Chỉ còn vài ngày nữa là Tết nên hiện tại, ai ai cũng sống trong không khí háo hức, mong chờ. Tuy nhiên, đây cũng là lúc mà ngoài việc phải lo sắm sửa đồ, tút tát nhan sắc chuẩn bị chơi Tết thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt câu hỏi muôn thuở "Bao giờ lấy chồng?"/"Bao giờ có người yêu?". Cùng một câu hỏi, cùng một cấu trúc, lặp đi lặp lại, thậm chí không thay một dấu chấm, dấu phẩy, không thay đối tượng bị hỏi, chỉ thay người hỏi.
Mọi năm, chúng ta còn có thể chống chế bằng câu người yêu chứ có phải bánh chưng hay hoa mai, hoa đào mà Tết nhất định phải có, nhưng vì Tết năm nay trùng với Valentine nên xin báo trước là câu trả lời có thể sẽ bị giảm độ thuyết phục đi một nửa đấy. Tuy nhiên, tại sao bạn không thử một lần mở lòng và tranh thủ kiếm gấu khi mọi chuyện còn chưa quá muộn nhỉ? 30 chưa phải là Tết, chưa Valentine thì vẫn còn cơ hội để thoát ế cơ mà.
Nếu bạn còn đang loay hoay không biết phải làm gì để tạm biệt hội F.A trường tồn, xin dành tặng bạn bộ bí kíp "thả thính" này như chút lì xì sớm. Hãy áp dụng nó đúng đối tượng, đúng trường hợp, biết đâu bạn sẽ câu được con cá nào đó và hết cô đơn Valentine này thì sao?