Venezuela: Một tháng sau thảm họa động đất kép
Một tháng sau thảm họa động đất kép tại Venezuela, lực lượng cứu hộ vẫn tìm kiếm các nạn nhân, trong khi hàng nghìn gia đình tiếp tục đối mặt với những mất mát nặng nề.
Tại thủ đô Caracas, hàng trăm người dân đã tập trung tại Quảng trường Altamira để dự Thánh lễ tưởng niệm các nạn nhân, với sự tham gia của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez.
Một tháng sau trận động đất kép, số người thương vong vẫn tiếp tục tăng, với hơn 5.300 người thiệt mạng và hơn 16.000 người bị thương.
Hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 đã làm sập hàng trăm công trình, phá hủy nhiều khu dân cư và cơ sở hạ tầng ở miền Bắc Venezuela.

Người thân và lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát tại La Guaira, Venezuela, ngày 21/7/2026 (Ảnh: AP)
Đến nay, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát, trong khi hơn 1.300 dư chấn đã được ghi nhận.
Bà Henlei Pinto, người nhà một nạn nhân động đất, cho biết: “Gia đình tôi vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát. Các tình nguyện viên đã giúp chúng tôi tìm thấy một số thi thể, nhưng chỉ riêng tầng trệt của tòa nhà cũng có khoảng 40 người bị vùi lấp”.

Một linh mục hỗ trợ các gia đình tìm kiếm người thân tại La Guaira, Venezuela, ngày 17/7/2026 (Ảnh: AP)
Bà Adriana Iriarte, người nhà một nạn nhân khác, chia sẻ: “Các máy xúc đã làm việc liên tục để tìm kiếm những người còn mắc kẹt. Điều chúng tôi mong muốn lúc này là đưa các thành viên trong gia đình ra khỏi đống đổ nát”.
Theo Ngân hàng Thế giới, thiệt hại trực tiếp do thảm họa gây ra lên tới 19,6 tỷ USD, trong khi chi phí tái thiết có thể cao gấp đôi.
Đây được xem là trận động đất gây thương vong nghiêm trọng nhất tại Venezuela kể từ năm 1812.