"Vợ đảm 4.0" tiết lộ 7 thiết bị giúp việc nhà phải sắm để gia đình thoát cảnh lục đục

Khánh An, Theo Trí Thức Trẻ 18:59 15/05/2021

Thay vì người dọn nhà, người rửa bát sau mỗi bữa ăn, các thành viên trong gia đình chị Dương Nguyệt Anh thảnh thơi chơi đùa bên nhau nhờ các thiết bị giúp việc nhà hiện đại.

Khi có thêm 1 "tỷ phú rửa bát" ly hôn, nhiều ông chồng lại có thêm lý do để dựng cờ khởi nghĩa, thoái thác trách nhiệm chia sẻ việc nhà cùng bạn đời, cũng không ít bà vợ đau đầu trăn trở làm sao để việc nhà nhàn tênh mà vẫn tránh được cảnh gia đình lục đục. Gia đình chị Dương Nguyệt Ánh (Hà Nội) có lẽ là 1 trong số ít trường hợp không phải lo lắng về vấn đề đó bởi người "vợ đảm 4.0" này đã đi trước một bước khi sắm sửa hàng loạt thiết bị giúp việc nhà mà chị vẫn gọi vui là "dàn cung tần mỹ nữ giúp việc nhưng không bao giờ đòi quà".

Chị Nguyệt Ánh chia sẻ: "Công việc của 2 vợ chồng mình đều bận rộn. Mình bán hàng mảng chăn ga gối đệm nên hàng đi, hàng về liên tục, nhiều hôm phải đến 12 giờ đêm mới xong việc. Chồng mình cũng làm kinh doanh riêng nên thường xuyên bận. Con gái lớn năm nay thi lên cấp 3 nên không có nhiều thời gian phụ việc nhà, còn bé trai út còn nhỏ tuổi cũng chưa phụ giúp được nhiều. Nhưng được cái khách đến chơi ai cũng khen sao nhà tinh tươm, gọn gàng thế. Tất cả nhờ máy móc hỗ trợ hết. Mình chỉ thuê người lau chùi và cọ nhà vệ sinh 1 lần mỗi tuần là đủ".

Vợ đảm 4.0 tiết lộ 7 thiết bị giúp việc nhà phải sắm để gia đình thoát cảnh lục đục - Ảnh 1.

Chị Dương Nguyệt Ánh cùng chồng và 2 con tận hưởng những phút giây thảnh thơi nhờ sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại

Chị Nguyệt Ánh cho biết thêm: "Mình và chồng đều là người ưa sạch sẽ và rất yêu căn nhà của mình. Thời chưa có máy móc hỗ trợ, 2 vợ chồng mình hay cãi nhau lắm. Cả ngày đi làm mệt mỏi, lê bước về nhà lại nhanh chân đi chợ, nấu nướng cho các con ăn sớm còn học bài. Sau đó lại dọn dẹp, rửa bát, giặt giũ, phơi phóng đến tận 11-12 giờ đêm mới được tắm rửa. Hôm nào lên giường cũng mệt rã rời dù chồng mình và các con còn hỗ trợ đổ rác, lau quét nhà và làm các việc lặt vặt. Mệt mỏi vì việc nhà khiến mình luôn trong trạng thái ức chế. Cảm giác chồng, con lúc đó chỉ cần 'thở' thôi cũng làm mình bực mình rồi ý".

