Vào canteen Bắc Đại, giật mình với hành động lạ của hàng loạt thầy trò ở đây: Thế giới "học bá", tôi không hiểu lắm!

Thiên An, Theo Phụ nữ số 15:13 18/02/2024

Hành động lạ của nhóm giảng viên và sinh viên Bắc Đại khiến nhiều người vô cùng ấn tượng và cảm thán.

Là học sinh, hẳn ai cũng từng ao ước đỗ vào một trường đại học danh tiếng, bởi điều đó không chỉ là một cách công nhận nỗ lực bao năm đèn sách của bạn mà còn đồng nghĩa với việc cơ hội phát triển của bạn sau này sẽ rộng lớn hơn. Với học sinh Trung Quốc, Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh (hay còn gọi là Bắc Đại) chính là những đích đến trong mơ như thế.

Đương nhiên, với vị thế ngôi trường top 1 Trung Quốc, muốn vào được Thanh Hoa hay Bắc Đại là không hề dễ dàng. Thậm chí ngay cả khi đã vào được trường, bạn cũng cần chăm chỉ gấp bội người thường nếu không muốn bị đào thải ở môi trường mà đâu đâu cũng là người giỏi.

Vào canteen Bắc Đại, giật mình với hành động lạ của hàng loạt thầy trò ở đây: Thế giới học bá, tôi không hiểu lắm! - Ảnh 1.

Đại học Bắc Kinh

Mới đây, cư dân mạng đã truyền tay nhau những hình ảnh được ghi lại trong canteen Bắc Đại. Loạt ảnh là minh chứng cho thấy việc sinh viên Bắc Đại giỏi và cố gắng thế nào ngay cả khi đang ăn. Theo hình ảnh ghi lại, có thể thấy giữa canteen đông đúc, tuy vẫn còn kha khá bàn trống nhưng vẫn có một nhóm giảng viên và sinh viên chọn… ăn đứng. Họ cầm đĩa cơm trên tay, đứng đối diện với nhau, vừa ăn vừa tranh thủ trò chuyện, trao đổi.

Nhiều người khi nhìn thấy cách ăn uống của họ đều tỏ vẻ khó hiểu, bởi ăn uống phải có dáng vẻ của ăn uống, rõ ràng có chỗ trống mà lại phải đứng ăn làm gì. Mà rõ ràng đây không phải trường hợp cá biệt, rất nhiều thầy trò Bắc Đại ăn trưa theo cách này. Thậm chí có người đã phải thốt lên: "Ôi đây đúng là thế giới học bá, tôi thực sự không hiểu!".

Vào canteen Bắc Đại, giật mình với hành động lạ của hàng loạt thầy trò ở đây: Thế giới học bá, tôi không hiểu lắm! - Ảnh 2.

Dù canteen còn chỗ ngồi nhưng vẫn có một nhóm giảng viên và sinh viên chọn ăn đứng

Vào canteen Bắc Đại, giật mình với hành động lạ của hàng loạt thầy trò ở đây: Thế giới học bá, tôi không hiểu lắm! - Ảnh 3.

Họ vừa cầm khay cơm vừa ăn, không quên trao đổi sôi nổi với đồng nghiệp, bạn học

Sau khi tìm hiểu mới biết hóa ra ở canteen của Đại học Bắc Kinh, cảnh tượng "ăn đứng" này là hết sức bình thường, bởi vì ăn đứng không chỉ giúp tiêu hóa tốt hơn, mà còn có thể tiết kiệm một chút thời gian. Sinh viên những trường top đầu thường có khối lượng học tập rất căng thẳng, trong khi các sinh viên trường thường có thể chậm rãi tận hưởng cuộc sống thì họ lại bận rộn "vắt chân lên cổ". Họ có thể ôn bài trong lúc chạy xe đẹp, biến canteen thành phòng tự học và ăn đứng cũng chỉ là một hình thức khác thôi.

Với các "học bá", thời gian là vàng bạc. Với thời gian tiết kiệm được, họ sẽ phân bổ để học tập, nghiên cứu. Không thể không nói, tinh thần tự giác của các "học bá" thực sự là không phải ai cũng có thể sở hữu, vì học tập, họ hoàn toàn có thể "quên ngủ quên ăn".

Hóa ra họ làm vậy là để tiết kiệm thời gian

Cần biết rằng con đường học tập đối với học sinh là sự cạnh tranh công bằng nhất, muốn nổi bật trong cuộc đua gay gắt này, học sinh không thể không gấp đôi nỗ lực. Người ta đã nói, có người giỏi hơn bạn không đáng sợ, đáng sợ là người ta đã giỏi hơn bạn còn chăm hơn bạn. Như nhóm thầy trò Bắc Đại trong loạt ảnh ở trên, dù họ đã xuất sắc đến mức vào được Bắc Đại nhưng để tiến xa hơn, họ vẫn chọn ăn đứng, tiết kiệm một chút thời gian, dù thời gian tiết kiệm chỉ đủ làm một bài toán, đối với họ cũng là có lợi.

Ưu thế mà thời gian mang lại cho chúng ta là do dần dần tích lũy, vì vậy học sinh không nên coi thường mỗi phút, như người ta vẫn nói "nước rơi đá mòn", 60 phút cộng lại chính là một giờ, tích lũy hàng ngày sẽ hoàn toàn giúp học sinh đạt được tiến bộ rõ ràng. Tự giác là nền tảng của thành công, chỉ khi các bạn giữ được động lực tiến về phía trước, mới có thể đạt được kết quả lý tưởng.

Nguồn: Toutiao