Từ vụ 3 thanh niên thất tình nhảy cầu tự tử ở Đà Nẵng: Phút nông nổi để lại cho gia đình một nỗi thống khổ khôn nguôi

L.N.M, Theo Thời Đại 00:03 23/11/2017

Nỗi đau nào thì cũng là nỗi đau. Cho dù người ra đi là đúng hay sai, đáng thương hay đáng trách cũng để lại cho người ở lại là cha mẹ, gia đình thân yêu một nỗi thống khổ khôn nguôi.

Hôm qua, những ai đọc báo hẳn sẽ có một chút buồn đi theo họ cả ngày nếu như đọc phải chuyện tình buồn của ba chàng trai ở Đà Nẵng. Các bạn ấy đã vì một lý do nào đó, một phút quẫn bách quyết định băng mình xuống sông từ cầu Thuận Phước tự tử, một người may mắn được cứu sống, còn lại hai người kia, một đã tìm thấy thi thể, một vẫn mất tích.

Từ vụ 3 thanh niên thất tình nhảy cầu tự tử ở Đà Nẵng: Phút nông nổi để lại cho gia đình một nỗi thống khổ khôn nguôi - Ảnh 1.

Hiện trường cầu Thuận Phước nơi 3 thanh niên cùng nhau nhảy sông tự tử.

Mười năm trước, tôi có thói quen hay ghé một tiệm may ở sâu trong chợ Nguyễn Văn Trỗi cùng với người bạn thân của mình may đồ.

Một hôm, tôi ghé lấy đồ thì thấy tiệm nháo nhào người tới người lui. Trong góc tiệm, một cô gái phụ việc đang ngồi thu lu sợ hãi ôm mặt khóc. Sự hoảng loạn của cô ấy khiến tôi ám ảnh tới tận bây giờ. Hỏi ra mới biết, người yêu cũ của cô vừa mới nhảy sông Sài Gòn tự tử. Gọi là người yêu cũ nhưng cô với anh ấy mới chia tay được một thời gian ngắn, sau đó cô nhanh chóng yêu người khác. Không chịu nổi điều đó, anh kia đã quăng mình xuống sông để kết thúc cuộc đời.

Năm năm sau, khi tôi quay lại nơi tiệm may đồ kia, cô gái ấy đã không còn ở đó. Hỏi chủ tiệm thì được biết, sau khi chàng trai kia chết vì cô, cô đã bỏ về quê và giờ đã lấy chồng, có con rồi.

Từ vụ 3 thanh niên thất tình nhảy cầu tự tử ở Đà Nẵng: Phút nông nổi để lại cho gia đình một nỗi thống khổ khôn nguôi - Ảnh 2.

Người ta có thể rất đau khổ vì một cú sốc tinh thần nào đó hay vì một biến cố kinh khủng trong đời nhưng thanh xuân không cho phép con người đứng yên tại chỗ. Thời gian đã xóa mờ dần nỗi đau và mở cho đời người con gái ấy một cánh cửa khác.

Trên đời, ở bất kỳ đâu, đôi lúc chúng ta vẫn thấy những người sẵn sàng chết vì một người nào đó. Cái chết vì tình không quy định là nam hay nữ. Đàn ông cũng có thể nhảy sông vì một cô gái và ngược lại. Không hiểu sao những cái chết kiểu trẫm mình xuống sông nước lại thường liên quan tới tình yêu nhiều hơn?

Nỗi đau nào thì cũng là nỗi đau. Cho dù người ra đi là đúng hay sai, đáng thương hay đáng trách cũng để lại cho người ở lại là cha mẹ, gia đình thân yêu một nỗi thống khổ khôn nguôi.

Từ vụ 3 thanh niên thất tình nhảy cầu tự tử ở Đà Nẵng: Phút nông nổi để lại cho gia đình một nỗi thống khổ khôn nguôi - Ảnh 3.

Trong cơn mưa lớn, người thân vẫn túc trực trên cầu ngóng chờ tin tức các nạn nhân.

Phàm là con người, sinh ra trong cuộc đời, ai cũng khao khát được nếm trải cái hương vị ngọt ngào và cay đắng của tình yêu. Thế nhưng, có những người chịu được cay, thích cay, thích chua. Nhưng có người chỉ thích ngọt ngào và không dám cũng như không thể chịu nổi nếu tình yêu đó lỡ nếm phải chua cay.

Người chịu được thì chẳng nói làm gì rồi, kẻ không chịu được sẽ như một con thú bị thương, cô đơn giữa rừng già thăm thẳm. Và rồi cuối cùng, nó tự kết thúc chính tuổi trẻ bằng một quyết định tàn khốc.

Từ vụ 3 thanh niên thất tình nhảy cầu tự tử ở Đà Nẵng: Phút nông nổi để lại cho gia đình một nỗi thống khổ khôn nguôi - Ảnh 4.

Chiều 22/11, thi thể một nạn nhân đã được lực lượng chức năng trục vớt, cách hiện trường xảy ra vụ việc hơn 12km.

