Không còn “sốt xình xịch” như thời điểm mới 1 năm trước, song pickleball vẫn giữ được vị thế của mình trên thị trường các bộ môn thể thao ở Việt Nam. Với những lợi ích về sức khỏe, tăng độ kết nối người chơi nên đây cũng là bộ môn được nhiều cặp đôi - vợ chồng, người yêu lựa chọn để tập cùng. Và kéo theo đó, cũng có ti tỉ câu chuyện drama bên lề, gây tranh cãi không kém.
Mới đây một chủ tài khoản TikTok có tên viết tắt là T. ở Hưng Yên gây chú ý với clip than phiền về hành động của chồng trên sân pickleball. “Cùng ra sân nhưng chồng mình dink (một kỹ thuật được xem là chiến thuật để giành lợi thế trên sân) với vợ người khác”, cô chia sẻ.
Chia sẻ của người phụ nữ về hành động của chồng trên sân pikleball đang nhận về nhiều sự quan tâm từ netizen.
Trong clip kéo dài gần 1 phút T. kể lại câu chuyện cả hai vợ chồng của cô cùng ra sân. Song, thay vì bắt cặp với vợ thì người đàn ông này lại chọn một cô gái khác để đánh trận cùng.
“Hai vợ chồng cùng ra sân pickleball với nhau nhưng khi dink (là một cú đánh nhẹ nhàng qua lưới, thường được sử dụng trong pickleball để giữ bóng thấp và gần lưới, có thể dùng như một bài khởi động nhẹ tay - PV) trên sân thì chồng mình lại không hề rủ mình dink, cùng khởi động như mọi khi mà lại đi dink với một người con gái khác.
Dink xong rồi lại còn rủ nhau đánh trận nữa, cũng không thèm để ý xem vợ mình như thế nào. Đánh trận chán chê xong thì ra kể với mình là mồ hôi nhiều thế. Hỏi vợ là em đã đánh chưa…”, T. kể.
Chai sẻ của chị T. đang nhận được nhiều sự quan tâm từ netizen: Nguồn: Nàng Nấm Pickleball
Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, bức xúc.
"Cái đấy nó không còn gọi là vô tư nữa, nó là dạng vô duyên, vô ý rồi. Các mẹ cảm thấy như thế nào, chồng của các bạn có hành xử như thế trên sân pickleball không”, T. nói thêm.
Ngay khi chia sẻ này của cô được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội, không biết ai đúng/ai sai trong câu chuyện mà chị T. chia sẻ. Theo đó, ở phía dưới phần bình luận nhiều người cho rằng T. đang “nói quá, nghĩ quá” vì chỉ là đang chơi thể thao, đánh cặp với người khác, người khác giới cũng là chuyện bình thường.
Thế nên, nhiều người khuyên T. đừng nghĩ ngợi nhiều, hoặc nếu lấn cấn thì có thể nói thẳng với chồng. Ngoài ra, cũng phải tùy vào từng trường hợp cụ thể, người phụ nữ lạ hay đã thân quen từ trước mới “phán xét được”.
“Mình thấy nhiều người giao lưu với nhau cũng bình thường mà bạn, đâu nhất thiết là lúc nào cũng phải đánh chung với nhau”, một cư dân mạng bình luận. Rất nhanh, T. liền phản hồi: “Đúng bạn, giao lưu khác giới bình thường không sao. Nhưng hai vợ chồng cùng nhau ra sân, sân lúc đó vắng, 1 sân có 4 người đang chơi với nhau trước đó rồi, bỗng có 1 nữ khác đến thì dink với bạn nữ đó luôn để vợ 1 mình, xong còn rủ nhau đánh trận thì thử là bạn, bạn thấy sao?”.
Vấn đề cô đặt nặng ở đây không phải chuyện chồng mình đánh pickleball cùng người phụ nữ khác mà là chuyện anh chồng vô tâm, bỏ mặc vợ dù cả hai cùng lên sân, định sẵn là đánh cùng nhau. Nếu chồng bắt cặp cùng người khác thì cô vợ lại bơ vơ, không quan tâm đến vợ.
Ngày nay, nhiều cặp đôi rủ nhau lên sân pickleball vừa tập luyện cũng vừa hẹn hò. Ảnh minh họa.
Nhiều người đồng tình với “bức xúc” này của chị T., cho hay cách hành xử trên sân pickleball cũng phần nào phản ảnh EQ, IQ của một người. Bởi thế, nó không chỉ đơn thuần là hành động vô tư, cho vui hay bộc phát mà điều này phần nào đó thể hiện tính cách, tình cảm của đối phương. Nhiều người kể câu chuyện tương tự. Thậm chí, có cặp đôi đã trở thành người yêu cũ chỉ vì những bất đồng trên sân.
Dưới đây là những bình luận, góc nhìn của netizen về câu chuyện trên.
“Sao nhiều người nghĩ bình thường vậy, mình nghe đã không chịu nổi, vấn đề của bà ấy là chồng không quan tâm”.
“Cái đó là thể hiện sự tinh tế của đàn ông, chứ không phải bà này ghen đâu. Một người đàn ông EQ cao, mà cũng chẳng cần nữa, nếu thực sự quan tâm vợ sẽ không làm vậy”.
"Nhờ bộ môn này mà người yêu mình yêu 7 năm cũng thành người yêu cũ đó các bạn ơi”, “Hơn thua với nhau rồi hằn học trách móc. Mình khám phá được thêm biết bao nhiêu tính cách của bạn đó luôn ấy”.
“Chồng mình cũng vậy thế. Tui về nói thẳng luôn để rút kinh nghiệm, nó rất là kỳ cục luôn á, đừng ai nói là bình thường”.
“Chồng mình cũng vậy mà nhiều lần lắm, hồi đầu mình tức cực kỳ, sau mình đánh cặp với người khác, kệ”,
Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này?