TIN TỨC VỀ ước mơ đi học - uoc mo di hoc
ước mơ đi học
-
Không có bố bên cạnh, cậu học trò lớp 12 chỉ mong được đi học tiếp để chữa bệnh tâm thần cho mẹ và ông bà ngoại già yếu
Không có bố bên cạnh, mẹ thì "lúc tỉnh lúc mê" khiến cuộc sống của Huy chưa một ngày bớt khổ. Lên lớp 12, điều em mong muốn nhất là có thể tiếp tục việc học để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ của mình. -
5 đứa trẻ đói ăn bên người mẹ khờ mang bụng bầu 7 tháng: "Con không muốn mẹ sinh em nữa, nhà con nghèo lắm rồi"
Trong căn nhà lá xập xệ, 6 mẹ con lem luốc, đói ăn ngồi sát vào nhau trên chiếc giường ẩm ướt, chốc chốc lại hướng mắt về phía xa, chờ người chồng, người cha về để có cái ăn cho bữa tối. Từ nhiều năm nay, cuộc sống của gia đình chị Nguyễn Ngọc Yểm chưa một ngày bớt khổ khi nhà nghèo, lại đẻ quá nhiều con. -
Những đứa trẻ quanh năm sau song sắt, chẳng được khai sinh và ước mơ của 4 bà cháu giữa lòng Thủ đô
“Hai đứa lớn mẹ chúng bỏ lại đây từ khi vài tháng tuổi, đứa lớn nhất 10 tuổi. Đứa nhỏ nhất tên Ram Bô 2 tuổi rưỡi, Tết vừa rồi mẹ nó gọi điện bảo đem về gửi. Tôi nói về quê rồi, vậy mà nó mang sang gửi ở hàng xóm. Giận lắm, nhưng đều là cháu chắt nhà mình”, bà Nguyễn Thị Ly (68 tuổi, Hà Nội) nói.