Twenty Five, Twenty One: Một bộ phim chữa lành mang đầy giả thuyết về sad ending

H.G, Theo Trí Thức Trẻ 23:00 25/03/2022

Twenty Five, Twenty One được dự đoán sẽ có một cái kết chẳng mấy tốt đẹp vì tình yêu lớn nhường nào cũng chẳng thể chiến thắng thời gian và hiện thực.

Chỉ còn 4 tập phim nữa thôi thì chặng đường phát sóng của bộ phim Twenty Five, Twenty One (Tuổi 25, Tuổi 21) sẽ chính thức khép lại. Càng tiến về những tập cuối, khán giả lại càng bàn tán nhiều về cái kết của Twenty Five, Twenty One. Dù xoay quanh câu chuyện về tình yêu và tuổi trẻ trong những năm 90 nhưng đã có nhiều giả thuyết về kết thúc buồn dựa trên những chi tiết xuất hiện trong phim.

Twenty Five, Twenty One: Một bộ phim chữa lành mang đầy giả thuyết về sad ending - Ảnh 1.

Ngay từ những tập đầu phát sóng, Twenty Five, Twenty One đã lấy tình yêu của Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) và Na Hee Do (Kim Tae Ri) là câu chuyện chủ chốt để dẫn dắt toàn bộ mạch phim. Xuyên suốt bộ phim là những phân cảnh nhẹ nhàng, hài hước về cuộc sống, gia đình, bạn bè được đan xen nhịp nhàng giữa quá khứ và hiện tại. Càng về gần cuối thì mối quan hệ của Yi Jin và Hee Do càng có chuyển biến tích cực. Và nếu Yi Jin và Hee Do thành đôi ở thời điểm hiện tại thì có lẽ đây là kết thúc trọn vẹn mà nhiều người đang mong chờ.

Twenty Five, Twenty One: Một bộ phim chữa lành mang đầy giả thuyết về sad ending - Ảnh 2.

Tuy nhiên, với bối cảnh chung là khủng hoảng IMF năm 1988 ở Hàn Quốc, Twenty Five, Twenty One như được dự báo trước sẽ có một cái kết không mấy suôn sẻ do hiện thực quá tàn khốc. Cuộc khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng sâu sắc đến gia đình Yi Jin khiến cả nhà anh phải ly tán khắp nơi để kiếm sống. Ngay cả ở tuổi 23, dù trở thành phóng viên của đài truyền hình nhưng Yi Jin cũng chưa có được gì trong tay. Anh và Hee Do - cô học sinh cấp 3 đồng thời cũng là vận động viên đấu kiếm quốc gia - gặp gỡ và yêu nhau ở những năm tháng đôi mươi đẹp đẽ và trẻ trung nhất, nhưng liệu câu chuyện tình này có đẹp mãi mà không bị thời gian và hiện thực bào mòn?

Twenty Five, Twenty One: Một bộ phim chữa lành mang đầy giả thuyết về sad ending - Ảnh 3.

Chưa kể, nắm vai trò “chìa khóa” củng cố thêm niềm tin trong lòng khán giả về một cái kết chẳng mấy đẹp đẽ chính là Kim Min Chae - con gái của Hee Do ở tuổi 41. Việc cô bé Min Chae họ “Kim” chứ không phải họ “Baek” cũng như cô con gái này chỉ biết “chú” Baek Yi Jin là tình đầu của Hee Do thông qua nhật ký khiến người xem phỏng đoán về một cái kết buồn.

Tuy nhiên, nếu đây thực sự là cái kết của bộ phim thì cũng không quá đáng trách mà ngược lại còn rất sát với thực tế. Không phải cặp đôi nào yêu nhau cũng đến được với nhau, dẫu sao Yi Jin và Hee Do cũng đã từng trải qua quãng thời gian cùng nhau trưởng thành với đầy đam mê và nhiệt huyết.

Twenty Five, Twenty One: Một bộ phim chữa lành mang đầy giả thuyết về sad ending - Ảnh 4.

Giữa nhiều giả thuyết về cái kết buồn của Twenty Five, Twenty One thì khán giả vẫn hy vọng bộ phim sẽ khép lại với kết thúc có hậu, hệt như những giá trị chữa lành mà bộ phim mang lại. Đón xem các tập tiếp theo của bộ phim Twenty Five, Twenty One vào buổi tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên Netflix.

Nguồn ảnh: tvN

https://kenh14.vn/twenty-five-twenty-one-mot-bo-phim-chua-lanh-mang-day-gia-thuyet-ve-sad-ending-20220325143553993.chn