Vì sao Hồ Ngọc Hà cho trẻ em vùng cao ăn gà rán, xúc xích nhưng vẫn là “đại tiệc”?

Tùng Ninh , Theo Đời Sống Pháp Luật 11:00 17/10/2024
Chia sẻ

Trong lần trở lại này, Hồ Ngọc Hà tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho các em, bữa tiệc nhỏ gồm gà chiên, mì xào, xúc xích.

Mới đây, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ tập đầu tiên trong chương trình Hành trình 20+ của mình. Đây là chương trình thiện nguyện được Hồ Ngọc Hà cùng mẹ ruột thực hiện để làm công tác xã hội.

Vì sao Hồ Ngọc Hà cho trẻ em vùng cao ăn gà rán, xúc xích nhưng vẫn là “đại tiệc”?- Ảnh 1.

Hồ Ngọc Hà tới thăm ngôi trường do mình xây dựng

Cô nói: “Chắc mọi người nghĩ bây giờ là 6 giờ chiều nhưng thực ra là 4 giờ sáng. Chúng tôi đang chuẩn bị tới xã Thượng Trạch, nơi ngày xưa tôi từng xây một cái trường.

Ngôi trường này tôi xây dành cho trẻ em ở nơi nằm sát biên giới Việt – Lào. Lần này, chúng tôi sẽ trao đến những sản phẩm thiết yếu hơn. Đường đi khá xa”.

Nói rồi, Hồ Ngọc Hà cùng ekip đi tới xã Thượng Trạch ở tận miền cao hẻo lánh, trên con đường núi khá nguy hiểm. Tới nơi, Hồ Ngọc Hà phấn khởi nói:

“Đây sẽ là nơi bắt đầu Hành trình 20+ của tôi. Nơi này hoàn toàn không có thiết bị điện tử. Chiếc điện thoại trở nên vô dụng, không tivi, không có thông tin gì, xung quanh chỉ toàn rừng núi, cây cỏ. Đây là xã Thượng Trạch huyện Bố Trạch, vùng ven biên giới tỉnh Quảng Bình.

10 năm trước, tôi đã từng trồng cây gây rừng, xây một ngôi trường. Nghe thì hoành tráng nhưng tôi cũng chỉ xây một ngôi trường phù hợp với hoàn cảnh nơi đây để các con được đi học, tiếp xúc mặt chữ, biết tiếng Việt.

Hành trình 20+ là hành trình sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, tôi muốn quay trở lại, đến những nơi mình từng gắn bó, như Quảng Bình là nơi tôi lớn lên. Đối tượng tôi muốn hướng đến là trẻ em, đặc biệt trẻ em mồ côi.

Vì sao Hồ Ngọc Hà cho trẻ em vùng cao ăn gà rán, xúc xích nhưng vẫn là “đại tiệc”?- Ảnh 2.

Tôi luôn đặt giáo dục lên hàng đầu vì với tôi, các em càng được giáo dục tốt thì tương lai sẽ mở rộng hơn. Người đồng hành cùng tôi là Hồ Ngọc Hương, mẹ tôi.

Đã có trường học rồi thì lần này tôi mang máy tính tới đây để các con được tiếp cận thế giới bên ngoài, phát triển hơn. Tôi cũng mang tới một chiếc tivi để các con được giải trí và một ít bánh kẹo”.

Hồ Ngọc Hà tiếp tục đi hỏi thăm các lớp học, học sinh và thầy cô giáo. Nữ ca sĩ tỏ ra bình dị, gần gũi và thân thiện với các em nhỏ. Cô còn tự tay vào bếp nấu nướng cho các em ăn.

Trong lần trở lại này, Hồ Ngọc Hà tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho các em. Bữa tiệc nhỏ gồm gà chiên, mì xào, xúc xích.

Về lý do cho các em ăn những món này, Hồ Ngọc Hà chia sẻ: “Vì đường xá lên đây rất vất vả nên tôi và ekip lựa chọn những món mà các em nhỏ ở đây chưa bao giờ được ăn như gà rán, xúc xích, mỳ tôm xào rau củ và chả.

Chúng tôi lựa chọn các món này để vận chuyển dễ hơn. Tôi tin các con chưa bao giờ ăn những món này nên sẽ rất thích. Tôi không cổ súy việc ăn những món này mỗi ngày nhưng lâu lâu cũng nên cho các con ăn để đổi bữa, không thì rất tội nghiệp”.

Vì sao Hồ Ngọc Hà cho trẻ em vùng cao ăn gà rán, xúc xích nhưng vẫn là “đại tiệc”?- Ảnh 3.

Các trẻ em vùng cao lần đầu được ăn món Tây tỏ ra vô cùng thích thú, háo hức và ăn ngon lành.

Cô giáo Bích Thủy tại trường cũng nói: “Các em ở đây điều kiện rất khó khăn, hàng ngày đi học chỉ ăn qua loa cơm với muối tiêu. Hôm nay được ăn như vậy thực sự là bữa đại tiệc với các em. Các em rất vui”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày