VÔ DUYÊN nhất Badly In Love 2 (Khóa 2): Nhìn Kazuma đi, minh chứng cho kiểu đàn ông không ai muốn dây vào!
Kém tinh tế? Không! Thanh niên này phải gọi là VÔ DUYÊN mới đúng.
*Bài viết có tiết lộ tình tiết trong show Badly In Love 2 (Khóa 2), cân nhắc trước khi đọc.
Khép lại 10 tập đầu tiên của Khóa 1, Badly In Love 2 tiếp tục “lớp học tình yêu” khóa 2 với dàn cast mới. Trong những tập phát sóng đầu tiên, nhiều người xem và rất có thể là nội bộ dàn cast cũng phải tự đặt ra câu hỏi: “Sao trên đời có người vô duyên đến vậy được nhỉ?”.
Không phải kém tinh tế, nhân vật này hợp với từ “vô duyên”, là kiểu người mà cả đàn ông lẫn phụ nữ đều muốn tránh cho đỡ phiền. Nhưng tiếc là trong chương trình truyền hình thực tế này, họ buộc phải ở chung, sinh hoạt chung, giao lưu chung và chứng kiến những pha hành xử trời ơi đất hỡi của Kazuma - Chàng trai 26 tuổi, tự giới thiệu nghề nghiệp của bản thân với 3 từ “làm thêm”.
Kazuma trong Badly In Love 2 (Khóa 2)
Thanh niên 26 tuổi, tâm hồn 6 tuổi!
Trong tập đầu của Khóa 2, khi mọi người đều giới thiệu công việc của bản thân bằng những danh từ cụ thể như “chủ quán bar”, “rapper”, “thợ cắt tóc”, thì Kazuma lại chỉ nói công việc của mình là “làm thêm”. Đến cả cậu nhóc cấp 1 cũng biết đó không thể là câu trả lời cho câu hỏi “bạn đang làm nghề gì?”.
Nhưng cũng ok thôi nếu Kazuma muốn giấu sự lông bông không nghề ngỗng của mình. Bởi ở những tập sau, sự vô duyên của thanh niên này mới thực sự được phơi bày, khiến không ít người tức anh ách.
Pha đi vào lòng đất đầu tiên là phân cảnh Kazuma đi phá đám buổi hẹn hò của crush - Cô gái tên Sara (26 tuổi) đang là thợ làm nail. Khi biết Sara chọn một người không phải mình để đi hẹn hò, Kazuma buồn đến mức mất hết cả lý trí luôn. Thay vì ngồi im cho đỡ mất mặt, thanh niên này lao thẳng đến chỗ crush đang hẹn hò, đứng ở cửa ngó vào khiến Sara giật bắn cả người.
Phân cảnh đó đây!
Chưa hết, trong một tập khác, khi thấy crush nắm tay người khác, Kazuma cũng lao vào… can. Thật sự hết nói!
Không hiểu kiểu gì...
Nếu phải dùng 1 từ khác ngoài “vô duyên” để nói về cách hành xử của Kazuma, có lẽ đó chỉ có thể là “trẻ trâu”, mỹ miều hơn thì là “đứa trẻ 6 tuổi trong thân xác người đàn ông 26 tuổi”. Mà như thế thì còn cô gái nào thích Kazuma nữa, người ta chỉ thấy hài hước, buồn cười như đang xem phim hài giữa đời thực thôi.
Đâu là ranh giới giữa “vô duyên” và “táo bạo theo đuổi”?
Đàn ông là người “cầm cưa”, chuyện này không còn lạ gì. Nhưng nhìn cái cách chủ động theo đuổi, tán tỉnh crush của Kazuma, chắc nhiều người sẽ nhận ra ranh giới giữa “vô duyên” và “táo bạo” cũng mong manh thật.
Có muôn vàn cách để bày tỏ tình cảm, để theo đuổi crush nhưng Kazuma chỉ trung thành với 1 cách duy nhất: Chen chân vào chuyện của người ta.
Đàn ông có thể có thể ghen, có thể khó chịu khi thấy người con gái mình thích đi cùng chàng trai khác. Những cảm xúc đó rất bình thường. Vấn đề nằm cách họ chọn xử lý những cảm xúc không mấy “dễ nuốt” khi ấy. Theo đuổi 1 người chưa bao giờ đồng nghĩa với việc mình có quyền can thiệp vào sự lựa chọn của họ, tới nơi mình không được mời tới, và quan trọng nhất là phải hiểu: Việc mình thích ai đó không tự động biến mình thành một nhân vật đặc biệt trong cuộc đời của họ.
Còn Kazuma thì không hiểu tất cả những điều cơ bản đó, rằng tình yêu không phải cuộc thi mà người lỳ hơn là người thắng. Theo đuổi là lựa chọn của mình, còn có đáp lại hay không là quyền của người ta.
Kazuma trong Badly In Love 2 (Khóa 2)
Phụ nữ có thể thích một người đàn ông chủ động, nhưng chủ động không đồng nghĩa với áp đặt. Một người đàn ông biết mình muốn gì chắc chắn có sức hút. Nhưng một người đàn ông biết mình muốn gì và đồng thời, biết người khác có quyền không muốn điều tương tự, mới là đàn ông trưởng thành.
Đó cũng là ranh giới giữa tự tin và tự phụ.
Tự tin là: “Tôi thích cô ấy nên tôi sẽ theo đuổi cô ấy”.
Tự phụ là: “Tôi thích cô ấy nên người khác đừng hòng tiếp cận”.
Kazuma thuộc nhóm nào, chắc chẳng cần phân tích thêm nữa. Trong khuôn khổ một chương trình truyền hình thực tế hẹn hò, sự ngớ ngẩn đến vô duyên của thanh niên 26 tuổi này, có thể khiến vài người cười, tạo ra vài khoảnh khắc viral, nhưng đặt nó vào cuộc sống thực tế, khả năng câu chuyện sẽ không còn hài hước nữa đâu.
Suy cho cùng, đàn ông có thể “cầm cưa”, có thể chủ động, có thể tranh đấu vì tình yêu. Nhưng đến cuối cùng, người đàn ông đáng nể không phải người chen được vào mọi cuộc hẹn của crush, mà là người biết tiến khi có cơ hội và biết lùi khi người ta không chọn mình.