Tưng bừng lễ nhập môn của sinh viên khoa du lịch và Việt Nam học trường ĐH Nguyễn Tất Thành

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 30/11/2017

Để mang đến cho các bạn tân sinh viên một không khí thư giãn và thêm hứng khởi trong học tập, khoa du lịch và Việt Nam học, trường Đại học Nguyễn Tất Thành vừa tổ chức lễ nhập môn cho hơn 500 sinh viên tại KDL Bình Quới.

Sáng sớm 28/11/2017, hơn 500 sinh viên đã tập hợp tại Bình Quới trong không khí vô cùng hào hứng. Với mục tiêu là tạo một sân chơi mang phong cách thể thao, vui nhộn và thi đua nhằm xây dựng tinh thần đoàn kết, thúc đẩy sinh viên vượt qua mọi áp lực, đối đầu với các thử thách… BTC gây bất ngờ bằng cách buộc tất cả phải chiến thắng “Vách leo thử thách”. Nghĩa là, các bạn phải bằng mọi cách vượt qua vách núi hơi cao 4m. Thử thách này xem ra khá dễ với các chàng trai, nhưng đã làm khó một số cô gái. Với sự hỗ trợ của các bạn nam và nỗ lực bản thân, tất cả đã chinh phục “vách núi” này.

Tưng bừng lễ nhập môn của sinh viên khoa du lịch và Việt Nam học trường ĐH Nguyễn Tất Thành - Ảnh 1.

Nỗ lực vượt qua “Vách leo thử thách”

Tham gia lễ nhập môn lần này còn có sự tham gia của Ths. Phan Thị Ngàn - Trưởng khoa du lịch và Việt Nam học, cùng toàn thể thầy cô của khoa. Để làm nóng cơ thể, mỗi đội cử ra đội trưởng và các thành viên phải nhảy theo đội trưởng sao cho đẹp nhất và đồng bộ nhất. Trên nền nhạc vui tươi, không khí càng thêm hào hứng khi toàn bộ sinh viên hòa chung điệu nhảy này. Tiếp theo đó là màn nhảy flashmob mang tên “Rửa tay”.

Tưng bừng lễ nhập môn của sinh viên khoa du lịch và Việt Nam học trường ĐH Nguyễn Tất Thành - Ảnh 2.

Ai nấy hừng hực khí thế và tràn đầy hứng khởi

Với ý nghĩa “Thất bại là khi chúng ta từ bỏ cố gắng, nhưng thành công là khi chúng ta cùng nhau vượt qua thử thách để hướng đến mục tiêu duy nhất”, trò chơi đầu tiên mà các bạn phải thi đấu là “Định hướng con đường”. Trong trò này, các đội sẽ ngồi bệt xuống mặt cỏ theo hàng dọc. Các đội sẽ lần lượt chuyền các thành viên của mình về đích. Đội hoàn thành trong thời gian nhanh nhất là đội chiến thắng. Màn mở đầu này tuy khiến các bạn phải vắt hết sức mình, nhưng mang lại nhiều tiếng cười, cũng như nhanh chóng giúp mọi người kết nối với nhau.

Để chứng minh sức mạnh đồng đội các bạn tiếp tục tham gia trò chơi có tên “Vòng quay sức mạnh”. Mỗi đội đứng vào trong một tấm bạt có dạng vòng tròn, như thể một chiếc bánh xe. Các thành viên phải di chuyển làm sao để lăn bánh xe ấy về đến đích. Nhờ sự ăn ý của các thành viên, các đội đều đã hoàn thành phần thi của mình.

Tưng bừng lễ nhập môn của sinh viên khoa du lịch và Việt Nam học trường ĐH Nguyễn Tất Thành - Ảnh 3.

Trò chơi “Định hướng con đường” và “Vòng quay sức mạnh” đòi hỏi tinh thần đồng đội

Sau thời gian nghỉ giải lao, các đội tiếp tục tham gia thử thách “Xây cầu”. Với dụng cụ được cung cấp là 3 két bia và 2 thanh gỗ, các đội phải làm sao đưa được nhiều thành viên di chuyển từ điểm A đến điểm B mà chân không chạm đất. Đây là trò chơi được các sinh viên vô cùng thích thú vì nó vừa đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên, vừa thử thách tinh thần kiên định của cả đội. Nó cũng giúp các bạn nhận ra một bài học: Khi đã thống nhất mục tiêu thì tất cả phải cùng làm để cùng đi chung một hướng nhất định.

Trò chơi kế tiếp mà các bạn tham gia là “Thăng bằng bóng”. Với trò này, các thành viên sẽ phải căng những sợi dây để giữ thăng bằng quả bóng và di chuyển nó về vị trí trong thời gian nhanh nhất. Thử thách này đã giúp các bạn tân sinh viên nhận ra rằng ai cũng có những mục tiêu khác nhau khi bắt đầu với một môi trường mới, nhưng khi đã chấp nhận môi trường đó, bạn phải giữ được đam mê, giữ được lửa và sự quyết tâm.

Tưng bừng lễ nhập môn của sinh viên khoa du lịch và Việt Nam học trường ĐH Nguyễn Tất Thành - Ảnh 4.

“Xây cầu” và “Thăng bằng bóng” giúp các bạn rèn tính kiên định

Sau những màn thi đòi hỏi cả trí lực và thể lực, ai cũng thích thú khi tham gia trò chơi “Tam sao thất bản”. Đại diện mỗi đội sẽ nhận câu hỏi và đáp án từ BTC. Người đó phải dùng hành động để mô tả đáp án cho đồng đội đoán ra đó là gì. Trò chơi này đã mang lại những tràng cười giòn tan bởi sự hài hước trong biểu đạt ngôn ngữ hình thể và những kết quả đoán sai đến bất ngờ của các bạn.

Sau khi cùng lăn xả hết mình trong các trò chơi, các tân sinh viên đã trở nên thân thiết và gần gũi nhau hơn rất nhiều. Các bạn đã không còn ngại ngần trao nhau những cái ôm, cái siết tay, nụ cười, và cả sự chăm sóc nhẹ nhàng… Để ghi nhớ ngày nhập môn nhiều kỷ niệm này, tất cả sinh viên đã tạo hình thành dòng chữ DL NTT (Du lịch Nguyễn Tất Thành). Dòng chữ DL NTT trở thành khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chương trình, mang đến cho các bạn tân sinh viên niềm tự hào và cũng là động lực trên hành trình học tập của mình.

Tưng bừng lễ nhập môn của sinh viên khoa du lịch và Việt Nam học trường ĐH Nguyễn Tất Thành - Ảnh 5.

Lễ nhập môn là một kỷ niệm khó quên cho các tân sinh viên

Lễ nhập môn này cũng chính là một cơ hội giúp các bạn tân sinh viên hiểu và yêu thêm ngành học của mình, là ấn tượng đậm nét trong quãng đời sinh viên mà các bạn đang trải qua ở ngôi trường Nguyễn Tất Thành.