Những lần thực hiện nhiệm vụ "cười ra nước mắt" trong Bố ơi

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 07/10/2015

Nhiệm vụ là những thử thách không thể thiếu của “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”, đã có không ít các nhiệm vụ làm khó các cặp bố con và khiến các bố con rơi vào những tình huống dở khóc, dở cười.

Vũ điệu dân tộc uốn éo và màn kịch câm “khó đỡ” của các bố

Trong tập 9 của chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”, các ông bố có nhiệm vụ tập múa Trá và biểu diễn một vở kịch câm cho lễ hội Hát Trá. Không chỉ phải tập luyện điệu múa cùng các cô gái dân tộc mà các bố còn phải lên ý tưởng cho vở kịch. Đạo diễn bất đắc dĩ Xuân Bắc đã dàn dựng vở kịch với các vai như sau: Xuân Bắc vai thầy Mo, Minh Khang vai con trâu, Minh Đỗ vai cô sơn nữ đang đi bắt cá thì bị trai bản Mạnh Trường trêu ghẹo.

Buổi tối hôm lễ hội Hát Trá diễn ra đã có rất đông dân làng đến xem. Rất bất ngờ là Xuân Bắc và Minh Đỗ phải mặc quần áo con gái, doanh nhân Minh Đỗ dường như đã bỏ qua vẻ ngoài lịch lãm của mình và hoà mình vào lễ hội. Buổi biểu diễn đã diễn ra thành công tốt đẹp và đem đến tiếng cười cho tất cả mọi người.

Màn biểu diễn múa và vở kịch câm của các bố thu hút đông đảo dân làng đến xem.

Màn hợp lực bắt gà đầy gian khổ của các bé

Ở tập 9, 4 bé được già làng giao nhiệm vụ đi bắt gà. Nhiệm vụ bắt gà đôi khi còn làm khó người lớn chứ đừng nói đến các em bé. Khỏi nói cũng biết các bé vất vả như thế nào. Nếu như 2 cô bé Suti và Chip lo sợ thì cậu bé Tốt-ti dũng cảm không ngần ngại lao vào và tóm gọn một con gà. Khổ nỗi chú gà vừa bị bắt không lâu lại trốn thoát làm cho Tốt-ti lại vất vả bắt lại lần nữa. Sau khi cho con gà vào giỏ thì trong lúc chui qua lưới chiếc giỏ bị đổ làm chú gà lại có cơ hội chạy mất. Thế là Tốt-ti lại phải bắt nó lại. Câu chuyện bắt gà loanh quanh luẩn quẩn chỉ có việc bắt gà, gà chạy thoát rồi lại bắt gà. Những tình huống Bi béo vất vả chui là lưới thì thân hình mũm mĩm hay việc con gà cứ liên tục chạy thoát khiến người xem không nhịn được cười.

Màn bắt gà đầy gian nan của 4 bé

Các bố và bé tự nghĩ nội dung và biểu diễn vở kịch… lổn nhổn

Tập 10 của chương trình xuất hiện 2 vở kịch đầy thú vị nhưng cũng vô cùng “khó đỡ” của các bố và các con. Bé Bi đã chứng tỏ khả năng đạo diễn của mình khi lên kịch bản cho vở kịch của các bé. Mặc dù vở kịch của Bi, Suti, Chip và Tốt-ti có phần khó hiểu với câu chuyện về thằng Bờm, chị Hằng và người ngoài hành tinh nhưng nỗ lực của các bé cùng sự hồn nhiên, đáng yêu khi diễn kịch khiến ai cũng thích thú.

Vở kịch của các con

Còn về phần 4 bố Xuân Bắc, Minh Khang, Minh Đỗ, Mạnh Trường thì các bố cũng bí mật lên ý tưởng và tập vở kịch để gây bất ngờ với các con. Vở kịch lổn nhổn, theo như các bố tự nhận, là sự kết hợp của truyện “Cô bé quàng khăn đỏ” và truyện “Thạch Sanh”. Chàng Thạch Sanh khoẻ mạnh được giao cho bố Minh Khang… bụng phệ, bố Mạnh Trường đóng vai bà của Cô bé quàng khăn đỏ, bố Minh Đỗ lại một lần nữa gây sốc khi giả gái và đóng vai Cô bé quàng khăn đỏ, cuối cùng bố Xuân Bắc kiêm vai trò người dẫn truyện và con sói độc ác. Vở kịch có phần hơi lộn xộn nhưng lại rất hài hước và được các bé đón nhận nhiệt tình.

Vở kịch của các bố.

Các bố vất vả với công việc nấu nướng

Nhiệm vụ nấu nướng luôn là việc làm khiến các ông bố phải toát mồ hôi vì xưa nay bếp núc vốn là việc của các mẹ. Ngay trong tập 2 các bố đã phải thực hiện nhiệm vụ nấu ăn cho các con bằng thức ăn mà các con xin được từ người dân. Vì công việc nấu nướng vốn không phải là sở trường nên các bố thường lựa chọn nấu những món ăn đơn giản nhất như trứng rán, trứng chưng… Ở tập 5 các bố lại có cơ hội được nấu ăn cho các con. Lần này 4 bố Minh Khang, Xuân Bắc, Mạnh Trường và Minh Đỗ phải vất vả sử dụng bếp nấu ở nông thôn. May thay bố Xuân Bắc đã tìm cách để kiếm được chiếc nồi cơm điện giúp cho việc nấu ăn trở nên dễ dàng hơn.

Các bố trổ tài nấu nướng từ thức ăn các con xin được.

Các bố vất vả sử dụng bếp nấu ở nông thôn.

4 cặp bố con thử sức với các công việc mới

Trong tập 15, các bố con Minh Khang - Suti, Mạnh Trường - Chip, Xuân Bắc - Bi và Minh Đỗ - Tốt-ti đã được giao nhiệm vụ là làm việc thì mới có phòng để nghỉ. Các bố đã phải thực hiện phỏng vấn xin việc và cuối cùng công việc được giao cho các cặp bố con là: bố con Minh Đỗ - Tốt-ti làm việc chuyển hành lý cho khách, bố con Xuân Bắc - Bi làm phục vụ bếp, bố con Mạnh Trường - Chip làm hoạt náo viên chụp ảnh, bố con Minh Khang - Suti làm nhân viên phục vụ bàn. Đây là lần đầu các cặp bố con phải làm việc thực sự nghiêm túc nhưng ai cũng cố gắng và vui vẻ. Sau đó, các bố còn tiếp tục thực hiện công việc bán đồ ăn và sự xuất hiện của các bố đã thu hút sự quan tâm chú ý của rất nhiều khách du lịch.

Tốt-ti cùng bố Minh Đỗ làm nhân viên chuyển đồ và phục vụ phòng.

Bé Bi làm phụ bếp cùng bố Xuân Bắc.

Bố con Mạnh Trường và Chip làm hoạt náo viên chụp hình.

Các bố cùng nhau vui vẻ bán đồ ăn.

Cho đến bây giờ, show “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” đã trở thành chương trình không thể bỏ qua của rất nhiều khán giả. Nếu bạn cũng nằm trong số đó thì đừng nên bỏ qua những bí mật hậu trường cũng như những câu chuyện đời thực của các cặp bố con này nhé! Hãy click vào ĐÂY để cùng khám phá nào!