Song đấu: Việt Hương - Trấn Thành òa khóc vì "quái kiệt leo dừa"

QuangMT, Ảnh: Lê Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 12:26 13/03/2016

Anh Nguyễn Văn Hiệp cùng câu chuyện cảm động - hái dừa nuôi vợ con đã lấy nước mắt của Việt Hương - Trấn Thành trong tập 2 "Song đấu".

Tập 2 "Song đấu" vừa kết thúc đã gửi đến khán giả bốn màn song đấu kịch tính giữa các tài năng đến từ khắp nơi trên đất nước Việt Nam.

Vòng 1 "Ai leo nhanh hơn" là cuộc chiến giữa hai đấu sĩ: cô gái 21 tuổi Như Lê Yến Quyên (thuộc phe quân sư Trấn Thành) và người đàn ông 50 tuổi Nguyễn Văn Hiệp (thuộc phe quân sư Việt Hương).

Như Lê Yến Quyên năm nay 21 tuổi và là Tổng thư ký Liên đoàn Lân Sư rồng Cần Thơ. Với 7 năm tập luyện, Yến Quyên và đoàn Tú Anh Đường đã xác lập được 5 kỷ lục Guiness Việt Nam. Trong đó, Yến Quyên đã nắm giữ riêng 2 kỷ lục cá nhân nữ vận động viên duy nhất tại Việt Nam múa lân trên mai hoa thung và trên cột cao 7 mét. Cô sẽ phải song đấu cùng anh Nguyễn Văn Hiệp - người được mệnh danh là "quái kiệt" xứ dừa. Bắt đầu leo cây dừa từ năm 17 tuổi, anh Văn Hiệp đến nay vẫn tiếp tục nhận làm thuê, hái dừa để nuôi vợ con.

Song đấu: Việt Hương - Trấn Thành òa khóc vì quái kiệt leo dừa - Ảnh 3.

 Anh Văn Hiệp

Song đấu: Việt Hương - Trấn Thành òa khóc vì quái kiệt leo dừa - Ảnh 4.

Song đấu: Việt Hương - Trấn Thành òa khóc vì quái kiệt leo dừa - Ảnh 5.

 Yến Quyên

Ở trận song đấu tốc độ này, anh Văn Hiệp sẽ phải leo lên ngọn cây và hái một trái dừa xuống. Trong khi đó, Yến Quyên sẽ leo lên mai hoa thung, thả liễn và tuột xuống đất. Ai bấm chuông hoàn thành trước sẽ giành chiến thắng. Tỉ số bình chọn: Yến Quyên (17) - Văn Hiệp (3). Cuối cùng, người chiến thắng là Yến Quyên.

Dù chiến thắng nhưng Trấn Thành đã rớt nước mắt khi chứng kiến sự vất vả và nguy hiểm mà anh Hiệp đã phải trải qua. Nam quân sư cho biết anh không thể kìm được cảm xúc lúc "quái kiệt" xứ dừa tuột xuống bất chấp độ nhám của thân cây và chân vẫn mang đôi nài. Việt Hương cũng oà khóc vì thương cho công việc mạo hiểm của anh Văn Hiệp. Cả hai quân sư đồng lòng tặng anh 20 triệu đồng để động viên.

Như vậy, 17 người chơi tin vào lời Trấn Thành sẽ tiếp tục vòng 2.

Song đấu: Việt Hương - Trấn Thành òa khóc vì quái kiệt leo dừa - Ảnh 6.

Song đấu: Việt Hương - Trấn Thành òa khóc vì quái kiệt leo dừa - Ảnh 7.

Song đấu: Việt Hương - Trấn Thành òa khóc vì quái kiệt leo dừa - Ảnh 8.

Song đấu: Việt Hương - Trấn Thành òa khóc vì quái kiệt leo dừa - Ảnh 9.

 Cảm xúc dâng trào trong lòng 2 vị quân sư

Vòng 2 "Đạp bóng bằng giày cao gót" là phần thi giữa Hoàng Ngân (phe Việt Hương) - một vũ công chuyên nhảy trên giày cao gót 25 tuổi, với 5 năm luyện tập - trình diễn kỹ thuật nhảy trên giày cao gót và Kim Ngân (phe Trấn Thành) là một người mẫu 24 tuổi cao 1m73. Cô đã làm việc ở lĩnh vực này được 4 năm. Công việc đòi hỏi phải sử dụng giày cao gót nên Kim Ngân luôn quen với việc di chuyển trên những đôi giày cao từ 10 đến 15 cm.