Bản thân chị Nguyệt Ánh có đủ kinh tế để thuê 2 người giúp việc nhưng chị không thích có người lạ trong nhà vì cảm giác mất tự nhiên, chưa kể nhiều vụ giúp việc trộm tài sản của chủ nhà cũng khiến chị e dè. Theo quan điểm của chị Nguyệt Ánh, giờ là thời đại của công nghệ, nếu thấy việc nhà quá mệt mỏi thì mua máy móc về phục vụ mình, có thể kể đến như:

    1. Máy rửa bát

Với chị Nguyệt Ánh, máy móc hỗ trợ đầu tiên và cũng là đắc lực nhất ngoài chiếc máy giặt đã quá thông dụng, gia đình nào cũng có thì "chân ái" thứ 2 cuộc đời chị chính là chiếc máy rửa bát. Chị chọn dòng sản phẩm của Bosch. Chiếc máy này được chị mang theo từ nhà cũ và trước đó phải đóng lại toàn bộ hệ tủ bếp ở nhà cũ cho vừa máy. Theo chị Ánh, đây thực sự là một phát minh vĩ đại, giải phóng sức lao động cho các bà nội trợ. Máy rửa bằng nước nóng, sạch hơn so với rửa bằng tay, xong xuôi còn sấy nóng khô ráo, tránh được tình trạng ẩm mốc, hạn chế phát sinh vi khuẩn, vi trùng.

Chị Ánh nhớ lại: “Lúc mới mua máy rửa bát về, ai cũng nói mình thừa tiền vẽ vời, làm biếng hay phải bắt con gái lớn rửa cho quen”. Nhưng với chị Ánh, con gái chị sinh ra không phải để rửa bát, thậm chí, sau này, khi con gái đi lấy chồng, chị cũng sẽ tặng cho con một chiếc máy rửa bát. Rất nhiều người ngày xưa chê chị mua máy rửa bát cũng đã mua theo chị và còn cảm thấy hối hận vì không mua sớm hơn.

Vợ đảm 4.0 tiết lộ 7 thiết bị giúp việc nhà phải sắm để gia đình thoát cảnh lục đục - Ảnh 2.

Đống bát đĩa ngổn ngang sau mỗi bữa ăn khiến bà mẹ 2 con mệt mỏi

Vợ đảm 4.0 tiết lộ 7 thiết bị giúp việc nhà phải sắm để gia đình thoát cảnh lục đục - Ảnh 3.

Máy rửa bát Bosch là thiết bị mà nữ gia chủ cực kỳ tâm đắc

Vợ đảm 4.0 tiết lộ 7 thiết bị giúp việc nhà phải sắm để gia đình thoát cảnh lục đục - Ảnh 4.

Khi chuyển đến nhà mới, diện tích rộng rãi hơn, không phải chị mà chính chồng chị lại là người quyết định mua thêm máy sấy quần áo, máy hút bụi, lau nhà để đỡ bị vợ “sai vặt”. Rồi từ đó, gia đình chị sắm sửa tất cả những gì cần thiết để hỗ trợ cho cuộc sống hàng ngày như nồi tự nấu cháo, máy lọc không khí, nồi cao tần vũ trụ, nồi chiên không dầu hay thậm chí cả bồn cầu thông minh.

    2. Máy sấy quần áo

Một thiết bị mà chị Ánh cực kỳ tâm đắc là máy sấy quần áo, nếu không mua thì chị sẽ cảm thấy cực kỳ hối tiếc. Giờ đây, quần áo sau khi giặt xong, chị chỉ cần cho vào máy sấy, không phải phơi phóng hay rút quần áo mà vải vóc cứ khô roong, thơm phức. Ngoài ra, thiết bị còn có chức năng lọc bụi bẩn, bụi vải bám trên quần áo mà mắt thường khó nhìn thấy.

Vợ đảm 4.0 tiết lộ 7 thiết bị giúp việc nhà phải sắm để gia đình thoát cảnh lục đục - Ảnh 5.

Bộ đôi máy giặt, máy sấy không hề chiếm nhiều diện tích sàn

Vợ đảm 4.0 tiết lộ 7 thiết bị giúp việc nhà phải sắm để gia đình thoát cảnh lục đục - Ảnh 6.

