Tuyển thủ nữ Việt Nam lên tiếng vụ miệt thị giới tính: Nếu con trai bị nói giống con gái, liệu bạn có thấy vui?

HIẾU LƯƠNG (TỪ PHILIPPINES), Theo Trí Thức Trẻ 21:48 09/12/2019

Sự việc tuyển thủ nữ Thái Lan Kanjana Sungngoen (33 tuổi) bị một bộ phận người hâm mộ Việt Nam miệt thị giới tính, bàn tán về ngoại hình đang nhận được nhiều sự quan tâm và tranh luận.

Hậu vệ Chương Thị Kiều chia sẻ về việc miệt thị giới tính trong bóng đá nữ. T/H: Mạnh Đăng.

Khi đặt vấn đề này với tuyển thủ nữ Việt Nam Chương Thị Kiều, cô chia sẻ: "Chúng tôi thường xuyên gặp những câu hỏi như con gái tại sao lại đi đá bóng, rồi đá bóng chân cẳng như đàn ông hay có nhiều lựa chọn sao lại chọn đi đá bóng. Thế nhưng, tôi nghĩ nếu đó đã là đam mê thì cứ hết mình.

Cầu thủ bóng đá nữ hay bị trêu nhìn em giống như đàn ông vậy, nhìn thô thế, to thế. Tôi cũng nghĩ mọi người nói cho vui thôi nhưng dù biết thế cũng rất buồn vì mình là con gái. Tôi cũng biết buồn chứ. Gia đình cho mình cơ thể như vậy rồi".

Kiều nói tiếp: "Chắc mọi người nghĩ con gái bình thường thì xinh hơn, dịu dàng hơn, còn con gái đá bóng thì mạnh mẽ hơn, đen hơn. Những thứ đấy cũng khiến tôi thấy hơi buồn và tủi thân".

Cô gái sinh năm 1995 cho rằng ai rơi vào trường hợp bị so sánh cũng sẽ có cảm giác như vậy cả. "Nếu một người con trai bị nói giống con gái, họ có vui không?", Kiều chia sẻ.

Chương Thị Kiều đồng cảm với việc tiền vệ Kanjana Sungngoen của đội tuyển nữ Thái Lan. Ảnh: Tiến Tuấn - Hiếu Lương.

Trung vệ của đội tuyển nữ Việt Nam cũng đặt vấn đề cho rằng mọi thứ chỉ nên dừng ở hiểu lầm ban đầu, không nên trêu đùa quá mức.

Về trường hợp của Kanjana Sungngoen, Kiều cũng chia sẻ thật lòng: "Tôi cũng gặp cầu thủ này mấy lần. Ban đầu cũng bất ngờ, cũng nghĩ sao trông giống đàn ông. Như tôi con gái trông đã thô cứng nhưng chị này còn cứng hơn. Tuy nhiên, khi mình đối đầu, mình đo sức thấy không hơn, cũng biết chị ấy có chồng, có con, thế rồi cũng không nghĩ gì khác nữa".

Chỉ sau 1 trận bóng, Kanjana Sungngoen không chỉ nhận về nỗi buồn vô hạn của thất bại cay đắng trong trận chung kết mà còn trở thành nạn nhân của cyber-bully. Cô hứng chịu những lời miệt thị ngoại hình (body-shaming) và miệt thị về cả giới tính. Chỉ vì cô không có nét đẹp mềm mại, duyên dáng mà người đời đòi hỏi ở phụ nữ.

Đây là hành vi phi thể thao và xứng đáng bị bài trừ trong bóng đá nói riêng và thể thao nói chung. Việc dè bỉu, chê bai, miệt thị phụ nữ nói chung đã không thể chấp nhận được. Còn kì thị giới tính trong xã hội hiện đại lại càng đáng lên án khi các quốc gia đang dần chấp nhận hôn nhân đồng tính và bóng đá thế giới ngày càng cố gắng tiến tới công bằng giữa nam và nữ và cả những người thuộc cộng đồng LGBTQ+.

Chương Thị Kiều năm nay 24 tuổi, quê ở Kiên Giang và đang thi đấu cho CLB bóng đá nữ TPHCM và đội tuyển nữ Việt Nam ở vị trí trung vệ. Trong trận chung kết SEA Games 2019 diễn ra vào tối 8/12, Kiều để lại dấu ấn khi thi đấu lăn xả dù đùi trái rớm máu.

Vết thương không nặng nhưng khiến cô đau và rát suốt từ đó đến hôm nay. Thỉnh thoảng, Kiều vẫn phải lấy bông băng, thuốc đỏ để rửa qua vết thương đồng thời uống kháng sinh và giảm đau. Chưa dừng lại ở đó, Kiều đều phải ngồi và nằm nghiêng người sang bên phải, tránh va chạm với những đồ vật xung quanh, rồi để vết thương hở cho nhanh lành.

Chơi bóng đá từ năm 11 tuổi, Chương Thị KIều nói rằng cô chưa từng có thời gian đi làm đẹp, cùng lắm là đi làm tóc. Các chị em đồng đội cũng trải qua cuộc sống như vậy.

Trung vệ Chương Thị Kiều chia sẻ về nỗ lực thi đấu dù đùi trái rớm máu ở trận chung kết SEA Games 2019.

Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc của ĐT nữ Việt Nam sau khi giành huy chương vàng SEA Games 2019.