Đức Phúc: "Từ bé đi karaoke toàn chọn hát nhạc cô Mỹ Tâm"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 15:35 08/06/2015

Chàng trai nhút nhát, hay còn được gọi yêu là "Cậu bé đung đưa" của team Mỹ Tâm đã có những chia sẻ ngay sau khi gây sốt tại Vòng Giấu mặt "Giọng hát Việt 2015".

Tập cuối Vòng Giấu mặt "Giọng hát Việt 2015" đã vừa kết thúc, giới thiệu thêm nhiều tài năng thú vị, đặc biệt của mùa 3. Cậu bé 18 tuổi Đức Phúc là gương mặt khá ấn tượng, không chỉ bởi phần trình diễn thuyết phục mà còn "khơi gợi" màn "chặt chém" tưng bừng của các HLV ngay sau đó. Hiện khán giả đang rất thích thú với giọng hát và phong cách khá "Tây" của Đức Phúc, tuy nhiên HLV Mỹ Tâm sẽ làm gì để phát triển "cậu bé đung đưa" này, điều đó vẫn đang là ẩn số và sẽ được hé lộ ở Vòng Đối đầu sắp tới.

Phần thi giấu mặt khiến khán giả "mê mẩn" của Đức Phúc và phần tung hứng hài hước của các HLV

Chào Đức Phúc, bạn hãy giới thiệu một chút về bản thân đi! Phúc đã từng hoạt động ca hát nhiều chưa? Có được học về âm nhạc? Truyền thống gia đình có ai làm nghệ thuật? Và từ khi nào bạn biết mình thích nhạc, bước lên sân khấu hát cho mọi người nghe?

Chào mọi người, mình là Nguyễn Đức Phúc. Năm nay mình 18 tuổi và hiện là sinh viên năm nhất ĐH Xây Dựng, khoa Kiến trúc lớp Thiết kế nội thất.

Mình thường xuyên hát ở nhà và hát rất nhiều rồi. Mình còn hay hát trên bục giảng, có thể coi là sân khấu mini (cười). Hồi lớp 10 đến giờ sinh hoạt lớp hay ngày 8/3, 20/11 thì mình hay hát cho cả lớp nghe nữa. Từ khi lên Đại học thì mình bắt đầu tham gia câu lạc bộ âm nhạc và bọn mình hay hát cho những chương trình của trường như: chào mừng thầy hiệu trưởng mới, sinh nhật đội sinh viên tình nguyện, kỷ niệm 50 năm khoa Kiến trúc... Còn đi hát ở quán cà phê hay những sân khấu lớn thì mình chưa từng.

Hồi lớp 10, mình có đi thi "Vietnam's Got Talent" nhưng bị loại (cười), đến năm ngoái mình thi "X-Factor" vào đến vòng Final test thì bị loại, và "Giọng hát Việt 2015" là chương trình thứ 3 mình thử sức.

Gia đình mình thì không ai theo nghệ thuật, nhưng bố mẹ mình đều thích ca hát. Mình thích hát từ hồi đầu năm lớp 10. Từ hồi đó hay đến tận bây giờ thì mình thường xem clip cover của nhiều ca khúc và hát theo. Mình thích xem các chương trình thực tế về âm nhạc của US&UK nữa.




Tại sao một người có vẻ quá nhút nhát như Phúc lại quyết định bước ra 1 sân khấu lớn như "Giọng hát Việt"?

Đầu tiên chắc chắn là vì niềm đam mê, yêu thích ca hát của mình quá lớn, mình rất thích hát, mình hát mọi lúc mọi nơi ngay cả khi đi trên đường và mình cũng muốn cọ sát với thứ mà mình coi là "cơn ác mộng", đó là đứng trước đám đông để hy vọng có thể trưởng thành hơn, tự tin hơn.

Thứ hai là vì bố mẹ mình rất thích hát nhưng do điều kiện cuộc sống nên không thể theo đuổi được đam mê nên mình đã chọn "Giọng hát Việt 2015" để viết tiếp ước mơ cho bố mẹ.

