Ngôn từ luôn có một sức mạnh rất diệu kì mà đôi khi, tác động của nó có thể làm thay đổi mọi thứ. Một lời an ủi, một câu quát mắng hay một câu hỏi khi được nói ra đúng thời điểm sẽ khiến không ít người phải suy ngẫm và nhận ra nhiều thứ.
Tuy nhiên, cũng có những câu nói, đặc biệt là câu hỏi mà khi nghe xong, chẳng biết làm gì ngoài chuyện câm nín hoặc tệ hơn là muốn nổi khùng! Bởi vì, những câu hỏi ấy quá hiển nhiên, quá vô duyên hay nói ra chẳng có mục đích gì ngoài một lời bắt chuyện nhạt nhẽo.
Thế mà, rất nhiều người vẫn vô thức hay cố tình hỏi những câu hỏi "thiếu muối" này hàng ngày đấy!
Béo vì ăn nhiều. Hỏi nữa tin tôi ăn luôn cả bạn không?
Đang mơ màng ngủ thì giật mình vì tiếng chuông báo tin nhắn. Chỉ muốn nhắn lại "Ngủ rồi, vui lòng đừng làm phiền" thôi!
Chàng trai nào nghe xong mấy câu này cũng run rẩy không biết trả lời kiểu gì cho vừa ý nàng. Khen thì bảo anh nói dối, chê thì bảo anh hết yêu em. Rõ khổ!
Kiểu gì là kiểu gì tôi cũng thật sự không biết đâu...
Kiếp này chép bài mà còn hỏi "Chắc đúng không đấy?", kiếp sau học một môn rớt 80 lần!
Biết là hỏi xã giao nhưng nên xã giao câu gì tinh tế hơn không?
Giờ thì cô hỏi để làm gì, đã không còn là gì... Ra chơi được có 15 phút mà cô dạy luôn 15 phút thì chỉ còn biết lặng lẽ cúi đầu nghe giảng, chép bài thôi.
Hồi còn đi học, chắc ai cũng từng vài ba lần bị hỏi câu này. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là cúi xuống nhìn ngón chân cái của mình và mong tiết mục trả bài căng thẳng này qua mau đi.
Chưa có bồ, khi nào có sẽ báo, khi nào cưới sẽ mời, vui lòng không hỏi thêm!
Bạn 4 năm không inbox mà tự nhiên đẹp trời hỏi thăm thế này thì cẩn thận, 1 là mời cưới, 2 là mượn tiền, 3 là đa cấp đấy!
Câu hỏi được rất nhiều người sử dụng nhưng xin thưa, nó rất vô nghĩa!