Tiến Linh từng khóc 10 ngày liên tiếp vì nghiệp bóng đá, chỉ biết ngồi khán đài gọi: “Mẹ ơi, sao cực khổ quá”

Bell Shino, Theo Trí Thức Trẻ 20:39 16/06/2021

Ít ai biết được rằng Tiến Linh lại từng có khoảng thời gian khó khăn, thiếu tình cảm của cả bố lẫn mẹ.

Bên cạnh Minh Vương, cầu thủ Tiến Linh đã trở thành "người hùng" của Việt Nam, thu hút sự chú ý trên mọi mặt trận truyền thông khi mở tỷ số cho đội tuyển nước nhà trong trận bóng gặp tuyển UAE mới đây.

Tiến Linh từng khóc 10 ngày liên tiếp vì nghiệp bóng đá, chỉ biết ngồi khán đài gọi: “Mẹ ơi, sao cực khổ quá” - Ảnh 1.

Người hâm mộ ấn tượng về Tiến Linh là chàng cầu thủ cao lớn, khỏe mạnh, điển trai và giỏi kỹ thuật. Anh chàng cũng có lối sống hòa đồng và thân thiện với đồng đội. Thế nhưng, ít ai biết được rằng chàng tiền đạo sinh năm 1997 lại từng có khoảng thời gian khó khăn, thiếu tình cảm của cả bố lẫn mẹ.

Khi cùng gia đình lên sóng một chương trình cách đây 1 năm, Tiến Linh đã khiến fan xúc động khi tiết lộ về tuổi thơ đầy khốn khó của mình. Năm Tiến Linh lên 2 tuổi, mẹ anh đã đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc trong suốt 6 năm, còn bố thì chuyển vào Bình Dương làm ăn vì hoàn cảnh gia đình lúc này rất khó khăn. Chàng cầu thủ sau đó được ông bà nội mang về nuôi dưỡng. Đến năm 7 tuổi, Tiến Linh được vào sống cùng bố và thời gian ngắn sau cũng được đoàn tụ với mẹ.

Tiến Linh từng khóc 10 ngày liên tiếp vì nghiệp bóng đá, chỉ biết ngồi khán đài gọi: “Mẹ ơi, sao cực khổ quá” - Ảnh 2.

Tiến Linh không nhận ra mẹ mình vì bà đã đi xuất khẩu lao động suốt 6 năm trời từ khi anh mới 2 tuổi

Tiến Linh chia sẻ: "Khoảng năm 9 tuổi em mới gặp mẹ lần đầu tiên. Em nhớ đang ở 1 phòng rất chật chội, em nghe tiếng của 1 người phụ nữ nên mới đi ra xem là ai. Khi gặp mẹ em cũng chả biết là ai cả, em mới hỏi: 'Cô tìm ai?', mẹ em cũng đơ ra không biết nói gì cả. Sau khi bố về em mới biết đó là mẹ. Khoảng thời gian 9 năm không được kêu 1 tiếng: ‘Mẹ ơi’, muốn được gọi mẹ nhưng không dám gọi vì cứ bị ngượng miệng. Khoảnh khắc đầu tiên hơi bỡ ngỡ xíu. Một vài ngày sau em mới quen được".

Tiến Linh từng khóc 10 ngày liên tiếp vì nghiệp bóng đá, chỉ biết ngồi khán đài gọi: “Mẹ ơi, sao cực khổ quá” - Ảnh 3.

Tiến Linh bên cạnh bố mẹ và em trai kém 8 tuổi

Năm Tiến Linh 12 tuổi đã có đam mê đá bóng nhưng lúc này chỉ nhận được sự ủng hộ từ bố vì mẹ không muốn xa con, lại không muốn con cực khổ. Thế nhưng sau này, mẹ anh lại là người luôn hết mình động viên con trai: "Em còn nhớ lúc em đá giải trẻ cho đội Bình Dương, em ngồi trên khán đài sân Thống Nhất không được đăng ký dự bị, em khóc cứ gọi: 'Mẹ ơi', nghĩ sao thấy cực khổ quá, phải chi nghe lời mẹ thì không khổ thế. Trong vòng 10 ngày, ngày nào em cũng khóc, lúc đó nhớ gia đình...".

Khoảng thời gian Tiến Linh phải phẫu thuật ở Singapore do chấn thương chân cũng khiến bố mẹ vô cùng xót xa, lo lắng. Chính vì thế, bố mẹ anh luôn dặn dò con phải cẩn thận bảo vệ đôi chân của mình.

Tiến Linh từng khóc 10 ngày liên tiếp vì nghiệp bóng đá, chỉ biết ngồi khán đài gọi: “Mẹ ơi, sao cực khổ quá” - Ảnh 4.

Bố mẹ vô cùng lo lắng khi cầu thủ Tiến Linh phải sang Singapore chữa lành chấn thương

Tiến Linh được mẹ nhận xét là chàng trai hiếu thảo và vô cùng tình cảm. Cả gia đình anh mở quán cà phê nhỏ ở Bình Dương. Hiện tại, cuộc sống gia đình đã ổn định và khấm khá hơn trước.

Ảnh: Internet, Cắt từ chương trình