Những "vé vàng" không lên sóng của "Vietnam Idol 2015"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 23/04/2015

Cùng theo dõi những phần thi đáng chú ý không lên sóng của Vòng Audition "Vietnam Idol 2015".

Sôi nổi, hào hứng và đầy cảm xúc, Vòng thử giọng khu vực phía Nam "Vietnam Idol 2015" đã chính thức khép lại với 22 tấm vé vàng được trao cho những giọng ca tiềm năng nhất. Qua 2 tập của Vòng thử giọng TP.HCM, có những phần thi ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả, nhưng cũng không ít gương mặt thành công chinh phục ban giám khảo dù chưa xuất hiện trên sóng truyền hình. Đây cũng là những ứng viên được kỳ vọng sẽ tạo sự bứt phá trong những vòng thi tới. 

22 thí sinh nhận được vé vàng khu vực miền Nam

Vượt qua nỗi buồn của đổ vỡ hôn nhân, cô gái Nguyễn Hồng Nhung đã quyết định Nam tiến được gần nửa năm nay để bắt đầu tìm kiếm cơ hội và theo đuổi con đường ca hát. Là một người mẹ đơn thân với 2 cậu con trai nhỏ, chính vì vậy, việc bắt đầu cuộc sống mới tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng khiến cô gặp không ít khó khăn. Đến với "Vietnam Idol" như một cơ duyên với sự động viên của gia đình và bạn bè, Hồng Nhung xúc động chia sẻ, tấm vé vàng cô nhận được tại Vòng thử giọng thật sự là một món quà đầy ý nghĩa cô dành cho mẹ và 2 con của mình.

"Vầng trăng đêm trôi" - Hồng Nhung



Từng theo học Thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật TP.HCM, nhưng vì một số lý do riêng khiến Trần Nhật Vũ phải bỏ dở giữa chừng và giờ đây, anh trở thành nhân viên của một phòng tập thể hình tại Quận 7. Tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật trong thành viên trong nhóm nhạc A34 do Nghệ sỹ Hoài Linh thành lập và đỡ đầu, cũng như diễn xuất trong một số phim truyền hình và điện ảnh, gần đây là vai phụ trong "Cầu vồng không sắc", thế nhưng với Nhật Vũ, trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp vẫn là ước mơ lớn nhất của mình.

"Hoang mang" - Nhật Vũ



Hiện đang theo học ngành Công nghệ thông tin tại Úc, Nguyễn Tường Anh Khoa chia sẻ, ngoài giờ học, anh dành thời gian đi làm thêm tại một nhà hàng và thỉnh thoảng vừa đàn và hát ngoài phố để kiếm tiền trang trải chi phí học hành và sinh hoạt ở xứ người. Thể hiện 2 ca khúc, một tiếng Anh và tiếng Việt tại Vòng thử giọng, dù được giám khảo Thanh Bùi và Quốc Trung đánh giá cao về phong cách và gout âm nhạc riêng, nhưng với 2 vị giám khảo còn lại, sự hạn chế về cách phát âm khi hát những ca khúc tiếng Việt khiến họ từ chối trao cho anh chiếc vé vàng. Đến phút cuối, may mắn đã đến với chàng trai du học sinh Úc này khi anh đã chọn ca sĩ Thanh Bùi là ngôi sao may mắn của mình, điều này đồng nghĩa Anh Khoa nhận được cơ hội thể hiện cá tính âm nhạc riêng biệt của mình ở những vòng thi tới.

"Let Her Go" - Anh Khoa



Tiêu Chấn Huy là một trong những trường hợp khá thú vị của Vòng thử giọng năm nay. Tham gia vòng sơ loại tại Cần Thơ dù đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chấn Huy nhanh chóng gây chú ý cho ban giám khảo từ vòng đầu tiên bởi chất giọng và cách luyến láy rất đặc trưng của người da màu. Sinh ra tại Kenya, Huy có mẹ là người Việt gốc Hoa, ba là người Mỹ gốc Phi, anh cũng yêu thích những dòng nhạc rất đặc trưng R&B, Jazz, Soul và Blues.

"I Will Always Love You" - Tiêu Chấn Huy



Một số gương mặt tiềm năng khác nhận được vé vàng tại khu vực phía Nam:

"Rolling in the Deep" - Nguyễn Thiện Thuật (Sinh viên năm 1 ngành Ngoại ngữ - TP.HCM)



"Rolling in the Deep" -
 
Lương Thị Minh Phương (20 tuổi – Sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành)



"Rét đầu mùa" - Nguyễn Minh Chi (Buôn Mê Thuột)



Kết thúc Vòng thử giọng TP.HCM, 22 cá tính âm nhạc xuất sắc nhất đã chính thức lộ diện. Hành trình tìm kiếm những gương mặt tiềm năng cho ngôi vị "Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2015" sẽ tiếp tục đến Hà Nội với sự xuất hiện đặc biệt của ca sĩ Bằng Kiều trong vai trò giám khảo khách mời bên cạnh bộ ba Nguyễn Quang Dũng – Thu Minh – Thanh Bùi trong tập 4, được phát sóng vào lúc 20h Chủ Nhật, ngày 26/4 tới trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.