Việt Nam mới có 1 thiên tài diễn xuất vươn tầm quốc tế, đi casting ăn mỗi cục kẹo mà được nhận vai

Theo Đời sống & Pháp luật
Chia sẻ

Diễn xuất ấn tượng của ngôi sao này khiến giới điện ảnh quốc tế cũng phải tán thưởng.

Vừa qua, dự án điện ảnh mang tên Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt (tên cũ là Chiếc Kén) đã chiến thắng 5 giải thưởng quốc tế lớn tại Liên hoan phim Quốc tế Los Angeles Tribune (LATIFF). Các hạng mục vinh danh bao gồm: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (cho nghệ sĩ gạo cội Kiều Chinh) và Nam diễn viên nhí xuất sắc nhất dành cho tài năng nhí Uy Nhân.

Với chiến thắng này, cậu bé Uy Nhân (9 tuổi) đã chính thức trở thành chủ nhân đầu tiên của giải Nam diễn viên nhí xuất sắc nhất trong lịch sử liên hoan phim LATIFF. Đồng thời, cậu cũng được ghi nhận là một trong những diễn viên Việt Nam trẻ tuổi nhất từ trước đến nay giành được giải thưởng về diễn xuất tại một liên hoan phim danh giá tại Hoa Kỳ.

Việt Nam mới có 1 thiên tài diễn xuất vươn tầm quốc tế, đi casting ăn mỗi cục kẹo mà được nhận vai- Ảnh 1.

Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt. (Ảnh: NSX)

Việt Nam mới có 1 thiên tài diễn xuất vươn tầm quốc tế, đi casting ăn mỗi cục kẹo mà được nhận vai- Ảnh 2.

Uy Nhân vừa nhận giải Nam diễn viên nhí xuất sắc nhất. (Ảnh: NSX)

Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt là bộ phim điện ảnh tâm lý xã hội sâu sắc do đạo diễn người Mỹ Jordan Schulz thực hiện. Lấy cảm hứng từ cuộc đời của Daniel K. Winn, phi, xoay quanh Cu Đen (Uy Nhân) - một cậu bé có tuổi thơ gắn bó bên người bà của mình (Kiều Chinh) giữa khung cảnh làng quê Việt Nam bình dị của thập niên 1970. Biến động lịch sử ập đến, kéo theo những cuộc chia ly buộc gia đình phải rời xa nhau.

Trong mạch truyện đầy xót xa đó, mối quan hệ bà cháu chính là sợi dây cảm xúc xuyên suốt toàn bộ tác phẩm. Uy Nhân đã hóa thân xuất sắc vào vai Cu Đen thuở nhỏ - một cậu bé bộc lộ sự hoảng loạn, bật khóc nức nở khi phải đối diện với thời khắc ly biệt, ôm lấy bà và hỏi trong vô vọng: “Sao Nội không đi với con. Chừng nào con mới được gặp lại nội?”. Sự ngây thơ pha lẫn nét đau đớn của Cu Đen khi phải bước ra thế giới trong hoàn cảnh éo le kết hợp cùng ánh mắt, biểu cảm đầy tình yêu thương và sự bất lực của người bà đã tạo nên những khoảnh khắc chạm đến đỉnh cao cảm xúc, lấy đi nước mắt của đông đảo khán giả quốc tế.

Việt Nam mới có 1 thiên tài diễn xuất vươn tầm quốc tế, đi casting ăn mỗi cục kẹo mà được nhận vai- Ảnh 3.

Ảnh: NSX

Nói về diễn xuất của Uy Nhân trong phim, tiến sĩ Emily Letran phải khen ngợi: “Uy Nhân mới chỉ 9 tuổi nhưng khả năng diễn xuất của em cho thấy chiều sâu và sức hút đáng kinh ngạc. Chúng tôi tự hào vinh danh em là chủ nhân đầu tiên của giải Nam diễn viên nhí xuất sắc nhất tại LATIFF, đồng thời rất mong chờ được trực tiếp trao giải cho em tại Việt Nam". Thế nhưng ít ai biết, Uy Nhân từng suýt soát trượt mất cơ hội quý giá này.

Trong buổi casting với đạo diễn, Uy Nhân đã suýt trượt vai. Nhưng sau đó vì thèm ngọt, cậu lấy kẹo trên bàn ăn "tỉnh bơ", nhờ vậy mà được đạo diễn nhìn ra tiềm năng và nhận luôn cậu vào vai Cu Đen và ẵm luôn giải Nam diễn viên nhí xuất sắc nhất LHP LATIFF.

Việt Nam mới có 1 thiên tài diễn xuất vươn tầm quốc tế, đi casting ăn mỗi cục kẹo mà được nhận vai- Ảnh 4.

Ảnh: NSX

Dù Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt là lần đầu tiên Uy Nhân đảm nhận một vai chính trong phim điện ảnh, nhưng đối với khán giả màn ảnh nhỏ, cậu bé lại là một gương mặt vô cùng quen thuộc với profile đáng nể. Trước khi ghi danh Hollywood, sao nhí 9 tuổi này đã dắt túi kinh nghiệm dày dặn khi góp mặt trong nhiều MV ca nhạc, phim truyền hình, phim điện ảnh và các series ăn khách. Uy Nhân từng gây ấn tượng mạnh qua các dự án như Mặt Trời Lạnh, Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu, Tiệm Ăn Của Quỷ, A Brighten Day, Thai Chiêu Tài và sắp tới đây sẽ là dự án hứa hẹn bùng nổ mang tên Sợi Chỉ Đỏ.

Nguồn: NSX

Sở hữu khả năng cảm thụ kịch bản tốt, chăm học hỏi và nét diễn xuất tự nhiên như hơi thở, Uy Nhân đang được kỳ vọng sẽ trở thành một viên ngọc sáng giá, một thế hệ diễn viên thực lực mới của điện ảnh Việt Nam trong tương lai.

Nguồn: NSX

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày