Hôm thứ Tư, Tyson Fury khiến buổi họp báo ở Manchester trở nên náo động khi dẫn theo một đội hoạt náo viên đi cùng.
Không chỉ nhảy nhót, đội hoạt náo viên này còn mặc váy có các chữ cái ghép thành tên tay đấm người Anh.
Trên sâu khấu, võ sỹ đang giữ 2 đai vô địch của WBA và WBO bất ngờ cởi áo, để lộ ra vòng eo ngấn mỡ. "Gã béo này chính là kẻ đã đánh bại anh. Thật nhục nhã", Fury mỉa mai đối thủ đã bị anh đánh bại hồi tháng 11 năm ngoái ở Dusseldorf, Đức.
"Có nghĩa gì khi luyện tập 40 năm rồi để thua một gã béo? Anh có muốn xem vòng bụng ngấn mỡ của tôi không?", Tyson Fury vừa nói vừa cởi áo.
Võ sỹ người Anh cũng khẳng định sau trận đấu với Klitschko, anh sẽ chuyển tới Mỹ gây dựng sự nghiệp. "Tôi không được chấp nhận ở Anh bởi tôi có tính cách của một người gypsy", Fury thổ lộ.
Trước đó, Wladimir Klitschko đã mở màn buổi họp báo với lời tuyên bố "chiến thắng của Fury là nỗi nhục nhã đối với thể thao".
"Tôi không thể chấp nhận được những lời lẽ tuôn ra từ miệng hắn ta. Đó là những ngôn từ sỉ nhục đối với nhiều người. Những tuyên bố của hắn cũng không phải là kiểu mà các nhà vô địch quyền Anh hạng nặng sử dụng", Wladimir Klitschko cho hay.