề đã chơi. Màn so tài khép lại, John được cho bị choáng, không thể tham gia phần công bố kết quả.
Tay đấm John Cooney đã qua đời hôm 8/2. Ảnh: Getty
Anh sau đó được đưa tới bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ xác định võ sĩ này bị xuất huyết não. Dù được chăm sóc tận tình, John qua đời vào hôm 8/2. Thông tin trên được công ty quản lý của võ sĩ này xác nhận.
“Thật buồn khi phải thông báo rằng sau một tuần đấu tranh giành sự sống, John Cooney đã qua đời thương tâm. Cậu ấy là một người con đáng mến, một người anh trai đáng kính và một người bạn trai tốt bụng. Sự đặc biệt của anh ấy, chúng tôi sẽ nhớ đến cuối đời”, công ty đại diện cho biết.
Trong một thông báo, người thân cũng như hôn thê của John cũng đã gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì những lời chúc, ủng hộ trong thời gian qua.
Hình ảnh của John Cooney trong một trận đấu diễn ra năm 2023. Ảnh: Getty
John có chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp và giành đai vô địch vào năm ngoái. Trận đấu với Nathan vừa qua là lần đầu tiên John bảo vệ danh hiệu của mình. Tuy nhiên, đó cũng là lần cuối võ sĩ này thượng đài.
Một trang web quyên góp để ủng hộ cho gia quyến của võ sĩ này đã được mở. Số tiền quyên góp lúc này đã lên đến 50.000 bảng. Trong đó, võ sĩ nổi tiếng Conor McGregor ủng hộ 20.000 bảng.
AB