Ước mơ trở thành tân sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân của cậu học sinh nghèo: 7 tuổi mồ côi cha mẹ, nhờ tình yêu của ông bà ngoại mà nuôi dưỡng ý chí đổi đời

Nguyễn Phượng, Theo Đời sống & Pháp luật 10:33 28/03/2024

Từ cậu bé 7 tuổi mồ côi cha mẹ, giờ đây Tài đã trở thành chỗ dựa vững chãi cho ông bà ngoại. Em ước mơ sau này sẽ thi đỗ vào trường ĐH Kinh tế Quốc dân, nhưng nỗi lo về kinh tế vẫn từng ngày đè nặng lên đôi vai nhỏ bé.

Nhiều năm liền là học sinh giỏi của trường, cậu bé Nguyễn Tấn Tài ở xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá là niềm tự hào của ông bà và cả người dân nơi vùng quê nghèo.

Theo bà Phạm Thị Chính, bà ngoại của Tài kể lại, từ năm cháu trai 5 tuổi thì bố cháu đã qua đời. Thương con gái và cháu, bà Chính tự động viên chính mình rằng bản thân còn sức khỏe thì phải cố gắng làm việc, kiếm đồng ra đồng vào giúp con. Thế nhưng, tai họa dường như chẳng buông tha gia đình bà, 2 năm sau thì mẹ của Tài cũng qua đời.

Ước mơ trở thành tân sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân của cậu học sinh nghèo: 7 tuổi mồ côi cha mẹ, nhờ tình yêu của ông bà ngoại mà nuôi dưỡng ý chí đổi đời - Ảnh 1.

Khi bố và mẹ lần lượt qua đời, bà ngoại trở thành người mẹ thứ 2 của Tài - Ảnh cắt từ phóng sự

"Khi con tôi mất thì có trăn trối 1 câu: 'Ông bà nuôi cháu giúp con với'. Vậy là chúng tôi đón cháu về, dù khổ mấy cũng nuôi cháu", bà Chính cho hay.

Đến nay, ông bà ngoại của Tài đều đã ngoài 70 tuổi. Còn Tài, từ cậu bé 7 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ thì nay đã trưởng thành, hiện đang là học sinh cấp 3 trường nội trú.

"Mỗi khi được về nhà em đều cố gắng giúp ông bà nhiều nhất có thể. Từ việc nhà như dọn nhà, nấu cơm đến đi làm ruộng, làm vườn cùng bà", Tài nói.

Ước mơ trở thành tân sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân của cậu học sinh nghèo: 7 tuổi mồ côi cha mẹ, nhờ tình yêu của ông bà ngoại mà nuôi dưỡng ý chí đổi đời - Ảnh 2.

Từ cậu bé mồ côi từ năm 7 tuổi, giờ Tài đang là học sinh cấp 3 chuẩn bị bước vào giảng đường đại học

Năm ngoái, ông ngoại của Tài không may bị gãy chân phải đóng đinh nên giờ sức khỏe yếu hẳn, chẳng thể làm được việc gì nặng. Vậy nên, trọng trách kinh tế dồn hết lên vai bà Chính.

"Trước tôi có bị bệnh viêm đa khớp, sức cũng yếu nhưng vẫn cố làm. Khi thì củ khoai, hạt lúa, bắp ngô...có cái gì thì bán bớt cái đó để kiếm tiền, chỉ để trong nhà đủ ăn. Cốt là cháu không bị đói, còn tôi có thiếu chút cũng được", bà Chính chia sẻ.

Mặc dù luôn cảm thấy bản thân thiệt thòi, gia cảnh khó khăn hơn các bạn, nhưng Tài không mặc cảm mà lấy đó làm động lực để vươn lên mỗi ngày. Với em, gia tài lớn nhất giờ đây là tình thương của ông bà ngoại, dù cuộc sống còn đó nhiều nỗi lắng lo. Năm vừa rồi, cậu học sinh nghèo đã thi đỗ trường cấp 3 nội trú của tỉnh để giảm bớt gánh nặng học phí cho bà ngoại.

Ước mơ trở thành tân sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân của cậu học sinh nghèo: 7 tuổi mồ côi cha mẹ, nhờ tình yêu của ông bà ngoại mà nuôi dưỡng ý chí đổi đời - Ảnh 3.

Tài ước mơ được trở thành sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân

"Em có ước mơ thi đậu vào trường Kinh tế Quốc dân, ngành Quản trị kinh doanh. Em chỉ trăn trở duy nhất một điều, đến lúc đó ông bà sức khỏe lại ngày càng yếu hơn", Tài nói về suy nghĩ của bản thân.

Dù thời gian đến cánh cổng đại học chẳng còn xa nhưng những khó khăn vẫn còn đó, nhất là gánh nặng về kinh tế khiến Tài vẫn còn nhiều nỗi lo về tương lai phía trước.

Nguồn: Việc tử tế/VTV24