Vì chiều vợ nên sơn toàn bộ chiếc ghe bán bún thành màu hồng, bất ngờ đôi vợ chồng miền Tây đón cả trăm khách kéo đến mỗi ngày

GIANG Ý; ẢNH: MAI HÀ MỸ HÂN, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 19/05/2022

Chiếc ghe bán đồ ăn trên chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ thu hút đông đảo khách du lịch kéo đến vì diện mạo phủ toàn màu hồng của mình.

Vốn bán đồ ăn sáng cả mấy năm nay tại chợ nổi Cái Răng, thế nhưng vì dịch, chuyện làm ăn của hai vợ chồng không được khấm khá lắm. Sau đại dịch, chị Nguyễn Thị Ngọc Linh nảy ra ý tưởng làm điều gì đó độc lạ để thu hút sự chú ý nên vòi chồng (anh Ngô Bảo Quốc) sơn toàn bộ từ ghe, nón lá, nắp nồi, mái chèo… sang màu hồng mà mình thích.

Vì chiều vợ nên sơn toàn bộ chiếc ghe bán bún thành màu hồng, bất ngờ đôi vợ chồng miền Tây đón cả trăm khách kéo đến mỗi ngày - Ảnh 1.

Chiếc ghe nổi bật len lỏi vào những chiếc thuyền bán đồ ăn cho du khách

Hơn cả mong đợi, du khách khắp nơi cả trong và ngoài nước đổ về nườm nượp vì nghe đồn ở chợ nổi Cái Răng có một chiếc ghe toàn màu hồng cực kì độc đáo. Mỗi ngày, chiếc ghe bán thức ăn của anh chị được rất nhiều người ghé đến xin chụp hình, khen dễ thương và ủng hộ nhiều tô bún.

Vì chiều vợ nên sơn toàn bộ chiếc ghe bán bún thành màu hồng, bất ngờ đôi vợ chồng miền Tây đón cả trăm khách kéo đến mỗi ngày - Ảnh 2.
Vì chiều vợ nên sơn toàn bộ chiếc ghe bán bún thành màu hồng, bất ngờ đôi vợ chồng miền Tây đón cả trăm khách kéo đến mỗi ngày - Ảnh 3.
Vì chiều vợ nên sơn toàn bộ chiếc ghe bán bún thành màu hồng, bất ngờ đôi vợ chồng miền Tây đón cả trăm khách kéo đến mỗi ngày - Ảnh 4.

Anh Quốc và chị Ngọc Linh - chủ nhân của chiếc ghe màu hồng này

Anh Quốc chia sẻ: "Từ khi hai vợ chồng mặc đồ màu hồng tệp với chiếc ghe và các dụng cụ trên ghe, số lượng tô bún bán ra gấp đôi, gấp 3 ngày trước đại dịch". Tuy giá bình dân mỗi tô chỉ 40 nghìn, nhưng thu nhập mỗi ngày của anh chị từ 2-3 triệu nay đã trở thành 7-8 triệu. Vào những ngày lễ, số lượng du khách ghé thăm đông hơn thì con số cũng được nhân lên nhiều".

Vì chiều vợ nên sơn toàn bộ chiếc ghe bán bún thành màu hồng, bất ngờ đôi vợ chồng miền Tây đón cả trăm khách kéo đến mỗi ngày - Ảnh 5.

Dẫu có hôm không kịp mặc đồ màu hồng, đôi vợ chồng vẫn phải có phụ kiện gì đó trên người như nón lá để tệp với chiếc ghe

Vì chiều vợ nên sơn toàn bộ chiếc ghe bán bún thành màu hồng, bất ngờ đôi vợ chồng miền Tây đón cả trăm khách kéo đến mỗi ngày - Ảnh 6.
Vì chiều vợ nên sơn toàn bộ chiếc ghe bán bún thành màu hồng, bất ngờ đôi vợ chồng miền Tây đón cả trăm khách kéo đến mỗi ngày - Ảnh 7.
Vì chiều vợ nên sơn toàn bộ chiếc ghe bán bún thành màu hồng, bất ngờ đôi vợ chồng miền Tây đón cả trăm khách kéo đến mỗi ngày - Ảnh 8.

