Chiều nay (23/3), tuyển Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai giải bóng đá bãi biển vô địch châu Á gặp đối thủ Bahrain.
Cần biết rằng đội bóng Tây Á được đánh giá vượt trội hơn, từng vô địch châu Á năm 2006 và hiện xếp hạng 7 châu lục. Trong khi đó, tuyển Việt Nam thậm chí còn chưa được xếp hạng do ít thi đấu quốc tế. Nếu thua trận này, Việt Nam có nguy cơ bị loại sớm. Trước đó, Việt Nam đã thua Oman 1-7 ở trận ra quân, trong khi Bahrain hạ Malaysia 5-4.
Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra khi tuyển Việt Nam đã chơi một trận đấu quả cảm. Trước đối thủ mạnh hơn, đội quân áo đỏ kiên cường phòng ngự chờ thời cơ. Và rồi đến phút 23, Trần Ngọc Bảo khiến tất cả ngỡ ngàng khi mở tỉ số cho tuyển Việt Nam.
Phan Đạt lập cú đúp mang về thắng lợi cho tuyển Việt Nam.
Chỉ 2 phút sau, Samoul gỡ hòa cho Bahrain. Thế nhưng đến phút 32, Phan Đạt đã tái lập thế dẫn trước. Bàn thua khiến đội bóng Tây Á dồn lên ở những phút cuối trận. Samoul một lần nữa tỏa sáng, ghi bàn gỡ 2-2 khi trận đấu chỉ còn 2 phút.
Theo luật môn bóng đá bãi biển, hai đội phải bước vào hiệp phụ (3 phút). Tại đây, Mai Văn Thành và Phan Đạt gieo sâu cho Bahrain khi liên tiếp sút tung lưới đối thủ này, mang về thắng lợi 4-2 chung cuộc cho tuyển Việt Nam.
Thắng lợi trong hiệp phụ giúp tuyển Việt Nam giành được 2 điểm (luật quy định nếu thắng trong hiệp chính được 3 điểm, thắng hiệp phụ được 2 điểm, thắng penalty được 1 điểm), qua đó mở ra cơ hội giành vé vào tứ kết. Ở lượt cuối, Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia vào lúc 17h00 ngày 25/3.
Cảm xúc vỡ òa của các tuyển thủ Việt Nam.
Đây chính là cú sốc đầu tiên tại giải bóng đá bãi biển vô địch châu Á 2025.
Linh Đan