Ở tuổi 50, tôi mới nhận ra: bếp không cần nhiều, chỉ cần đúng. Bảy món dưới đây đã giúp tôi giảm được một nửa thời gian dọn rửa, nấu nướng, và điều bất ngờ nhất là… tôi thấy mình nhẹ nhàng hơn mỗi ngày.
Nhiều phụ nữ khi buồn không khóc lóc ầm ĩ, cũng không kể lể với ai, mà lặng lẽ… xách chổi lau nhà, chà toilet, gấp lại từng cái áo. Nghe thì buồn cười, nhưng thật ra đó là một cách tự cứu mình rất bản năng và dịu dàng.
Khoảnh khắc thấy chàng trai lịch lãm giỏi giang bên ngoài, về nhà xắn tay áo dọn dẹp nhà cửa, chị em nào mà không “tan chảy”? Nhưng ngay sau đó, khi thấy sàn nhà vẫn còn vết bẩn, bát đĩa phải rửa lại... thì đúng là “vừa cưng, vừa cấn”.
Trong một lần tìm hiểu về cách sống tối giản và mẹo tiết kiệm, tôi vô tình bắt gặp video chia sẻ của một cô trung niên 54 tuổi. Không chỉ làm bếp khéo léo, cô còn có rất nhiều bí quyết thông minh để tiết kiệm thời gian, tiền bạc và công sức trong việc bếp núc.
Từng dành cả buổi cuối tuần để lau dọn nhà cửa, nhưng giờ tôi chỉ mất chưa đến 30 phút mỗi ngày - vì tôi đã bỏ 8 việc nhà vô ích mà nhiều người vẫn cố làm.
Bạn có nhận thấy rằng thời gian trôi qua càng lâu, bạn càng có nhiều đồ đạc trong nhà không? Chúng ta từng đắm chìm trong niềm vui "mua, mua, mua", nhưng sau vài năm, chúng ta lại thấy phiền muộn vì những điều không cần thiết này.