Lưu Hương Giang lên tiếng về việc trò cưng chiến thắng nhờ hát với Mỹ Tâm

QuangMT; Ảnh: Hữu Dương, Theo Trí Thức Trẻ 08:37 25/10/2015

HLV Lưu Hương Giang khẳng định bên cạnh sự trợ giúp của khách mời Mỹ Tâm, bé Hồng Minh đã chiến thắng nhờ lượng vote cao được duy trì từ đầu Vòng Liveshow "Giọng hát Việt nhí" đến giờ.

"Giọng hát Việt nhí" mùa 3 đã vừa kết thúc với chiến thắng thuộc về cô bé Hồng Minh, thí sinh team Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh. Đây là chiến thắng thứ 2 của cặp đôi Giang - Hồ trong suốt 3 mùa mà 2 HLV này tham gia.

aIMG_8527-a0a78

aIMG_8697-a0a78

Trước thắc mắc liệu khách mời Mỹ Tâm là lí do giúp Hồng Minh có được lượng vote cao nhất, HLV Lưu Hương Giang khẳng định, trong những liveshow trước Hồng Minh luôn là người có lượng vote cao trong team. Có thể việc song ca cùng cô Mỹ Tâm góp thêm phần khiến cho Hồng Minh được khán giả chú ý, yêu mến hơn nhưng không thể phủ nhận năng lực và sức thu hút của em ngay từ những bước đầu.

aIMG_8614-a0a78

Lưu Hương Giang chia sẻ thêm về việc cho Hồng Minh hát Chầu văn Huế trong đêm Chung kết: "Một người lớn mà thể hiện ca khúc Chầu văn thì không đặc biệt, nhưng nếu là một đứa trẻ thì sẽ thu hút đặc biệt hơn".

Cô cũng so sánh Hồng Minh với Quán quân mùa 1 của team mình - Quang Anh, cả 2 đều có xuất phát điểm không quá nổi trội. Quang Anh cũng từng bị cho rằng không xứng đáng bằng Bạch Phúc Nguyên ở Vòng Đối đầu nhưng dần dần đã thể hiện được tài năng khi đi đến cuối chặng đường. Hồng Minh cũng vậy, ngay từ đầu cô bé người Đà Nẵng đã được cặp đôi HLV Giang - Hồ đánh giá cao nhưng không nghĩ rằng em sẽ trụ lại cuối cùng. "Đường dài mới biết ngựa hay" chính là câu nói mà Lưu Hương Giang nghĩ đúng nhất cho trường hợp bé Hồng Minh khi càng vào sâu bé càng thể hiện được nhiều màu sắc riêng biệt, đặc sắc.

aIMG_8666-a0a78

Lưu Hương Giang đã lựa chọn ca khúc "Tạm biệt" cho phần trình diễn cuối cùng của team, cũng như kết hợp với việc mời những gương mặt cũ trong cả 3 mùa cùng bước lên sân khấu. Cô chia sẻ khả năng cao là năm tới vợ chồng Giang - Hồ sẽ không tiếp tục làm chương trình nữa nên cảm xúc khi lựa chọn cũng như trình diễn bài hát này trên sân khấu là sự tiếc nuối khi nghĩ đến mùa hè năm sau sẽ không còn thói quen cùng đắm chìm vào những cảm xúc của cuộc thi.

aIMG_8559-a0a78

Cùng suy nghĩ với Lưu Hương Giang là HLV Cẩm Ly. "Chị Tư" cũng cho rằng nếu được mời tiếp tục thì cô sẽ không nhận lời nữa. Việc gật đầu đồng ý tham gia mùa 2 đối với Cẩm Ly là một sự đấu tranh dữ dội, và sau cú điện thoại xác nhận trở lại ghế nóng chương trình với BTC là một trận khóc "tơi tả" của nữ HLV giàu cảm xúc. Cô chia sẻ, giây phút đó không biết được mình quyết định đúng hay sai nhưng cho tới hiện tại thì cô đã dốc hết lòng hết sức cho các học trò và cô rất mãn nguyện với thành quả của toàn team mang lại.

