Chuyến bay đưa thầy trò HLV Cristiano Roland về nước khởi hành từ thành phố Taif ( Saudi Arabia ), nối chuyến tại Doha (Qatar) và kéo dài gần 24 giờ.
Tại sân bay, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam có Phó Tổng thư ký Nguyễn Minh Châu và Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia Đoàn Anh Tuấn đón và chào mừng đội tuyển.
Dù không thể lọt vào tứ kết và lỡ hẹn với VCK U17 World Cup 2025 , U17 Việt Nam vẫn để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ. Ba trận đấu bất bại trước các đối thủ hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Australia và UAE là minh chứng rõ nét cho tinh thần thi đấu kiên cường, lối chơi tự tin, chủ động cùng khát vọng không ngừng vươn lên của các cầu thủ trẻ.
Trước giờ chia tay tại sân bay, HLV Cristiano Roland đã dành những lời dặn dò tâm huyết dành cho các học trò. Chiến lược gia người Brazil cho biết toàn đội đã có một giải đấu rất có ý nghĩa, không chỉ về chuyên môn mà còn thể hiện tinh thần thi đấu và khát vọng vươn lên của bóng đá Việt Nam .
Ông nhấn mạnh: “Hãy giữ vững tinh thần ấy khi trở về CLB. Tập luyện chăm chỉ, hoàn thiện bản thân từng ngày vì những cơ hội lớn hơn đang chờ các em phía trước. Tôi tin tưởng nhiều người trong số các em sẽ sớm khoác áo đội tuyển quốc gia trong tương lai không xa".
Sau khi trở về nước, các cầu thủ sẽ trở lại CLB chủ quản, tiếp tục hành trình rèn luyện và thi đấu tại các giải quốc nội, sẵn sàng cho những bước tiến tiếp theo trên con đường bóng đá chuyên nghiệp.