Hoàng Ngân và Song Ngân sẽ phải mang hai đôi giày cao gót của chương trình để đạp vỡ hết số bóng của mình càng nhanh càng tốt. Tỉ số bình chọn: Hoàng Ngân (16) - Kim Ngân (1). Người chiến thắng là Kim Ngân - quân sư Trấn Thành. Như vậy, quân sư Trấn Thành đã đem về cho người chơi Đông Hạ 100 triệu tạm thời.

Song đấu: Việt Hương - Trấn Thành òa khóc vì quái kiệt leo dừa - Ảnh 11.

"Ai cưa nhanh hơn" là câu hỏi ở vòng 3. Phe Việt Hương: anh Nguyễn Anh Huấn (24 tuổi) và cộng sự đã làm mộc được 5 năm. Công việc hiện tại của 2 anh là thi công các sản phẩm nội thất. Phe Trấn Thành: vận động viên xe đạp Cẩm Tú (24 tuổi). Cẩm Tú từng đoạt huy chương vàng Vô địch trẻ năm 2012.

Với 2 cột gỗ đặc, đấu sĩ sẽ dùng cưa tay để chạy đua thời gian hoàn tất việc cưa gỗ cùng cô gái Cẩm Tú dùng cưa máy. Tỉ lệ bình chọn: Anh Huấn (0) - Cẩm Tú (1). Người chiến thắng cuối cùng lại chính là anh Huấn - quân sư Việt Hương.

Lần đầu tiên dành chiến thắng, nữ chiến binh Việt Hương đã chạy xuống sàn đấu, gọi hai thợ mộc là "Hai cục vàng" và... hôn lấy hôn để. Chiến thắng của hai chàng thợ mộc đã giúp cho 19 người chơi được "hồi sinh" nhưng tổng giải thưởng chỉ còn 50 triệu đồng.

Song đấu: Việt Hương - Trấn Thành òa khóc vì quái kiệt leo dừa - Ảnh 13.

Song đấu: Việt Hương - Trấn Thành òa khóc vì quái kiệt leo dừa - Ảnh 14.

Song đấu: Việt Hương - Trấn Thành òa khóc vì quái kiệt leo dừa - Ảnh 15.

Vòng 4 có tên gọi "Nhịn cười nhịn khóc". Phe Việt Hương: Trịnh Hải Đăng là một người mẫu chuyên hóa trang nhân tượng. Hải Đăng đã làm nghề nhân tượng được 5 năm. Phe Trấn Thành: bé Ben - Hoàng Quân là một ca sĩ, diễn viên nhí 11 tuổi. Tỉ lệ bình chọn hiệp 1 (nhịn cười): Hải Đăng (10) - bé Ben (10).

Quân sư Việt Hương gây bất ngờ khi "chọc cười" bé Ben bằng một tình huống bi kịch. Hóa thân thành người mẹ sắp qua đời, nữ nghệ sĩ nằm ra sàn đấu, nghẹn ngào trong nước mắt và đòi bé Ben phải nắm tay, nhìn thẳng vào mắt mình. Đối chọi với Việt Hương, Trấn Thành biến hóa thành người cha già và liên tục "ví von" các đặc điểm ngoại hình của "người con" Hải Đăng. Dù rất cố gắng và tung nhiều mảng miếng vui nhộn nhưng Hải Đăng vẫn không khuất phục sau 3 phút.

Song đấu: Việt Hương - Trấn Thành òa khóc vì quái kiệt leo dừa - Ảnh 17.

Song đấu: Việt Hương - Trấn Thành òa khóc vì quái kiệt leo dừa - Ảnh 18.

Song đấu: Việt Hương - Trấn Thành òa khóc vì quái kiệt leo dừa - Ảnh 19.

Với tỉ số hòa nhau, hai đấu sĩ sẽ phải dấn thân trong một thử thách oái oăm khác: ai khóc nhanh hơn. Để công bằng với lợi thế diễn xuất của bé Ben, Hải Đăng sẽ được dùng các củ hành để khiến mình mau nước mắt. Tỉ lệ bình chọn hiệp 2 (nhịn khóc): Hải Đăng (9) - bé Ben (11).

Chỉ mất vài giây, bé Ben Hoàng Quân đã nhập tâm và rơi nước mắt ngay lập tức. Như vậy, 50 triệu đồng được chia đều cho 11 người đã bầu chọn cho bé Ben. Mỗi người sẽ nhận được 4.545.454 VNĐ.

Song đấu: Việt Hương - Trấn Thành òa khóc vì quái kiệt leo dừa - Ảnh 20.

Song đấu: Việt Hương - Trấn Thành òa khóc vì quái kiệt leo dừa - Ảnh 21.

"Song Đấu" tập 3 sẽ phát sóng vào lúc 20h, thứ Bảy (19/03) trên VTV3.