“Đi du lịch chen chúc, tốn tiền mà không có ảnh đẹp thì thôi ở nhà còn hơn", nghe tưởng đùa mà lại đánh đúng tâm lý hội mê “sống ảo”.
Vali còn chưa kịp kéo khóa, story đã rục rịch. Vừa tới nơi là điện thoại giơ lên, lia góc liên tục, gọi nhau í ới: “đứng đây!”, “đợi nắng!”, “pose lại đi!”. Outfit thay nhanh hơn lịch trình, góc nào cũng phải thử, tấm nào cũng phải chọn. Đi để vui, nhưng cũng để mang về vài khung hình thật đã mắt.
Thế nên, mỗi chuyến đi vô hình trung có thêm một KIP: Phải có ảnh đẹp. Thiếu vài tấm ưng ý là thấy thiếu thiếu, thậm chí có người còn thẳng thắn: không có ảnh xịn, chuyến đi coi như…thất bại.
Video Du lịch mà không có ảnh đẹp là chuyến đi thất bại?
Với không ít bạn trẻ, việc chụp ảnh không còn là “tiện thì chụp”, mà đã trở thành một phần quan trọng, thậm chí là trung tâm của chuyến đi.
Hằng và Lan Anh (ở Hà Nội) là một ví dụ. Chuyến đi Phú Quý của cả hai được chuẩn bị từ khoảng một tháng trước, không chỉ ở mức đặt vé, lên lịch trình mà còn bao gồm cả việc tìm kiếm các địa điểm “lên hình đẹp” trên mạng xã hội.
Đáng chú ý, cả hai còn chuẩn bị cả “đề cương chụp ảnh” trước khi đi. Từ việc tham khảo trước các dáng pose, góc máy, đến những mẹo như chụp từ xa rồi zoom để tránh dính người, tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng. Điều này cho thấy việc có ảnh đẹp không còn là ngẫu nhiên, mà gần như là một “kế hoạch” có chủ đích.
Chuyện dậy sớm cũng không nằm ngoài “kịch bản”. Việc đặt báo thức từ 4-5h sáng để kịp săn bình minh, tranh thủ ánh sáng đẹp đã trở thành điều quen thuộc. Thậm chí, phải chấp nhận bỏ qua bước make up để không lỡ khoảnh khắc.
Lan Anh dậy từ 4h sáng để có được khoảnh khắc này đây!
Với Sơn Trang (TP.HCM), ảnh đẹp không phải là tất cả nhưng chắc chắn là một phần không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Bởi vậy, dù khâu chuẩn bị cho việc chụp hình có tốn thời gian, công sức, cô bạn cũng không xem đó là áp lực. Ngược lại, Trang coi đây như một cách “đầu tư cho bản thân”, và khi đã có ảnh ưng ý, cảm giác mệt mỏi gần như không còn đáng kể.
Trang kể, có lần đi Đà Lạt, cô bạn thay tới 4 bộ đồ chỉ để chụp hình tại một địa điểm, đồng thời dậy từ 4h sáng để make up cho kịp ánh sáng đẹp. Không chỉ trong những chuyến du lịch, ngay cả khi đi chụp ảnh cùng bạn bè, Trang cũng thường chủ động chuẩn bị outfit từ trước, dậy sớm để có diện mạo chỉn chu nhất. Với cô bạn, cảm giác “có ảnh đẹp mang về” đủ khiến mọi công sức trước đó trở nên xứng đáng.
Sơn Trang trong chuyến đi Đà Lạt.
Trang cũng cho biết, đôi khi vẫn có những tình huống giận dỗi bạn bè vì chụp hình chưa ưng ý, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức trêu đùa, không quá nghiêm trọng.
Thực tế này cho thấy, với không ít bạn trẻ, chụp ảnh không còn là phần phụ của chuyến đi, mà đã trở thành một phần trải nghiệm, thậm chí là động lực để họ sẵn sàng đầu tư nhiều hơn cho mỗi hành trình.
Khi việc chụp ảnh được đẩy lên mức quan trọng như vậy, áp lực là điều khó tránh khỏi, dù không phải ai cũng thừa nhận một cách trực diện. Nó không hẳn là áp lực kiểu “phải làm cho xong”, mà là cảm giác lưng chừng: nếu không có ảnh đẹp thì thấy thiếu thiếu, thấy chuyến đi chưa trọn vẹn như kỳ vọng.
Với Hằng và Lan Anh, điều này càng rõ hơn khi hành trình đến Phú Quý không hề đơn giản. Từ Hà Nội, cả hai phải bay vào TP.HCM, tiếp tục đi xe xuống Phan Thiết rồi mới ra tàu để đến đảo. Tổng thời gian di chuyển gần như trọn một ngày. Chính vì đã bỏ ra từng ấy công sức, thời gian, tâm lý “đã đi xa như vậy thì phải có ảnh đẹp mang về” gần như là điều khó tránh.
Dù không coi đó là áp lực quá lớn, cả hai vẫn thừa nhận đôi lúc có cảm giác “chột dạ” khi thấy người khác có ảnh đẹp còn mình thì không. Nếu không có tấm hình nào ưng ý, chuyến đi vẫn vui, nhưng rõ ràng sẽ “không vui bằng”.
Cũng từ đó, việc “có gì để đăng” dần trở thành một tiêu chí ngầm. Không cần nói ra, nhưng ai cũng hiểu: Một chuyến đi nếu có ảnh đẹp thì dễ được xem là “thành công” hơn.
Ở chiều ngược lại, Hồng Nhung (TP.HCM) xếp việc chụp ảnh chỉ xếp thứ hoặc thứ 3 sau trải nghiệm cho các chuyến du lịch. Dù vậy, Nhung cũng thừa nhận việc chụp ảnh là khó có thể tách rời khỏi du lịch hiện nay. Những tấm hình vẫn cần thiết để lưu giữ kỷ niệm, và việc dậy sớm, chuẩn bị trang phục chỉn chu vẫn diễn ra như một phần tự nhiên của chuyến đi.
Cô bạn Hồng Nhung.
Điều này cho thấy, dù không đặt nặng, việc chụp ảnh vẫn gần như trở thành một “thói quen mặc định” trong mỗi chuyến đi của các bạn trẻ.
Sự khác biệt nằm ở cách ưu tiên, có người xem ảnh đẹp là mục tiêu, có người coi đó là phần thêm vào. Nhưng trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng đề cao hình ảnh, việc hoàn toàn “miễn nhiễm” với áp lực này gần như là không dễ.