Ưng Đại Vệ ngậm ngùi nhớ lại thời gian phá sản, một mình nuôi con từ 6 tháng tuổi

QuangMT; Ảnh: Lê Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 15:24 19/06/2018

Thiếu vắng người vợ bên cạnh, Ưng Đại Vệ gặp không ít khó khăn khi nuôi bé Muối từ 6 tháng tuổi.

Trở lại trong tuần này, tập 11 "Là vợ phải thế" mang đến chủ đề mới mang tên "Gà trống nuôi con". Trong tập này, sự xuất hiện của nam ca sĩ Ưng Đại Vệ cùng con gái sẽ mang đến những câu chuyện bất ngờ xung quanh cuộc sống gia đình thiếu vắng bóng hình một người phụ nữ cùng với 3 gia đình cùng hoàn cảnh tương tự khác.

Ưng Đại Vệ ngậm ngùi nhớ lại thời gian phá sản, một mình nuôi con từ 6 tháng tuổi - Ảnh 1.

Trải lòng về cuộc sống đơn thân, Ưng Đại Vệ đã bắt đầu nuôi con khi cô bé chỉ mới vừa tròn 6 tháng tuổi với những kỹ năng "làm mẹ" của anh xem như chỉ là con số không. Sau biến cố lớn của gia đình, nam ca sĩ với chất giọng trầm ấm đang trên đà sự nghiệp lúc bấy giờ bỗng nhiên phải chấp nhận dừng hẳn sự nghiệp ca hát của mình để làm những công việc bình thường khác. Sau những khó khăn đã qua, Ưng Đại Vệ trở lại với ca hát với sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả, ấy vậy mà mỗi khi quyết định công bố con gái với công chúng, nam ca sĩ lại lo sợ rằng mọi người sẽ khó đón nhận bé và bản thân vẫn chưa đủ tự tin để làm việc ấy.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Ưng Đại Vệ quyết định giới thiệu bé Muối với khán giả thì bất ngờ nhận được nhiều sự đồng cảm về hoàn cảnh của mình cũng như sự chào đón con gái nam ca sĩ cực kỳ nồng nhiệt. Không giấu được niềm vui sướng, Ưng Đại Vệ còn tiết lộ rằng đôi khi nhận được quà của người hâm mộ tặng không phải dành cho mình mà lại dành cho con gái cưng.

Là vợ phải thế: Ưng Đại Vệ chia sẻ về việc "gà trống nuôi con"

Ưng Đại Vệ ngậm ngùi nhớ lại thời gian phá sản, một mình nuôi con từ 6 tháng tuổi - Ảnh 3.

Xuất hiện cùng 2 cô con gái, chàng trai 35 tuổi gây bất ngờ với biệt đội cố vấn khi con gái mình khoe bộ áo dài đang mặc trên người do chính bố may. Chia sẻ với Việt Hương, người bố trẻ đầy nghị lực này không có 1 công việc cụ thể mà vui tính khoe rằng mình làm nghề "thợ đụng" – đụng gì làm đó miễn là lương thiện để đảm bảo thời gian đưa đón, chăm sóc 2 đứa con gái. Chính sự thiếu vắng hình bóng của người phụ nữ trong gia đình khi hai con còn rất nhỏ, anh quyết định tập cho cô con gái lớn sống tự lập, tự nấu ăn cho bản thân và em gái khi bé chỉ vừa 6 tuổi. Đồng cảm với hoàn cảnh của khách mời, Việt Hương bỗng nhiên bật khóc nức nở, tiết lộ quá khứ cơ cực của gia đình mình khi 1 tay mẹ của nữ nghệ sĩ phải chăm lo cho 2 chị em Việt Hương, chị Hai của cô đã phải tập nấu ăn cho gia đình cũng chỉ mới 7 tuổi.

Một thân một mình gồng gánh 2 đứa con thơ, tài chính là một vấn đề nan giải đối với người bố trẻ này. Trong những ngày đầu sau sóng gió gia đình, không định hướng được công việc phải làm để nuôi con, anh không còn quyết định nào khác ngoài việc chọn cách đi bán máu để kiếm tiền. Vì quá cần tiền trong thời gian khó khăn ấy, anh bỏ qua lời khuyên của bác sĩ chỉ được bán máu 1 tháng một lần, anh cắn răng chịu đựng bán đến tận 3 lần ở 3 bệnh viện khác nhau vì những bữa cơm no đủ cho 2 đứa con gái bé nhỏ ở nhà. Mỗi lời nói, mỗi sự ngập ngừng trong lời kể của người bố này chạm vào sâu tận cảm xúc của biệt đội cố vấn khiến cả 3 MC không kìm được nước mắt.

Là vợ phải thế: Việt Hương bật khóc vì người bố bán máu nuôi con

Ưng Đại Vệ ngậm ngùi nhớ lại thời gian phá sản, một mình nuôi con từ 6 tháng tuổi - Ảnh 5.

Tập 11 của "Là vợ phải thế" với sự xuất hiện của gia đình kỹ sư Trình Tuấn – người sáng lập ngân hàng sữa mẹ đầu tiên ở Việt Nam và gia đình bố Trí Bình cùng các dạy con gái vô cùng thú vị khi thiếu vắng mẹ bên cạnh, sẽ được phát sóng vào lúc 21h30 thứ Ba (19/06) trên kênh HTV7.

Ưng Đại Vệ ngậm ngùi nhớ lại thời gian phá sản, một mình nuôi con từ 6 tháng tuổi - Ảnh 6.
Ưng Đại Vệ ngậm ngùi nhớ lại thời gian phá sản, một mình nuôi con từ 6 tháng tuổi - Ảnh 7.