Cả đống giấy tờ sẽ thu gọn trong lòng bàn tay: Ở Việt Nam sướng thật!
Cuối tuần vừa rồi, mình có dịp đón cậu bạn thân trở về sau 4 năm du học tại Pháp. Nhân ngày hội ngộ, hai đứa từ TP.HCM "phóng thẳng" ra Đà Nẵng đi chơi một chuyến du lịch ngắn ngày. Cứ ngỡ những danh thắng hay ẩm thực sẽ là tâm điểm của chuyến đi, nhưng điều khiến cậu bạn ấn tượng mạnh mẽ nhất lại là những thay đổi về công nghệ ngay từ khi đặt chân ra sân bay.
Tại khu vực kiểm soát an ninh, trong khi cậu bạn vẫn giữ thói quen cũ, loay hoay lục tìm ví để lấy Căn cước công dân vì sợ thất lạc giấy tờ quan trọng, mình khoát tay bảo mở ứng dụng VNeID là được. Sau thao tác quét mã và xác thực khuôn mặt nhanh chóng, thủ tục đã hoàn tất. Cậu bạn sững sờ quay sang hỏi: "Không ngờ Việt Nam mình giờ hiện đại đến thế, mình cứ nghĩ vẫn bắt buộc phải xuất trình giấy tờ vật lý như trước kia".

Sự ngạc nhiên tiếp nối khi chúng tôi về khách sạn làm thủ tục nhận phòng, hay thậm chí khi thuê xe máy để lượn lờ trong thành phố. Tất cả đều được giải quyết gọn gàng chỉ với chiếc điện thoại thông minh, hoàn toàn không cần giao nộp hay để lại giấy tờ tùy thân.
Thậm chí, những khoản chi tiêu phát sinh trong suốt chuyến đi – từ đặt phòng, gọi xe, ăn uống – cũng được xử lý nhanh gọn qua các nền tảng thanh toán số quen thuộc. Khi danh tính đã được xác thực an toàn trên VNeID, việc kết nối với các hệ sinh thái số như MoMo giúp mọi giao dịch trở nên liền mạch hơn bao giờ hết: không tiền mặt, không giấy tờ, không gián đoạn.
Lúc ngồi cà phê ven sông Hàn, cậu bạn thốt lên: "Mới xa nhà mấy năm mà Việt Nam thay đổi nhanh quá. Bên kia tao đi tàu hay làm thủ tục hành chính, nhiều khi vẫn phải kè kè cái thẻ cư trú hay hộ chiếu bản cứng, mất một cái là có chuyện. Giờ VNeID như túi thần kỳ của Doraemon, tích hợp đủ giấy tờ tiện được đủ thứ."
Nhìn thái độ thán phục của bạn, mình cảm thấy dâng lên một niềm tự hào. Hóa ra, sự tiện lợi mà chúng ta đang thụ hưởng như một lẽ hiển nhiên mỗi ngày lại là điều đáng mơ ước ở nhiều nơi khác. Giờ đây, "cầm một chiếc điện thoại là đủ" không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành một tiện ích thực tế, một bước số hóa văn minh mà người Việt có thể tự tin chia sẻ với bạn bè quốc tế.
VNeID - Ứng dụng mang sức lớn "Thánh Gióng" thời 4.0
Nếu ví quá trình chuyển đổi số là một câu chuyện cổ tích hiện đại, thì VNeID chính là Thánh Gióng. Từ xuất phát điểm đơn giản là phiên bản điện tử của thẻ căn cước, ứng dụng này đã có sự phát triển thần tốc, "lớn nhanh như thổi" chỉ sau vài lần cập nhật. Không còn gói gọn trong chức năng định danh, VNeID đã vươn vai trở thành một siêu ứng dụng tích hợp "all-in-one" đúng nghĩa.
Sự phát triển này mang tính "thần tốc" nhưng vô cùng vững chắc. Giờ đây, người dân có thể ngồi tại nhà để giải quyết các thủ tục hành chính, nộp phạt vi phạm giao thông, đăng ký tạm trú, hay thậm chí là sử dụng thay thế thẻ bảo hiểm y tế và giấy phép lái xe. Cứ sau mỗi bản cập nhật, người dùng lại thấy VNeID "lớn" thêm một chút với những tính năng mới như Sổ sức khỏe điện tử hay Cấp phiếu lý lịch tư pháp. Tầm nhìn về một siêu ứng dụng định danh ngang tầm quốc tế, nơi mọi giao dịch dân sinh đều được số hóa, đang hiện hình rõ nét hơn bao giờ hết.