Từ trước khi đi thi, Phúc có nghĩ sẽ bị các HLV giành giật nhiệt tình như vậy không? Phúc có suy nghĩ đến trường hợp không có ai bấm chọn mình chưa?

Chắc chắn là không, mình không nghĩ sẽ có kết quả như ngày hôm ấy (cười), vì trước đó được đi tập hát cùng các anh chị thí sinh thì trạng thái "mồm chữ O" của mình không biết được lặp lại bao nhiêu lần vì các anh chị hát quá hay. Nên khi đến được Vòng Giấu mặt là mình cảm thấy rất may mắn và chỉ hy vọng có một Huấn luyện viên nào đó yêu thích giọng hát của mình mà bấm "bùm!" quay ghế lại mà thôi (cười).

Mình cũng có nghĩ đến trường hợp không ai bấm chọn vì ngày trước mình có một anh cùng phòng hát rất hay nhưng không được chọn nên lúc đấy ra sân khấu, mình cũng thấy rất lo.


Phúc nghĩ mình chọn Huấn luyện viên Mỹ Tâm là vì mình yêu thích đơn thuần, vì hợp tính cách hay cùng gu âm nhạc?

Mình rất thích cô Mỹ Tâm. Vì từ ngày xưa nhỏ nhỏ khi hát karaoke thì lúc nào mình cũng chọn bài "Giấc mơ tình yêu", "Ước gì", "Cây đàn sinh viên" để hát mãi và đặc biệt là mình thích hát những bài hát có giai điệu chậm mà cô Mỹ Tâm thì rất nhiều những bản Ballad hay nên mình rất thích. Có lẽ gu âm nhạc giống nhau là lí do mình yêu mến và lựa chọn cô Tâm ngay lúc đó.

Phúc hãy chia sẻ 1 chút về tình yêu với cô Tâm được không? Phúc có "cuồng" cô Tâm không? Và cảm xúc khi hát "Ước gì" trước mặt cô Tâm như thế nào?

Vì từ nhỏ mình đã rất thích những ca khúc của cô Mỹ Tâm nên có lẽ tình yêu với cô Mỹ Tâm cũng có từ rất lâu rồi. Mình thì không "cuồng" cô Mỹ Tâm nhưng đơn giản là rất thích nghe những ca khúc của cô Mỹ Tâm, đặc biệt là những ca khúc trong album "Vút bay". Thực sự thì lúc được hát "Ước gì" với cô Tâm trên sân khấu, mình rất run nên trong đầu không nghĩ được gì thêm, khi cô Mỹ Tâm nói song ca cùng mình thì mình quá quá vui luôn, nhưng do run nên bài hát lúc đó cũng không trọn vẹn lắm (cười lớn).

Tâm lí lúc đứng trên sân khấu lúc đó của Phúc như thế nào? Khi thấy các HLV giở hết "chiêu trò", "chặt chém" nhau, thậm chí khi khán giả cười ồ lên vì Phúc nói sai tên bài hát của HLV Đàm Vĩnh Hưng... Phúc cảm thấy thế nào?

Lúc hát mình đã run rồi nhưng lúc phần thi đã xong, mình còn run hơn, mình cũng không hiểu tại sao nữa (cười lớn). Khi đến phần thuyết phục của chú Tuấn Hưng vì lúc đứng trên sân khấu rất run cộng với sự phấn khích của khán giả bên dưới nên mình không nghe rõ được câu hỏi mà chỉ nghe loáng thoáng và trong đầu tự suy nghĩ: "Vì chú Tuấn Hưng đang thuyết phục về đội chú nên sẽ hỏi có nghe ca khúc nào của chú không", do đó mình đã trả lời là "Nắm lấy tay anh".

