U22 Indonesia biến sân đấu thành võ đài trong trận hòa U22 Việt Nam

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 08:14 23/08/2017

Với lối chơi chém đinh chặt sắt của đối thủ tới từ xứ Vạn đảo, các cầu thủ U22 Việt Nam đã phần nào chùn chân trong trận đấu diễn ra tối 22/8.

Chuẩn bị trước phương án khắc chế lối chơi giàu thể lực của U22 Indonesia, nhưng HLV Hữu Thắng có lẽ chưa tính tới việc đối thủ chơi máu lửa đến vậy. Các học trò HLV Luis Milla phạm lỗi bất kỳ lúc nào có thể hòng làm chùn chân những cầu thủ áo đỏ.

Điển hình nhất là trong khoảng hơn 30 phút thi đấu đầu tiên, các cầu thủ U22 Indonesia đã phạm lỗi tới 6 lần, tức cứ khoảng 5 phút bóng lăn là các cầu thủ U22 Việt Nam lại phải nhận một pha vào bóng ác ý từ đối phương.

Trong số đó, có lẽ tình huống va chạm của Febri Haryadi với Văn Thanh ở phút thứ 9 là mạnh nhất. Pha va chạm khiến hậu vệ cánh phải của U22 Việt Nam nằm sân và phải nhờ tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế.

U22 Indonesia biến sân đấu thành võ đài trong trận hòa U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Ngoài tình huống đó thì trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên, những Công Phượng, Văn Toàn hay Tuấn Tài luôn được các "võ sĩ" tới từ xứ Vạn đảo chăm sóc kỹ càng.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, các cầu thủ U22 Indonesia vẫn tiếp tục phạm lỗi, thế nhưng có vẻ như cuộc nói chuyện giữa Công Phượng và tổ trọng tài trong giờ nghỉ giữa trận đã phát huy tác dụng.

Vị vua áo đen đã rút thẻ. Đỉnh điểm là tình huống ở phút 63 khi Hanif phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha giật cùi chỏ với Tuấn Tài.

Chứng kiến những pha vào bóng thô bạo như vậy, không ít CĐV Việt Nam yêu mến Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đã nhớ lại trận chung kết U19 Đông Nam Á diễn ra năm 2013 trên đất Indonesia.

Trong trận đấu đó, những cầu thủ U19 Indonesia cũng sử dụng lối chơi thô bạo cầm hòa U19 Việt Nam trong thời gian thi đấu chính thức, để rồi lên ngôi vô địch sau loạt penalty nghiệt ngã.