Việt Hương phát hiện ra "bản sao tài ba" của Trấn Thành

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 11:46 04/06/2015

Tập 8 "Thách thức danh hài" đã đưa khán giả đến với các thiên thần nhí và 1 anh chàng được xem là "bản sao" của Trấn Thành.

Thách thức danh hài” tập thứ 8 đã được phát sóng vào lúc 21h30, ngày 3/6/2015 trên kênh HTV7. Không ngủ quên trên dư âm hoành tráng của tuần vừa rồi, tập 8 tuần này đã mang lại nhiều phút giây giải trí thú vị cho khán giả với màn mở đầu sôi động, náo nhiệt của các bé thiếu nhi cùng Trấn Thành và Việt Hương.



Thiên Phước là một tài năng của “Thách thức danh hài”. Tiết mục của Thiên Phước khiến cho ai đọc theo như muốn “nhai luôn cái lưỡi”. Việt Hương nhận xét Phước chính là một “bản sao tài ba” của Trấn Thành. Chỉ có ăn cũng nghĩ đến Trấn Thành, ngủ cũng nghĩ đến Trấn Thành thì mới nhập vai “sâu” được như vậy. Mặc dù Phước dừng cuộc chơi nhưng chắc chắn rằng Phước đã thể hiện tốt đam mê của mình. Trấn Thành hy vọng rằng với số tiền nhận được Phước sẽ đến trường và theo đuổi đam mê của mình một cách bài bản.

Tiết mục của Thiên Phước

Bé Huỳnh Ngọc Anh Thy đã có một màn mở đầu cực kỳ phong cách. Từ dáng đi, hình thể đến giọng nói, bé Anh Thy đều toát ra vẻ “Diva” làm cả hai giám khảo cũng phải bất ngờ. Tiết mục của bé nhẹ nhàng, đúng với tuổi của mình và hơn hết là gây cười rất tự nhiên, tinh tế, không gượng ép. Việt Hương sau khi phá lên cười đã chạy tung giày, tung váy để đến ôm bé. Dù dừng lại sau vòng một nhưng Thy đã chiếm được cảm tình từ cả ban giám khảo và khán giả.

Phần thi của bé Anh Thy



Sự xuất hiện “nguy hiểm” nhất từ trước đến nay ở “Thách thức danh hài” đã thuộc về bạn Công Phúc. Công Phúc đi đòi nợ chị Việt Hương rất là “máu lửa” nhưng đáng tiếc do thể hiện có phần thái quá khiến phần thi không thành công. Trong tiết mục có những câu nói hài hước như  “xấu nhưng kết cấu dễ xài” và sự máu lửa trong diễn xuất của Phúc. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ độ hài hước để có được nụ cười của chị Việt Hương.

Phần thi của Công Phúc



Hải Đăng đem đến “Thách thức danh hài” màn hát nhép rất công phu. Đăng thể hiện hình ảnh “chú chim sâu” bé nhỏ theo lời hát kết hợp với những cái nháy mắt, quơ tay nhịp nhàng và ăn ý. Tuy vậy, phần thi của Đăng chưa thật sự có điểm nhấn để làm cho hai giám khảo Việt Hương, Trấn Thành phải bật cười.

Phần thi của Hải Đăng

Bé Thuận không những “so cute” mà còn tài năng, chỉ mới 7 tuổi đã có thể nhảy nhạc của Michael Jackson. Bé vừa ngoan vừa lễ phép, nhảy cũng rất “dữ dội”. Rất tiếc là bé chưa có thể làm cho hai giám khảo cười. Việt Hương cảm thấy tiếc vì bố Thịnh chưa cùng diễn với Thuận và đã có những lời nhận xét rất hữu ích dành cho cả hai.

Phần thi của bố con Vạn Thịnh - Vạn Thuận



Tiết mục của Gia Phát – Hoàng Thuận là phần gây tiếc nuối cho hai giám khảo nhất. Được nhận xét là có tố chất và thông minh nhưng do kỹ thuật diễn còn non yếu nên phần thi diễn ra không trọn vẹn. Việt Hương và Trấn Thành “tức lộn ruột” vì tiếc cho tiết mục không kịp thời gian, phải ùa lên sân khấu diễn cho hai bạn cùng xem là mình đã bỏ sót những gì.

Phần thi của Gia Phát - Hoàng Thuận

Mặc dù xuất hiện làm “hớp hồn” một số khán giả với phong cách cực kỳ nguy hiểm, làm cho cả hai giám khảo không nhịn được cười vì vẻ ngoài “chịu chơi” của mình nhưng anh Nguyễn Kim Nhỏ đã có một màn trình diễn “không giống ai”. Dù thời gian chương trình cho là 60 giây, nhưng anh đã hoàn thành bài thi trong vòng chỉ vài giây ngắn ngủi. Tiết mục của anh lẽ ra sẽ tạo được hiệu ứng rất tốt nhưng do anh chưa có sự điều tiết thích hợp nên giám khảo vẫn chưa kịp “thẩm thấu” để cười. Cùng chung số phận đó là nhóm Quỳnh Hằng, mặc dù sử dụng chất liệu là ở trên máy bay rất lạ và hay nhưng do vẫn chưa thể hiện được ăn ý, nhịp nhàng nên đã phải dừng cuộc chơi ngay từ vòng đầu tiên.

Phần thi của Kim Nhỏ



Phần thi của nhóm Quỳnh Hằng

Nổi bật trong tập 8 chính là bạn Hoàng Sơn, sinh viên ngành Truyền thông. Sở hữu giọng nói trầm ấm, duyên dáng, ngoại hình sáng sân khấu, Sơn dễ dàng chiếm được cảm tình của khán giả và giám khảo. Tiết mục của Sơn được nhận xét là cực kỳ thông minh và chuẩn xác khi kết hợp giữa bài hát và âm thanh “lảnh lót” từ giọng nói của Việt Hương. Dù đã kiềm chế rất nhiều cuối cùng cả hai giám khảo cũng đã phải vỡ òa trong tiếng cười vì độ hài hước của Sơn. Tại vòng 2, Sơn lại tiếp tục chiến thắng khi đem giám khảo Việt Hương ra “sỉ vả” trên sóng truyền hình. Tuy dừng lại sớm nhưng sự thông minh của Sơn đã được giám khảo ghi nhận.

Phần thi của Hoàng Sơn