Nhưng lúc trả lời xong mình thấy các vị Huấn luyện viên và khán giả cười ồ lên rất lâu thì lúc đấy mình càng run hơn và không biết chuyện gì xảy ra. Lúc đó mình đã nghĩ "Chết, hay là nói sai tên bài hát, là "Nắm lấy tay anh nhé" hay là "Nắm lấy tay em"". Nhưng may lúc sau cô Mỹ Tâm đã giải thích lại cho mình là chú Tuấn Hưng hỏi có nghe ca khúc nào của chú Đàm Vĩnh Hưng không. Trời ơi, lúc đấy mình thở phào nhẹ nhõm vì chỉ là nghe nhầm, nếu mà nói sai tên bài hát thì xấu hổ lắm lắm (cười lớn).




Phúc tự tin về điều gì trong cuộc thi này? Phúc có nghĩ sự nhút nhát sẽ cản trở mình nhiều trong chặng đường tới không? Khả năng hát tiếng Việt của Phúc có tốt bằng tiếng Anh hay không?

Vì ngoại hình không có nên mình sẽ chỉ tự tin vào giọng hát mà thôi, mặc dù còn nhiều thiếu sót và phải học tập thêm rất nhiều. Chắc chắn là có làm bất cứ việc gì mà nhút nhát thì cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nên mình đang cố gắng lấy lại sự tự tin và bình tĩnh hơn khi hát. Có thể ngay ở những bước đi đầu tiên thì mình vẫn chưa hết run nhưng "Giọng hát Việt" là một chặng đường dài và mình nghĩ mình sẽ có thể cải thiện được điều đó nếu mình có nỗ lực.

Mình cũng rất thích hát tiếng Việt nhưng có thể khi hát tiếng Anh thì mình dễ feel hơn và cảm nhận bài hát tốt hơn. Nhưng mình hiểu rõ cuộc thi là "Giọng hát Việt" nên mình sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều thì mới có thể thể hiện tốt những ca khúc tiếng Việt trong thời gian tới.

Đội hình các team đã hoàn chỉnh, Phúc có e dè đối thủ nào trong mùa năm nay không?

Thực sự thì các anh chị đều hát rất hay và giọng có nhiều màu sắc riêng nên mình e dè hết (cười). Nhưng nếu nói thích giọng ai thì mình rất thích giọng anh Hoàng Dũng team cô Thu Phương, vì lần nào nghe bài "Mùa yêu đầu" của anh ý, mình đều nổi hết da gà lên (cười).

Phúc nghĩ sao nếu phải dừng chân ở Vòng Đối đầu, hoặc nếu lỡ Phúc lại bị cướp về đội khác?

Nếu hôm thi Đối đầu phải dừng chân thì mình chắc chắn sẽ rất buồn vì không được đi tiếp rồi. Nhưng buồn nhiều hơn là không được ở lại chơi cùng những anh chị mà mình rất thân: anh Toàn, chị Thủy, chị Linh, chị Thương, anh Dũng... Nếu bị cướp về đội khác thì cũng rất vui vì được đi tiếp nhưng cũng buồn vì không được nằm trong team cô Mỹ Tâm nữa. Cô rất thân thiện và vui tính, đặc biệt mình rất quý cô vì cô dù có rất nhiều công việc, nhiều show hát nhưng vẫn dành thời gian từ sáng đến tối để chỉ cách hát cho từng người một trong team nên đó là điều mình rất tiếc khi không còn là thành viên của team cô Mỹ Tâm.




Cuối cùng, Phúc quyết tâm bao nhiêu phần trăm để lên ngôi Quán quân?

Vì đây là quyết tâm không phải tự tin nên mình sẽ quyết tâm 100%, mình nghĩ phải có quyết tâm thì mình mới làm được những điều mình mong muốn!

Cảm ơn Phúc, chúc bạn sẽ tiếp tục thành công trong Vòng Đối đầu và sẽ trở thành 1 gương mặt nổi bật của team Mỹ Tâm cũng như của chương trình năm nay!