Vẻ đẹp và sự “giận dữ” của Mẹ Thiên nhiên qua những bức ảnh

Hoàng Phạm, Theo VOV 10:42 20/08/2019

Mẹ Thiên nhiên ban cho chúng ta nhiều tạo vật đẹp tới mức kinh ngạc, nhưng cũng có những lúc trút cơn giận dữ với chúng ta.

Vẻ đẹp và sự “giận dữ” của Mẹ Thiên nhiên qua những bức ảnh - Ảnh 1.

Aurora Borealis, còn gọi là Bắc Cực quang. Chúng ta có thể chiêm ngưỡng những dải ánh sáng ma mị, đẹp kỳ ảo này ở Na Uy, Canada và Iceland.

Vẻ đẹp và sự “giận dữ” của Mẹ Thiên nhiên qua những bức ảnh - Ảnh 2.

Sông băng Perito Moreno ở Santa Cruz, là "kho báu" của Vườn Quốc gia Los Glaciares, Argentina.

Vẻ đẹp và sự “giận dữ” của Mẹ Thiên nhiên qua những bức ảnh - Ảnh 3.

Mạch nước phun trào Strokkur Geyser ở Haukadalsvegur, Iceland. Cứ mỗi 5-10 phút lại có một mạch nước phun trào và cột nước này có thể cao tới 40m.

Vẻ đẹp và sự “giận dữ” của Mẹ Thiên nhiên qua những bức ảnh - Ảnh 4.

Núi lửa Etna ở Sicily, Italy phun trào. Đây là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất ở châu Âu và hoạt động thường xuyên suốt hàng nghìn năm qua.

Vẻ đẹp và sự “giận dữ” của Mẹ Thiên nhiên qua những bức ảnh - Ảnh 5.

Cơn bão Ophelia, một trong những cơn bão "khủng khiếp" nhất đổ bộ Ireland trong thời gian gần đây.

Vẻ đẹp và sự “giận dữ” của Mẹ Thiên nhiên qua những bức ảnh - Ảnh 6.

Động băng Vatnajokull ở Iceland.

Vẻ đẹp và sự “giận dữ” của Mẹ Thiên nhiên qua những bức ảnh - Ảnh 7.

Những đám mây thấu kính ở Kamchatka, Nga. Những đám mây trông như UFO này được tạo thành khi gió thổi qua những ngọn đồi và những rặng núi trên bán đảo.

Vẻ đẹp và sự “giận dữ” của Mẹ Thiên nhiên qua những bức ảnh - Ảnh 8.

Núi lửa Eyjafjallajökull ở Iceland phun trào "cuồng nộ", như Mẹ Thiên nhiên trút cơn giận dữ xuống Trái Đất.

Vẻ đẹp và sự “giận dữ” của Mẹ Thiên nhiên qua những bức ảnh - Ảnh 9.

Rạn san hô Great Barrier ở Australia trải dài tới 2.500km. Rạn san hô lớn nhất thế giới này là nhà của hơn 1.500 loài cá.

Vẻ đẹp và sự “giận dữ” của Mẹ Thiên nhiên qua những bức ảnh - Ảnh 10.

Bão tuyết ở Umnugobi, Mông Cổ.

Vẻ đẹp và sự “giận dữ” của Mẹ Thiên nhiên qua những bức ảnh - Ảnh 11.

Tia chớp "giận dữ" xé toạc bầu trời Kuala Lumpur, Malaysia.

Vẻ đẹp và sự “giận dữ” của Mẹ Thiên nhiên qua những bức ảnh - Ảnh 12.

Sự tàn phá của bão Kaiyuan ở đông bắc Trung Quốc tháng 7/2019.

Vẻ đẹp và sự “giận dữ” của Mẹ Thiên nhiên qua những bức ảnh - Ảnh 13.

Mỏ khí Darvaza ở Turkmenistan còn được biết đến với tên gọi "Cánh cổng Địa ngục" là một mỏ khí đốt tự nhiên đang cháy. Mỏ khí này sâu ít nhất 20 mét và vẫn bốc cháy từ những năm 1970.

(Theo Exploring)