Vì sao người hoàn hảo như Dekisugi lại không có được Shizuka?

B.B, Theo Đời sống pháp luật 10:24 16/11/2025
Chia sẻ

Bạn có từng mang thắc mắc này không?

Trong thế giới của Doraemon, mỗi nhân vật đều được xây dựng như một mảnh ghép đại diện cho một kiểu người trong đời thực. Nobita đại diện cho sự yếu đuối nhưng chân thành, Gian đại diện cho sức mạnh thô và lòng nghĩa khí tiềm ẩn, Suneo đại diện cho giàu có nhưng thiếu tự tin, và Dekisugi, cậu bé học giỏi, lễ phép, điềm đạm, là đại diện của những người “gần như hoàn hảo”. Thế nhưng nghịch lý thú vị nằm ở chỗ: dù sở hữu mọi điều kiện thuận lợi nhất, Dekisugi lại không phải là người Shizuka chọn.

Vì sao người hoàn hảo như Dekisugi lại không có được Shizuka?- Ảnh 1.

Dekisugi và Shizuka

Trái tim của Shizuka thuộc về Nobita, một cậu bé mà theo nhiều người là thua kém trên mọi mặt. Đây không phải ngẫu nhiên, mà là một lựa chọn đầy tính nhân văn và rất “đời”.

Đầu tiên, phải nhìn nhận rằng Dekisugi hoàn hảo đến mức gần như không có khuyết điểm. Cậu học giỏi ở mọi môn, tử tế, lịch sự, luôn biết cách cư xử đúng mực trong mọi tình huống. Cậu đọc sách nâng cao, hiểu biết rộng, thành tích học tập luôn đứng đầu lớp. Không chỉ vậy, Dekisugi còn có tài năng nghệ thuật, chơi đàn tốt, vẽ đẹp, thể thao cũng không kém ai. Nói cách khác, cậu là hình mẫu “con nhà người ta” trong truyền thuyết. Nhưng chính sự hoàn hảo ấy lại tạo ra một khoảng cách vô hình.

Shizuka không phải không cảm mến Dekisugi, ngược lại, cô rất tôn trọng và yêu quý cậu. Nhưng tình yêu không bao giờ nằm gọn trong sự logic. Shizuka là một cô bé sống nhiều bằng cảm xúc, bằng sự rung động tự nhiên. Ở bên một người quá hoàn hảo như Dekisugi, đôi khi cô không thấy mình được là chính mình. Cậu quá chỉn chu, quá lý trí, quá ít sai sót. Mà con người lại thường rung động trước những cảm xúc đời thường hơn là những thứ trọn vẹn đến mức… không có chỗ để chen vào.

Trong khi đó, Nobita, dù hậu đậu, yếu đuối, thất bại liên tục, lại khiến Shizuka cảm thấy gần gũi. Nobita dễ bị tổn thương, dễ buồn, dễ khóc, nhưng cũng rất dễ ấm áp. Cậu yêu Shizuka bằng tình cảm chân thật đến mức không bao giờ toan tính. Cậu có thể sợ mọi thứ nhưng khi Shizuka gặp nguy hiểm, Nobita lại là người đầu tiên lao tới. Những hành động ngây ngô nhưng đầy chân thành ấy chạm tới trái tim Shizuka theo cách mà sự hoàn hảo của Dekisugi không thể làm được.

Vì sao người hoàn hảo như Dekisugi lại không có được Shizuka?- Ảnh 2.

Shizuka và Nobita

Một yếu tố quan trọng khác khiến Dekisugi không thể đến với Shizuka chính là cách cậu bé này được xây dựng trong truyện. Dekisugi không hề cạnh tranh với Nobita. Dù rất giỏi, cậu luôn tôn trọng Nobita, không tìm cách vượt lên trong những câu chuyện liên quan đến Shizuka. Thậm chí trong nhiều tình huống, Dekisugi còn tạo điều kiện để Nobita và Shizuka gần gũi nhau hơn, như thể cậu hiểu rằng tình bạn giữa họ có điều gì đó rất đặc biệt. Cậu chưa bao giờ xuất hiện như một “tình địch”. Mà chính người không có ý tranh giành lại càng không thể trở thành lựa chọn cuối cùng.

Sự hoàn hảo của Dekisugi khiến cậu trở thành người rất khó tạo ra “khoảnh khắc rung động”. Ở cậu không có sự vụng về, không có những nỗ lực ngốc nghếch, không có sự bối rối của một cậu bé thích một cô bé. Trái lại, Nobita lại mang đến cho Shizuka những cảm xúc chân thật nhất: vui có, buồn có, giận có, thương có. Tình cảm ấy mang lại cho Shizuka sự sống động, điều mà trong một mối quan hệ, đôi khi quan trọng hơn cả năng lực, thành tích hay sự toàn diện.

Ngoài ra, một lý do quan trọng nữa là Shizuka chọn Nobita chính vì cô tin rằng cậu sẽ trở thành một người đàn ông tốt. Không phải người tài giỏi nhất, cũng không phải người thông minh nhất, mà là người tốt nhất, một người sở hữu trái tim ấm áp và biết yêu thương một cách chân thành. Trong tương lai, khi đứng trước cuộc hôn nhân sắp đặt, Shizuka đã bỏ lễ cưới chỉ để chạy đi tìm Nobita. Việc đó khẳng định rằng cảm xúc của cô bé chưa bao giờ lệch khỏi Nobita, dù Dekisugi hoàn hảo đến mức ai cũng nghĩ cậu mới xứng đáng.

Vì sao người hoàn hảo như Dekisugi lại không có được Shizuka?- Ảnh 3.

Dekisugi không có được Shizuka không phải vì cậu thiếu gì, mà vì cậu… quá đầy đủ. Tình cảm đôi khi không tìm về phía sáng sủa nhất, mà lại tìm về nơi có sự ấm áp, chân thật, và cả những vụng về rất con người. Dekisugi giống như ánh nắng mùa thu, đẹp, trong trẻo, dịu dàng nhưng có khoảng cách. Nobita lại giống ánh nắng mùa hạ, rực rỡ, đôi khi khó chịu, đôi khi quá đà, nhưng tràn đầy sức sống và cảm xúc.

Cuối cùng, lựa chọn của Shizuka không phải là lựa chọn của lý trí, mà là lựa chọn của trái tim. Và trái tim ấy không chọn sự hoàn hảo, mà chọn sự chân thành.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày