Tướng công an kể chuyện ăn chuối thay cơm chờ triệt phá đường dây buôn nửa tấn ma túy

Bảo Minh, Theo Trí Thức Trẻ 08:05 13/05/2019

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý kể lại chuyện phải án binh bất động nhịn đói 8 tiếng, ăn chuối để theo sát đường dây buôn ma túy.

Tướng công an kể chuyện ăn chuối thay cơm chờ triệt phá đường dây buôn nửa tấn ma túy - Ảnh 1.

Loại ma túy cực kỳ khan hiếm và nguy hiểm

Ngày 12/5, thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an cùng Cục trưởng Cục Hải quan TP HCM Đinh Ngọc Thắng đồng chủ trì họp báo kết quả chuyên án M918 và 719ĐL bắt giữ vận chuyển nửa tấn ma túy Kentamine trị giá 500 tỷ đồng.

Tiết lộ với phóng viên, tướng Các cho rằng Bộ Công an đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và phát hiện những manh mối của đường dây ma túy này từ tháng 8/2018. Các trinh sát phải theo dõi, đeo bám các đầu mối hàng tháng trời để thu thập chứng cứ.

"Đường dây buôn bán vận chuyển ma túy này xuất phát từ nước ngoài, được các đối tượng người nước ngoài điều hành. Do đó, chúng tôi phối hợp với hải quan làm công tác trinh sát song song chuyên án để cùng theo dõi và điều tra", tướng Các nói.

Theo những thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý thì đây là lần triệt phá thành công đường dây buôn ma túy Ketamine lớn nhất nước từ trước đến nay. Đây được cho là loại ma túy cực kỳ khan hiếm và nguy hiểm do sức ảnh hưởng, hậu quả mà nó mang lại rất lớn, bị cấm ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam.

"Ketamin là ma túy mà giới dân chơi nhà giàu thường sử dụng, đắt gấp nhiều lần ma túy đá. Ví dụ 1kg đã là 1 tỷ đồng, nếu tung ra thị trường thì tôi tin giá cả sẽ lên hơn nhiều tỷ. Qua đó mới thấy được tầm vóc của chuyên án này", tướng Các trao đổi với báo chí.

Tướng công an kể chuyện ăn chuối thay cơm chờ triệt phá đường dây buôn nửa tấn ma túy - Ảnh 2.

Thiếu tướng Phạm Văn Các.

Trinh sát ăn chuối trừ bữa

Nói về khó khăn của chuyên án, vị tướng kể về những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng trong đường dây buôn chất cấm này. "Có lúc nửa tháng các trinh sát mất dấu hoàn toàn các đối tượng. Chuyên án tưởng chừng đi vào ngõ cụt", tướng Các kể và cho biết phải rải các trinh sát giàu kinh nghiệm bám trụ nhiều nơi địa bàn để tìm manh mối.

"Đường biên giới giáp với Trung Quốc có chiều dài 2.000 km cộng thêm quãng đường vào TP HCM là rất rộng, khó có thể kiểm soát hết", tướng Các nói và cho biết Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải phối hợp cùng Cục Hải quan TP HCM và nhiều đơn vị nghiệp vụ khác để lần theo tung tích của các đối tượng.

Ngoài việc các đối tượng buôn ma túy tinh vi xảo quyệt, trao đổi thông tin với nhau bằng thiết bị vệ tinh thì cơ quan chức năng còn gặp khó khăn trong việc các đối tượng đường dây không biết nhiều về nhau. Mỗi nhóm chỉ làm một công đoạn dẫn đến việc khó nắm bắt, triệt phá.

Cơ quan chức năng phải rải trinh sát tại những khu vực trọng yếu theo dõi các đối tượng, lần mò manh mối hàng tháng trời trước khi tổ chức cất lưới vây bắt. Sáng 11/5, cơ quan chức năng triển khai lực lượng đeo bám, đón lõng, bao vây các cung đường, địa điểm các đối tượng có thể di chuyển qua và tập kết ma túy.

Khoảng 17h cùng ngày, hàng chục trinh sát nằm vùng của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận Bình Tân, Tân Phú, huyện Bình Chánh cùng Công an tỉnh Bình Dương đồng loạt đột kích các vị trí mục tiêu.

Tại nhà xưởng ở ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, công an bắt Jhu Minh Jyun (32 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) và phát hiện gần 500 kg ma tuý loại Ketamine được cất giữ trong một xe ô tô 7 chỗ. Ngoài ra, 4 chiếc máy ép nhằm đóng gói ma túy cũng bị thu giữ.

Cùng lúc đó, các trinh sát ập vào bắt giữ Liu Ming Yang (34 tuổi, mang quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc, kẻ cầm đầu) tại khách sạn trên đường Cộng Hoà (quận Tân Bình). Các đối tượng Nguyễn Thị Thu Vân (36 tuổi, gốc Việt, quốc tịch Trung Quốc, bạn gái của Jyun) và Tô Gia Mỹ (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cũng bị bắt khẩn cấp.

Tướng công an kể chuyện ăn chuối thay cơm chờ triệt phá đường dây buôn nửa tấn ma túy - Ảnh 3.

Lô ma túy "nhà giàu" hơn nửa tấn bị thu giữ.

Tướng Các kể lại những ngày chờ triệt phá đường dây ma túy khủng này: "Chúng tôi không thể rời hiện trường để đi ăn cơm trưa. Cục trưởng Cục hải quan TP HCM thì kể rằng lâu lắm rồi ông không ngồi ăn chuối trừ bữa trên xe ô tô như thế này".

"Tôi với Cục Cục trưởng cục hải quan TP HCM ngồi trong xe đói quá, phải tự chạy đi tìm gì đó để ăn, tìm nước để uống, tránh để lộ, bị phát hiện", Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý nhớ lại khoảng thời gian án binh trong xe ô tô 8 giờ đồng hồ gần hiện trường.

"Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, và thứ trưởng Bộ Công an, với tinh thần không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy của khu vực và thế giới

Công tác phòng chống ma túy yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc thì chúng ta mới làm trong sạch khu vực và ngăn ngừa kịp thời những vụ vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới", đại diện cơ quan chức năng phát biểu tại buổi họp báo.

Trước đó, trong tháng 3, cơ quan chức năng cũng triệt phá đường dây Wu HeShan (57 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) vận chuyển 1,1 tấn ma túy từ Lào về Việt Nam rồi xuất ra các nước khác. Tại TP HCM, Bộ Công an cũng vây bắt 300 kg ma tuý đá tại quận Bình Tân.

Ngày 27/3, Tổ CSGT An Sương (Công an TP.HCM) tuần tra, đã chặn hai chiếc xe ôtô phát hiện bên trong có gần 900 bánh heroin. Đến giữa tháng 4, ngay tại trung tâm Sài Gòn, cảnh sát phát hiện ôtô có hơn 1,1 tấn ma tuý đá. Hai đường dây này đều do người Đài Loan cầm đầu.

Cơ quan chức năng xác định đa số ma túy khủng này đều do các tội phạm nước ngoài điều hành, có sự liên kết với nhau. Nguồn ma túy đến từ Tam Giác Vàng ở (Thái Lan, Myanmar) trung chuyển về Việt Nam trước khi xuất khẩu qua nước thứ 3 tiêu thụ.

Đa số những kẻ cầm đầu đều là người nước ngoài đến từ Trung Quốc cùng các đàn em, trong đó có sự tham gia của người Việt. Mỗi chuyến hàng chúng đều thuê kho bãi, thám thính tình hình và thuê công nhân, bảo vệ người Việt để qua mắt công an.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày