Viên kim cương Black Orlov, còn được gọi là "Eye of Brahma" (Mắt của Brahma), là một trong những viên kim cương đen nổi tiếng nhất thế giới. Đây là viên kim cương đen lớn thứ bảy từng được ghi nhận, nổi bật không chỉ bởi kích thước và vẻ đẹp độc đáo mà còn bởi những câu chuyện huyền bí về lời nguyền gắn liền với nó.
Hình ảnh về viên kim cương Black Orlov
Nguồn gốc của Black Orlov vẫn là chủ đề tranh cãi. Một số cho biết viên kim cương này ban đầu nặng 195 carat và là một phần của bức tượng thần Brahma, vị thần sáng tạo trong Hindu giáo, tại một ngôi đền ở Pondicherry, miền Nam Ấn Độ.
Người ta kể rằng vào đầu thế kỷ 19, một người đã đánh cắp viên đá từ "mắt" của bức tượng, dẫn đến việc nó bị nguyền rủa bởi các linh mục Hindu. Tuy nhiên, các nhà sử học và chuyên gia đá quý hiện đại nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện này, vì Ấn Độ không phải là khu vực nổi tiếng sản xuất kim cương đen. Thay vào đó, các mỏ kim cương đen chủ yếu được tìm thấy ở Brazil và Cộng hòa Trung Phi, khiến giả thuyết về nguồn gốc từ Ấn Độ trở nên khó tin.
Dù nguồn gốc ban đầu chưa rõ ràng, viên kim cương xuất hiện trong lịch sử hiện đại vào năm 1932, khi nhà buôn kim cương J.W. Paris mang nó đến Hoa Kỳ. Sau đó, vào năm 1947, nó thuộc sở hữu của Charles F. Winson, một nhà buôn đá quý ở New York. Winson đã cho cắt viên đá từ kích thước lớn hơn xuống còn 67,50 carat như hiện nay, có thể nhằm tăng độ trong và giá trị, hoặc theo một số ý kiến, để "phá vỡ lời nguyền". Viên kim cương sau đó được gắn vào một món trang sức gồm 108 viên kim cương trắng nhỏ bao quanh, treo trên dây chuyền 124 viên kim cương.
Viên kim cương Black Orlov được cho đến từ Ấn Độ
Black Orlov nổi tiếng với lời đồn "bị nguyền rủa". Truyền thuyết kể rằng viên đá gây ra cái chết cho nhiều chủ nhân của nó. Một trong số đó là J.W. Paris được cho đã tự sát bằng cách nhảy từ một tòa nhà chọc trời ở New York vào năm 1932, ngay sau khi bán viên kim cương.
Năm 1950, Charles F. Winson mua lại viên kim cương và cắt nó thành ba mảnh, với hy vọng chấm dứt lời nguyền. Từ đó, không còn ghi nhận thêm cái chết nào liên quan đến Black Orlov, làm dấy lên ý kiến rằng lời nguyền – nếu có – đã bị phá vỡ. Viên đá tiếp tục được mua bán qua nhiều tay, bao gồm một lần đấu giá tại Sotheby's năm 1990 với giá 99.000 USD, và lần khác tại Christie's năm 2006 với giá 352.000 USD.
Viên kim cương hiện tại
Hiện nay, Black Orlov thuộc sở hữu tư nhân, và vị trí chính xác của nó không được công khai kể từ lần bán cuối cùng vào năm 2006. Trước đó, viên kim cương từng được trưng bày tại nhiều địa điểm nổi tiếng, bao gồm Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ (New York) năm 1951, Hội chợ Bang Texas năm 1964, và Pavilion Kim cương ở Johannesburg (Nam Phi) năm 1967. Năm 2005, nó xuất hiện tại triển lãm "Diamonds Exhibition" ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London. Dennis Petimezas, một nhà buôn kim cương sở hữu nó từ năm 2004 đến 2006, từng tuyên bố ông "khá tự tin rằng lời nguyền đã bị phá vỡ" và không cảm thấy lo sợ khi sở hữu viên đá.
Hình ảnh viên kim cương được chụp vào năm 2006
Black Orlov hiện được gắn trong một chiếc trâm 108 viên kim cương, treo trên dây chuyền 124 viên kim cương, tạo thành một món trang sức ấn tượng. Giá trị của nó khó xác định chính xác, nhưng với độ hiếm, kích thước và lịch sử độc đáo, một số chuyên gia ước tính nó có thể trị giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu USD trên thị trường ngày nay.
Black Orlov không chỉ là một viên kim cương quý hiếm mà còn là biểu tượng của sự bí ẩn và sức hút của những câu chuyện siêu nhiên. Dù lời nguyền có thật hay chỉ là hư cấu, viên đá vẫn giữ được sức hấp dẫn đặc biệt đối với các nhà sưu tầm, nhà sử học và công chúng. Nó là minh chứng cho cách mà vẻ đẹp tự nhiên có thể kết hợp với trí tưởng tượng của con người để tạo nên một huyền thoại vượt thời gian.