Đáng chú ý hơn, khi VNeID đóng vai trò "chìa khóa định danh", đặc biệt là với các đối tác chiến lược tin cậy như ví điện tử MoMo, công dân số có thể tích hợp và đồng hành để tạo nên trải nghiệm trọn vẹn: từ xác thực danh tính, tiếp cận dịch vụ công cho đến thanh toán các khoản phí, lệ phí hay chi tiêu dân sinh.
Sự tiện lợi của VNeID không chỉ là ứng dụng đa năng của giới trẻ rành công nghệ, mà còn thay đổi tư duy của chính những bậc phụ huynh, người lớn tuổi.
Chuyện là đợt lễ 2/9 vừa rồi, ở phường có thông báo về khoản quà hỗ trợ cho người cao tuổi. Bố mẹ mình ở nhà nghe loáng thoáng các bác hàng xóm kháo nhau là phải ra tận nơi xếp hàng ký tá mới nhận được. Mẹ mình thì đau chân, bố thì ngại chỗ đông người nên cứ lần lữa định thôi.
Thấy các cụ băn khoăn, mình bảo: "Bố mẹ cứ đưa điện thoại đây con lo". Thế là mình hướng dẫn hai cụ mở VNeID, liên kết tài khoản ngân hàng chỉ trong vài phút. Bẵng đi một hai hôm, điện thoại mẹ báo "ting ting", tiền quà lễ đã về tài khoản gọn ơ. Hai cụ mừng ra mặt, không chỉ vì món quà, mà còn vì cảm giác mình cũng "sành điệu", cũng 4.0 chẳng kém gì con cháu. Từ hôm đó, bố mình đi đâu cũng khoe: "Giờ cái gì cũng qua điện thoại hết, Nhà nước mình hay thật!".
Công nghệ không làm người lớn tuổi thấy khó khăn, ngược lại, nó giúp họ thấy an toàn hơn vì không còn nỗi lo thất lạc giấy tờ vật lý nữa.
Không chỉ dừng lại ở việc thay thế giấy tờ vật lý, VNeID đang dần mở rộng thành một nền tảng kết nối các dịch vụ số thiết yếu trong đời sống hằng ngày. Đằng sau sự "gọn nhẹ" ấy là sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp công nghệ và dịch vụ lớn, cùng chung tay xây dựng hệ sinh thái công dân số.
Những con số "biết nói" trên các chuyến bay
Sự thành công của VNeID không chỉ nằm ở lời khen ngợi cảm tính mà được chứng minh qua những con số thực tế đầy ấn tượng. Theo thống kê từ ngày 17/4/2025 đến 18/11/2025,
giải pháp định danh xác thực điện tử đã được triển khai mạnh mẽ tại 18 cảng hàng không trên cả nước.
Kết quả ghi nhận gần 40.000 chuyến bay của Vietnam Airlines và VietJet Air có hành khách sử dụng giải pháp này, đạt tỷ lệ áp đảo lên tới 95,4%. Đáng chú ý hơn, đã có hơn 1,2 triệu lượt hành khách đủ điều kiện sử dụng sinh trắc học thay thế giấy tờ truyền thống. Trong đó, gần 790.000 lượt khách qua cửa an ninh tự động và hơn 428.000 lượt lên tàu bay thành công chỉ bằng khuôn mặt và định danh điện tử. Những con số này minh chứng cho thấy thói quen của người Việt đang dịch chuyển mạnh mẽ sang xu hướng số hóa.
Một chiếc điện thoại trong tay, thay cho cả ví tiền, thẻ căn cước, vé máy bay - đó không còn là chuyện viễn tưởng của tương lai xa xôi. VNeID đang hiện thực hóa giấc mơ về một xã hội số, biến hành trình sống và di chuyển của người Việt trở nên gọn gàng, an toàn và thoải mái hơn bao giờ hết.
Từ người trẻ yêu thích sự tiện nghi, dân công sở bận rộn, cho đến người lớn tuổi vốn hay quên, ai cũng có thể tận hưởng sự "rảnh tay" mà ứng dụng này mang lại. Ở Việt Nam, chuyện đi lại vốn đã nhanh, giờ lại càng tiện. Và khi VNeID dần trở thành "Ứng dụng định danh quốc dân", chúng ta có thêm một lý do chính đáng để tự hào: Sống ở Việt Nam là sướng nhất, vì càng ngày càng ít thứ phải lo nghĩ, mà lại có thêm nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống.