aIMG_8682-a0a78

Về việc không mời khách mời cho bé Công Quốc trong đêm Chung kết, "chị Tư" cũng cảm thấy có thể đây là một điều "thiệt thòi". Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là các thành viên 2 mùa của team Cẩm Ly đã được hội ngộ, đúng như lời hứa của "cô giáo" đối với các học trò nhỏ. Cẩm Ly cũng đã xin phép BTC để có chút thay đổi đặc biệt này. Nếu đoạt giải thì niềm vui được nhân lên nhiều hơn, còn nếu không thì đây cũng là những kỷ niệm đẹp và ý nghĩa cô đã làm cho các học trò.

aIMG_8533-a0a78

Khi được hỏi khó về việc so sánh tiết mục Chầu văn của Thiện Nhân năm ngoái và Hồng Minh năm nay, HLV Cẩm Ly cho rằng không thể so sánh được vì đây là 2 thể loại Chầu văn khác nhau, thuộc vùng miền khác nhau. Chầu văn vốn dĩ là một thể loại khá khó nghe, các giọng ca nhí làm được như vậy là đã rất tốt rồi. "Chị Tư" cũng hài hước trả lời câu hỏi cắc cớ "Liệu cứ hát Chầu văn sẽ lên Quán quân?" rằng: "Mọi người cứ đợi tới năm sau đi, nếu một bé nữa hát Chầu văn mà Quán quân thì có thể đúng đấy (cười lớn)!".

Năm ngoái, Cẩm Ly lần đầu đến với "Giọng hát Việt nhí", lần đầu tiếp xúc với những áp lực cuộc thi và "gạch đá" từ khán giả, cô tự nhận mình hay "tự kỷ" và khóc một mình ở nhà. Đến năm nay, cảm giác đã quen hơn. Tuy là người nhận được ít "gạch đá" nhưng cô cũng vẫn cảm thấy hơi buồn vì điều đó. Cẩm Ly "khâm phục" những đồng nghiệp khác khi đối mặt với dư luận rất mạnh mẽ. Nếu là cô thì cô không thể làm được như vậy.

aIMG_8650-a0a78

aIMG_8658-a0a78

Tâm sự về kế hoạch đường dài cho Công Quốc, HLV Cẩm Ly khẳng định cô không hứa hẹn trước điều gì. Đối với Thiện Nhân cũng vậy, nếu có duyên thì sẽ đến, nếu các em cần sự hỗ trợ thì Cẩm Ly sẵn sàng nhưng cô không có kế hoạch gì hiện tại. Chưa kể đối với nữ thì còn dễ, đối với nam lại khó hơn vì còn giai đoạn vỡ giọng, Thế Thanh cũng là 1 thí sinh có nhiều hạn chế vì chất giọng thay đổi, Minh Tài năm trước cũng vậy nhưng phần nào đã khắc phục được, HLV Cẩm Ly cũng đã giúp đỡ, tư vấn em và hiện tại Minh Tài đang học Nhạc viện TP.HCM.

Một học trò nữa cũng được Cẩm Ly khá yêu thương chính là Nhã Thy. Cô bé team Giang - Hồ năm ngoái nay đã "lột xác" hoàn toàn khi vào team Cẩm Ly. Từ khi hát thành công "Mưa trên quê hương", "chị Tư" cảm giác như cô bé được "khai sáng", tự tin thể hiện nhiều thể loại khó và lâu nay chưa từng thử nghiệm hơn. Cẩm Ly cho biết, từ một cô bé khá rụt rè, Nhã Thy nay đã rất mạnh dạn, rất thích hát kết hợp nhảy và cả diễn hài. Cô bé rất thông minh và nhiều màu sắc khi biến hóa từ "Mưa trên quê hương" qua "Gần lắm Trường Sa", "Cô gái mở đường", "My Friend"...

aIMG_8594-a0a78

aIMG_8684-a0a78