Văn Hậu livestream chào năm mới từ Qatar nhưng Chinh "đen" chiếm sóng, mời Lâm "tây" sang phòng ăn thịt trâu khô và solo bài Happy New Year

H.A, Theo Trí Thức Trẻ 14:45 01/01/2019

Cậu út của ĐT Việt Nam có buổi livestream đầy thú vị vào rạng sáng 1/1/2019.

Tối 31/12/2018 theo giờ Qatar, tức rạng sáng 1/1/2019 theo giờ Việt Nam, sau trận đấu tập với Philippines, cậu em út Văn Hậu của ĐT Việt Nam tranh thủ ăn uống, tắm rửa rồi livestream trò chuyện với fan. Trong phòng của Hậu lúc đó có Đức Chinh và Quang Hải. Chinh bật bài hát huyền thoại "Happy New Year", nghêu ngao hát theo và múa phụ họa.

Văn Hậu livestream chào năm mới từ Qatar nhưng Chinh đen chiếm sóng, mời Lâm tây sang phòng ăn thịt trâu khô và solo bài Happy New Year - Ảnh 1.
Văn Hậu livestream chào năm mới từ Qatar nhưng Chinh đen chiếm sóng, mời Lâm tây sang phòng ăn thịt trâu khô và solo bài Happy New Year - Ảnh 2.

Đình Trọng "spam" livestream của anh em.

Rất nhiều đồng đội xem livestream của Văn Hậu. Đình Trọng nói chuyện về game, rồi chê đồng đội dở hơi. Ngân Văn Đại hỏi phòng có gì ăn không. Thấy Văn Lâm vào xem livestream, Chinh "đen" mời mọc: "Anh bạn Lâm à, anh bạn Lâm tây à? Anh bạn Lâm qua đây hát Happy New Year cùng em, nhiều đoạn không thuộc". Nói xong, Chinh đen xé miếng thịt khô, cho vào mồm vừa cắn xé, vừa hát "Happy New Year" với chất giọng mái mái cực hài. Chàng tiền đạo quê Phú Thọ tay xé, mồm nhai không ngừng nghỉ trong khi đợi Lâm tây.

Lâm tây phi sang ngay lập tức. Chinh đen chào mừng: "A, anh bạn Lâm, sang đây ăn thịt bò, solo bài tiếng Anh với em không, Happy New Year, hát cho các bạn nữ xem".

Văn Hậu livestream chào năm mới từ Qatar nhưng Chinh đen chiếm sóng, mời Lâm tây sang phòng ăn thịt trâu khô và solo bài Happy New Year - Ảnh 3.

Chinh đen cắn xé thịt khô.

Lâm Tây xuýt xoa: "Ủa ơi nóng, thích thế", Quang Hải cười "thịt bò ướp mắc khén, em tự hấp, hấp đẳng cấp đấy". Lâm công nhận "Ừ, được đấy". Và thế là lúc đó không chỉ có 1, mà đến 2 người cùng nhai nhóp nhép trước màn hình. Lâm liên tục xuýt xoa: "Hấp đẳng cấp thế nhỉ, ngon thế nhở". Tay xé thịt không ngừng nghỉ, Lâm ước "có lon Sài Gòn nữa thì tuyệt".

Văn Hậu livestream chào năm mới từ Qatar nhưng Chinh đen chiếm sóng, mời Lâm tây sang phòng ăn thịt trâu khô và solo bài Happy New Year - Ảnh 4.

Lâm Tây gia nhập đội xé thịt bò.

Chinh đen tiếp tục pha trò: "Livestream này mà lên 3.000 người xem, Hậu sẽ cởi áo hát 1 bài. Không, livestream này mà lên 5k, anh Lâm cởi áo múa cột". Nửa đêm phải xem người khác ăn ngon lành, nhiều fan không thể chịu nổi vì dạ dày sôi sục. Một người ý kiến: "Chinh ơi tém tém lại cái miệng". Chinh giật mình: "Úi thế à, nhai to lắm à".

Thấy căn phòng yên lặng quá, Chinh quyết định tìm bài hát bật cho vui. Bàn với Hậu nhưng không biết bài gì hợp không khí năm mới, Chinh quyết định bật bài... "Con gà gáy"!!!!

Ngồi với anh em, Chinh liên tục nhắc đến Dũng. "Mày order thằng Dũng ra đây cho anh", "Thằng Dũng đâu ấy nhở", "Gọi thằng Dũng đi".

Cuối cùng Dũng cũng sang. Việc đầu tiên chàng thủ môn quốc dân thực hiện là chào khán giả rồi xé một miếng thịt khô. Quang Hải tung hỏa mù: "Úi giời ơi pháo hoa kìa". Các anh em hùa theo, chạy ra cửa kính hú hét ầm ĩ. Chinh đen khiến anh em cười bò khi hô "Việt Nam vô địch". Hậu vừa cười vừa nói: "Đã có gì đâu". Hải đắc chí: "Anh em tưởng thật".

Không thấy pháo hoa nhưng khi đứng bên cửa sổ, nhìn ra quang cảnh Doha tràn ngập ánh đèn rực rỡ, Chinh cảm thán: "Nước người ta đẹp quá". Hậu bổ sung: "Nhà cao, xe đẹp, toàn vàng. Nhưng mà nước bên này nhàm chán, chả có cái gì. Nhiều tiền nhưng buồn". Chinh đế thêm: "Không có cả cây".

Dũng tỏ ra không thể thích ứng với điều kiện thời tiết ở phòng này: "Lạnh vãi", rồi chạy ra ngoài. Lâm hỏi: "Sao lại bật điều hòa làm gì".

Văn Hậu livestream chào năm mới từ Qatar nhưng Chinh đen chiếm sóng, mời Lâm tây sang phòng ăn thịt trâu khô và solo bài Happy New Year - Ảnh 5.

Hậu xuýt xoa: "Lưỡi anh Lâm dài thế".

Ngồi một lát, Hậu giới thiệu: "Phòng toàn trai đẹp thôi này" rồi lia máy qua Chinh và Lâm. "Úi giời ơi đùi đẹp chưa này, thảo nào chị em xin chết". Văn Lâm xuýt xoa, lè lưỡi vì thịt cay quá, bị Hậu tóm ngay: "Úi giời lưỡi anh Lâm dài thế" và bảo Lâm lè ra thêm lần nữa. Lâm đáp ứng đề nghị, khiến Hậu cười bò.

Hậu livestream khoảng 30 phút rồi tắt. Ban đầu, cậu út có ý định live vào lúc 0h bên Qatar, tức 4h sáng giờ Việt Nam nhưng sợ quá khuya nên quyết định dừng. Buổi livestream kết thúc bằng lời chào của các tuyển thủ, ấn tượng nhất là chất giọng phim chưởng của Hồng Duy.