Bụi vải được máy sấy quần áo lọc ra

    3. Máy hút bụi, lau nhà

Tiếp đó, phải kể đến máy hút bụi và lau nhà. Gia đình chị Ánh dùng robot Deebot T5 - tích hợp cả hút bụi lẫn lau nhà. Hiện dòng sản phẩm này đã ra đến đời T8 được tích hợp thêm chức năng tự đổ rác sau khi hút bụi xong. Đây thực sự là một thiết bị nhỏ mà có võ, chỉ cần ấn nút là robot đi hết các ngõ ngách lẫn gầm giường, những nơi mà con người còn không thể lách vào.

Vợ đảm 4.0 tiết lộ 7 thiết bị giúp việc nhà phải sắm để gia đình thoát cảnh lục đục - Ảnh 7.

Máy hút bụi, lau nhà

Vợ đảm 4.0 tiết lộ 7 thiết bị giúp việc nhà phải sắm để gia đình thoát cảnh lục đục - Ảnh 8.

Nhà cửa lúc nào cũng sạch bong, sáng bóng kể từ khi có robot hút bụi

    4. Nồi ủ cháo

Theo chị Ánh, không nhất thiết phải đầu tư loại mấy triệu bạc tốn kém, chỉ cần mua nồi ủ cháo loại hơn 200.000 đồng - giá phải chăng mà sử dụng vẫn rất hiệu quả. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bà mẹ 2 con chỉ cần cho 2 nắm gạo, đổ thêm nước vào nồi, ấn nút là sáng hôm sau thức dậy đã có nồi cháo dẻo quánh để điểm tâm.

5. Máy vắt cam

Chiếc máy vắt cam Lock&Lock được chị Ánh mua vào đúng dịp sale nên chỉ có giá khoảng hơn 200.000 đồng. Máy vắt kiệt nước, không tốn sức người nên từ khi có nó, gia đình chị chăm uống nước cam hẳn.

Vợ đảm 4.0 tiết lộ 7 thiết bị giúp việc nhà phải sắm để gia đình thoát cảnh lục đục - Ảnh 9.

Nồi ủ cháo và máy vắt cam

6. Nồi cao tần vũ trụ

    Góp mặt trong danh sách "dàn mỹ nữ hậu cung" của vợ đảm Nguyệt Ánh là chiếc nồi cao tần vũ trụ Orbit - chuyên rang cơm, rang thịt rang các thể loại. Chỉ cần cho nguyên liệu vào nồi, ấn nút là nồi tự xoay, không cần đứng đảo.


        7. Nồi chiên không dầu

    Đây thực sự là cứu tinh với một người bận rộn như chị Ánh. Với thiết bị này, chị em nội trợ không cần canh bếp, cũng không phải lo sợ dầu mỡ bắn tứ tung mà vẫn có món chiên rán giòn rụm, hấp dẫn. Công cuộc nấu nướng trở nên nhàn hơn rất nhiều. Chiều đi làm về, chị chỉ cần bỏ túi thịt đã ướp sẵn cho vào nồi chiên, ấn nút và luộc thêm mớ rau là xong.


Vợ đảm 4.0 tiết lộ 7 thiết bị giúp việc nhà phải sắm để gia đình thoát cảnh lục đục - Ảnh 10.

Nồi cao tần vũ trụ và nồi chiên không dầu

Kể từ khi có máy móc hỗ trợ, mọi người trong nhà chị Nguyệt Ánh ai cũng "khỏe re". Ăn cơm xong, các công việc rửa dọn, giặt giũ, phơi phóng đã có máy móc làm hết, cả nhà chỉ việc ngồi ăn hoa quả, xem tivi hay cùng nhau học bài. Hôm nhà có giỗ, đống bát đĩa ngồn ngộn của 3 mâm cỗ được chị xếp hết vào máy rửa bát, ấn nút, sau đó thảnh thơi chơi cùng con cái. Khi được trải nghiệm những thiết bị giúp việc nhà của gia đình chị Ánh, mẹ chồng chị cũng phải gật gù công nhận con dâu thông thái, biết cách tiêu tiền.