Chỉ cần bạn đến bất
kỳ đâu trên thế giới, đứng ở một góc đường, giơ mic về phía người đối diện và hỏi
"bạn ghét con gì nhất?" Chắc chắn, câu trả lời sẽ là "con giáp thứ 13". Theo một
thống kê chưa đầy đủ, cứ 10 người thì có đến 9 người căm ghét "con" này, 1 người
còn lại là trẻ sơ sinh chưa hiểu sự đời. Đến ngay cả con giun con nhện cũng có
người nuôi làm thú cưng, chứ nghe nói con giáp thứ 13 có các thêm vàng cũng chả
ai muốn rước về nhà.
Đấy là chuyện của
con người. Nhưng thế giới động vật xem ra cũng chả khác gì chúng ta. Trong trường
hợp này thì là một cặp vợ chồng chim cánh cụt và tên bồ của cô vợ.
Video ghi lại cảnh chim cánh cụt đánh ghen đẫm máu.
Cứ thử tưởng tượng
mà xem, buổi sáng bạn đóng bộ bảnh bao, thơm chụt vào má vợ một cái rồi âu yếm
bảo "em yêu ơi anh đi làm đây, em ở nhà ngoan nhé." Thế rồi sau một ngày dài
lăn lộn vất vả kiếm được miếng cơm mang về nuôi sống gia đình, những mong người
vợ ngoan hiền sẽ chạy ra đón tận cửa và thể hiện tình yêu to lớn bằng cả trời
biển của mình, thì đâu ai ngờ đập ngay vào mắt lại là cảnh cô vợ nóng bỏng của
mình đang tay trong tay với một tên chim cánh cụt khác.
Quả là một cơn ác
mộng ghê gớm nhất trần đời.
Chim cánh cụt vợ và tên bồ của ả ta.
Và tất nhiên để
chứng tỏ mình cũng là đàn ông, mình cũng có lòng tự trọng thì người chồng tội
nghiệp phải vứt bỏ hết nỗi đau bị phản bội ra sau lưng rồi lao vào đánh nhau với
con giáp thứ 13 kia chứ còn gì nữa. Thế mới biết, chỉ cần một phút sơ sẩy thôi
là cái gì của mình sẽ biến thành của người khác ngay.
Trận chiến đẫm
máu diễn ra theo đúng nghĩa đen của nó. Hai tên đàn ông sử dụng hết tất cả những
chiêu thức đánh đấm học lỏm được khi còn là những cậu bé chim cánh cụt vô tư. Những
cú mổ như trời giáng chọc thẳng vào mặt đối phương. Những cái tát nảy lửa từ 4
chiếc cánh ngắn cũn cỡn phát ra tiếng phành phạch đến là vui tai. Sau một hồi
quyết chiến, anh chồng đen đủi lẫn tên bồ vô lương tâm đều be bét máu.
Cuộc chiến đẫm máu của hai anh đàn ông.
Lúc này cô vợ mới
từ từ tiến đến lại gần, không phải gần anh chồng, mà gần tên bồ của mình, chăm
chút hỏi han anh ta có sao không. Rồi hai kẻ phản bội dắt nhau đi về phía tổ ấm
mà mới vài giờ trước thôi nó còn là nơi ở của hai vợ chồng và đàn con.
Không thể chịu đựng
được việc mình bị phản bội trắng trợn như vậy, anh chồng chim cánh cụt liền
ngay lập tức đi theo sau cặp đôi gian phu dâm phụ kia, hòng giành lại người vợ
yêu thương của mình. Một trận chiến nữa lại diễn ra, có vẻ còn ác liệt hơn trận
vừa nãy. Máu mồm máu miệng cứ phải nói là chảy ròng ròng, vô cùng đáng thương.
Anh chồng đã gạt
bỏ sĩ diện và mặc cho mẹ bọn trẻ không chung thuỷ, anh ta vẫn không từ bỏ tình
yêu của mình. Anh ta cố hết sức để níu kéo cô vợ, nhưng số phận đã không mỉm cười
với anh ta. Chim cánh cụt chồng thua chim cách cụt bồ, thế nên cô vợ lăng nhăng
không chịu nghe lời cầu xin hãy quay về của chồng mình. Cô ả không có thời gian
cho kẻ thua cuộc.
Chim cánh cụt chồng thua cuộc, mất luôn cả vợ con vào tay kẻ khác.
Cái kết chẳng hề
giống như những truyện cổ tích chúng ta đã từng đọc. Đâu phải ai đấu tranh hết
mình cho tình yêu cũng nhận lại được tình yêu đâu. Và bài học ở đây là cái gì của
mình thì phải nhớ giữ cho cẩn thận vào, kẻo có ngày vừa thua tình địch, vừa không
thắng nổi người mình yêu.
Đoạn video trên
được quay lại bởi kênh truyền hình về thiên nhiên nổi tiếng thế giới National
Geographic. Có khoảng 250 nghìn con chim cánh cụt tụ họp về vùng biển này mỗi
năm để thực hiện nghĩa vụ cao cả của mình là tìm bạn đời và sinh con đẻ cái. Hy
vọng không có thêm một anh chồng nào phải nhận cái kết cục đắng nghét như này nữa.