Hồ Quang Hiếu và vợ - người mẫu Tuệ Như là khách mời chương trình Vợ chồng son. Tại chương trình, vợ chồng nam ca sĩ đã có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình.
"Ở nhà hai vợ chồng cũng chửi nhau suốt"
NSND Hồng Vân hỏi vợ Hồ Quang Hiếu: "Hiếu có hay la em không?", Tuệ Như trả lời: "Anh Hiếu không dám la em tại ở nhà em cũng hơi dữ". Hồ Quang Hiếu tiếp lời: "Nói chung ở nhà hai vợ chồng cũng cãi nhau suốt".
Cả NSND Hồng Vân và Quốc Thuận đồng thanh: "Hiếu có bừa bộn không?". Bà xã nam ca sĩ đáp: "Bừa bộn quá trời luôn. Không cần đi diễn mà ngày bình thường anh ấy cũng quăng đồ, mà tính em thì đối lập. Với tính em, cái này nằm ở đây thì phải ở đây, cái kia nằm ở kia thì phải ở kia, không được đổi qua đổi lại nhưng anh Hiếu thì quăng từa lưa.
Hồ Quang Hiếu và vợ tại chương trình Vợ chồng son.
Nhiều khi anh ấy lấy đồ make-up của em bỏ vô túi đem đi làm, rồi quăng đâu mất. Em phải mua lại rồi nói tới nói lui. Nhà có 2 đứa mà tiền tìm không thấy. Em hỏi, anh Hiếu có lấy tiền không? Anh ấy bảo không. Nhưng thực ra là anh ấy lấy hết rồi nhưng hỏi tới thì nói không biết".
Quốc Thuận hài hước hỏi: "Hiếu giả điên hay nó quên?". Hồ Quang Hiếu hài hước đáp: "Giả điên anh ơi".
Bà xã Hồ Quang Hiếu "bóc" tiếp tật xấu của chồng: "Giày dép, đồ đi về cũng quăng không đúng chỗ, trong khi nhà đã mua kệ giày. Xay sinh tố hay xay gì cũng quăng tứ tung. Em phải nói hoài luôn. Tới khi em la, em hét lên thì mới vô nề nếp lại".
NSND Hồng Vân nói: "Cũng được lúc đó thôi rồi ngày mai lại lặp lại lịch sử đúng không?". Bà xã Hồ Quang Hiếu xác nhận đúng.
Khi NSND Hồng Vân hỏi, Hồ Quang Hiếu có "bắt nạt" vợ không? Vợ nam ca sĩ nói: "Ở nhà, anh Hiếu như em bé ấy. Em tưởng đâu là chị chăm em vậy đó. Nhiều khi em còn áp đặt lại anh Hiếu.
Em chỉ mong anh Hiếu gọn gàng hơn xíu, có lập trường hơn chút vì anh Hiếu dễ bị lay động, ra ngoài ai nói sao, nghe vậy.
Em cũng bảo, bớt nghe người ngoài lại, cái gì đúng thì nghe, không thì thôi. Còn anh Hiếu là ai, anh ấy cũng tin, nhiều khi mình là vợ, mình cũng sốt ruột. Mình thấy chồng mình hiền quá thì sợ anh ấy bị ăn hiếp hoặc bị lừa. Mà mỗi lần em nói thì anh ấy cứ cười cười thôi".
Vợ Hồ Quang Hiếu xúc động bật khóc khi nhắc về giai đoạn mang bầu.
Chỉ mong vợ mãi như vậy!
Về phần mình, khi được hỏi về những tật xấu của vợ, Hồ Quang Hiếu bảo: "Cũng nhiều đó. Nói chung là cũng lười. Cô ấy dọn dẹp đồ đạc là kiểu bị bệnh chứ không phải dọn vì chăm. Cô ấy lúc nào cũng thích em phải phục tùng như vậy.
Ví dụ thích đi giặt đồ là 1,2 giờ đêm kêu em lên giặt chung. Tính cô này bị vậy. Siêng thì lâu lâu cũng siêng nhưng bị tùm lum vậy. Em mà không lên giặt thì bị chửi. Bị chửi hoài luôn.
Hoặc lựa lúc mình đang ngủ lại bắt đi quét nhà, kiểu như vậy. Em không quét. Vì vậy mà 2 đứa bắt đầu cãi nhau. Ví dụ, em đang tập trung nghe nhạc thì kêu đi quét nhà, dọn nhà, lau nhà".
Khi được hỏi có mong vợ thay đổi gì không? Hồ Quang Hiếu bảo: "Cứ vậy đi. Em không có mưu cầu gì hơn nhiều vì bây giờ cũng đang thấy hạnh phúc rồi. Vợ em tuy còn nhỏ nhưng cũng biết vun vén gia đình. Nói chung vợ chồng em cũng hợp, cười suốt ngày".
Hồ Quang Hiếu nói thêm với vợ: "Anh chỉ mong em bồi bổ sức khỏe. Em dưỡng thêm 2 năm nữa rồi đẻ thêm đứa con nữa. Ước mong là vậy. Anh sẽ luôn hết mình với em, ở bên cạnh chăm sóc, san sẻ, che chở cho em".
Nam ca sĩ mong muốn vợ cứ như bây giờ.
Vợ Hồ Quang Hiếu xúc động, bật khóc kể: "Lúc em mới có em bé, em bị đau bụng. Anh Hiếu vô viện, ôm đầu em bảo, thôi đừng đẻ nữa. Kiểu như xót mình, tự nhiên lúc đó, mình thấy thương".
Hồ Quang Hiếu nói thêm: "Sinh con lần đầu nên cũng lo lắng nhiều, không biết đẻ mổ hay thường ra sao. Thấy vợ khóc, cũng tội. Thấy mổ thì mình cũng sợ. Khi mẹ và bé khỏe rồi, mình mới cảm thấy an toàn. Thấy cô ấy sinh, mình sợ quá".