Anh Quốc luôn chiều vợ và cùng vợ buôn bán đều đặn mỗi ngày ở chợ nổi

Khách ghé đến không phải chỉ vì chiếc ghe màu hồng mà do thức ăn cũng rất ngon. Mỗi ngày anh đều cùng vợ đi chợ chuẩn bị nguyên liệu từ chiều, 2h sáng dậy nấu nước dùng, đến 4h đã neo tại chợ nổi Cái Răng phục vụ thực khách.

Anh Quốc nói thêm: "Dù khách đông, đôi lúc vợ chồng không làm xuể, nhưng mọi người vẫn thông cảm và chợ tới lượt mình, rất dễ thương. Vợ chồng sức bao nhiêu làm bấy nhiêu, không cố gắng ôm đồm để chất lượng thức ăn kém đi được".

Vì chiều vợ nên sơn toàn bộ chiếc ghe bán bún thành màu hồng, bất ngờ đôi vợ chồng miền Tây đón cả trăm khách kéo đến mỗi ngày - Ảnh 9.
Vì chiều vợ nên sơn toàn bộ chiếc ghe bán bún thành màu hồng, bất ngờ đôi vợ chồng miền Tây đón cả trăm khách kéo đến mỗi ngày - Ảnh 10.
Vì chiều vợ nên sơn toàn bộ chiếc ghe bán bún thành màu hồng, bất ngờ đôi vợ chồng miền Tây đón cả trăm khách kéo đến mỗi ngày - Ảnh 11.
Vì chiều vợ nên sơn toàn bộ chiếc ghe bán bún thành màu hồng, bất ngờ đôi vợ chồng miền Tây đón cả trăm khách kéo đến mỗi ngày - Ảnh 12.

Tô bún đầy ắp chả, thịt, riêu với mức giá bình dân

Vì chiều vợ nên sơn toàn bộ chiếc ghe bán bún thành màu hồng, bất ngờ đôi vợ chồng miền Tây đón cả trăm khách kéo đến mỗi ngày - Ảnh 13.

Món bún của chị Linh nhờ vậy càng gây ấn tượng hơn cho thực khách

Tất nhiên những thương hồ khác trên chợ nổi khi nhìn vợ chồng anh chị cũng rất muốn sơn ghe của mình giống như vậy để việc làm ăn thuận lợi hơn. Thế nhưng vì muốn giữ sự thu hút "có một không hai" trên chợ nổi này, vẫn chưa thấy mọi người cho xuất hiện những chiếc ghe tương tự.

Vì chiều vợ nên sơn toàn bộ chiếc ghe bán bún thành màu hồng, bất ngờ đôi vợ chồng miền Tây đón cả trăm khách kéo đến mỗi ngày - Ảnh 14.

Sự đặc biệt của chiếc ghe hồng chen giữa những chiếc ghe bình thường tại chợ nổi

Vì chiều vợ nên sơn toàn bộ chiếc ghe bán bún thành màu hồng, bất ngờ đôi vợ chồng miền Tây đón cả trăm khách kéo đến mỗi ngày - Ảnh 15.
Vì chiều vợ nên sơn toàn bộ chiếc ghe bán bún thành màu hồng, bất ngờ đôi vợ chồng miền Tây đón cả trăm khách kéo đến mỗi ngày - Ảnh 16.

Chợ nổi Cái Răng Cần Thơ là một cái chợ được họp trên sông. Ở đây mỗi chiếc ghe, thuyền bán mỗi loại mặt hàng khác nhau phục vụ mọi người từ hoa quả, bánh ngọt, nước uống, đến thức ăn cho các bữa chính…

https://afamily.vn/vi-chieu-vo-nen-son-toan-bo-chiec-ghe-ban-bun-thanh-mau-hong-bat-ngo-doi-vo-chong-mien-tay-don-ca-tram-khach-keo-den-moi-ngay-20220517111723927.chn