Giữa biết bao nhiêu sự kiện nổi bật mỗi ngày vẫn diễn ra trong đời sống của chúng ta. Chúng ta vui vẻ hoặc căm phẫn trước mọi số phận bị chà đạp hoặc lên án, nhưng có bao giờ nghĩ tới chính tuổi trẻ của đời mình đang đi về đâu. Mỗi người chỉ thực sự có mười năm đẹp nhất của cuộc đời. Tôi nghĩ đó là khi người ta ở ngưỡng của tuổi hai mươi tới ba mươi. Đó là quãng thời gian "quăng thân" vào đời, nếm trải tự do, nếm trải yêu đương và hăm hở với thành công hoặc cay đắng vì thất bại. Trong mười năm ấy, thời gian cũng như tâm trí người ta dành cho tình yêu quả thực là nhiều nhất. Sẽ có nhiều bóng hình đi qua và tan đi trong đời. Rất, rất nhiều người yêu điên cuồng trong thời điểm này để rồi sau đó lại bẽ bàng đi kết hôn với một người khác. Điều ấy bình thường thôi. Khi bốn mươi nhìn lại, bạn sẽ thấy may mắn và thầm cảm ơn cuộc đời vì mình đã không lấy được... người mình yêu bởi trăm ngàn lí do khác.

Nhiều bài báo gần đây đã bàn rất nhiều về việc tự tử ở Nhật Bản. Người ta cho rằng tự tử ở đây không phải là một việc nhỏ, nó lan rộng, lan xa và trở thành một vấn đề đau xót, hệ trọng của quốc gia. Hai mươi ngàn người tự tử mỗi năm ở các nước công nghiệp. Tôi nghĩ không có ai thực sự chấm dứt đời mình vì tình yêu. Có chăng đời sống của chúng ta quá ngột ngạt và hẹp hòi. Mọi thứ mỗi ngày cứ căng lên, bóp chặt lại muốn nghẹt thở với hàng tá những lý do từ môi trường, từ con người...

Nhiều buổi sáng, tôi đi làm trong một đoạn đường chỉ mười cây số, nhưng nó kéo dài qua ba bốn ngã tư cao điểm của việc kẹt xe. Tôi vừa đi vừa bóp phanh, cứ rồ ga muốn phóng đi thì lại phải phanh gấp vì người chen nhau kín đặc. Chiều đi làm về cũng thế. Bao nhiêu năng lượng của tôi gần như đã tiêu hao hết trên đường. Có lúc, đầu óc tôi rối bời, mệt mỏi rã rời, tôi từng quát um lên với chồng là muốn chết quách cho xong. Nhưng sau hai ngày nghỉ cuối tuần, chăm chú ăn uống, đi chơi cà phê với bạn bè, tôi lại muốn sống tiếp và ý nghĩ về cái chết chỉ là một cảm giác thoáng qua.

Từ vụ 3 thanh niên thất tình nhảy cầu tự tử ở Đà Nẵng: Phút nông nổi để lại cho gia đình một nỗi thống khổ khôn nguôi - Ảnh 5.

Bạn có như thế không? Chúng ta ai rồi cũng có lúc nghĩ về cái chết, muốn được chết vì bế tắc. Chúng ta muốn thoát khỏi chính mình bằng những thái độ, ý nghĩ tiêu cực nhưng rồi hãy thử bình thản nhìn lại xem, trước mặt mình còn biết bao nhiêu người thèm sống và khao khát được sống?

Tôi nhớ một người bạn gái của tôi, giờ đây cô ấy đang hạnh phúc với chồng. Những ngày chưa lấy chồng, cô từng yêu một người đàn ông khác. Rồi sau khi hai bên gia đình nói chuyện người lớn xong xuôi, ngày cưới, anh ta đã biến mất không lý do. Từ một cô gái cao ráo, tươi tốt cô bạn tôi nhanh chóng biến thành cô nàng tiều tụy, xanh xao vì thất tình. Lúc ấy, cô ôm tôi và nói mình muốn chết, chết để quên đi nỗi nhục này. Vừa mang đứa con của gã sở khanh kia trong bụng cô vừa chống chọi không cân sức với tháng ngày thanh xuân kiệt quệ ấy. Vậy mà chỉ hai năm sau, hạnh phúc lại bắt đầu. Hạnh phúc thật sự và người đàn ông thật sự, đôi lúc thường đến muộn, thường trêu ngươi kẻ nóng vội. Cho nên, cứ chờ đi, chầm chậm một chút, biết hi vọng và cho mình cơ hội, tình yêu sẽ lại có đó trong một người khác thôi mà.

Tuổi trẻ có thể có chỗ cho thất bại, cho cay đắng, cho mất mát, cho cả thành công và cả những quyết định điên rồ. Tất cả những điều ấy, đều là Sống. Đừng để đời phải nhìn mình, kẻ đang còn thở, là một người đã chết!

Từ vụ 3 thanh niên thất tình nhảy cầu tự tử ở Đà Nẵng: Phút nông nổi để lại cho gia đình một nỗi thống khổ khôn nguôi - Ảnh 6.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày