Tử khí bao trùm khắp đống đổ nát sau động đất Myanmar, nhân viên cứu hộ kể lại những chi tiết đau lòng

Chi Chi, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 15:17 31/03/2025
Chia sẻ

Ngay cả sở cứu hộ và bệnh viện cũng bị phá hủy, làm hư hỏng tất cả phương tiện cứu hộ cứu nạn.

Mức độ tàn phá ở miền trung Myanmar là chưa từng thấy ở bất kỳ nơi nào đối với các nhân viên cứu hộ hay và viên y tế từng chứng kiến, ngay cả ở một quốc gia đã trải qua hơn 4 năm xung đột khốc liệt.

“Mùi hôi bắt đầu bốc lên”

Ở Sagaing, các tòa nhà đã sụp đổ hầu như ở khắp mọi nơi sau trận động đất hôm 28/3. Sở cứu hỏa tỉnh nằm trong số những tòa nhà bị phá hủy, làm hư hỏng tất cả máy móc và phương tiện cứu hộ bên trong.

Không có đủ đội cứu hộ để thu hồi các thi thể, cũng không có đủ thiết bị để sàng lọc các mảnh vỡ.

“Đã hai ngày trôi qua, và mùi hôi bắt đầu bốc lên,” Ma Ei, người đã hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo, cho biết. “Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào vì mất kết nối internet và điện thoại. Hiện tại, chỉ có cư dân tham gia vào công tác cứu hộ, và chúng tôi rất cần thêm nhân viên cứu hộ.”

Bà cho biết họ cũng cần thức ăn khô, nước uống và thuốc men.

Tử khí bao trùm khắp đống đổ nát sau động đất Myanmar, nhân viên cứu hộ kể lại những chi tiết đau lòng- Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc tìm kiếm nạn nhân tại Sky Villa ở Mandalay, Myanmar. Ảnh: Nyein Chan Naing/EPA

Bệnh viện Sagaing cũng bị hư hại, buộc bệnh nhân phải ra ngoài chịu cái nóng thiêu đốt. Cho đến Chủ Nhật, vẫn không có lều nào bảo vệ họ khỏi ánh nắng mặt trời, Ma Ei cho biết.

Bà đã chứng kiến khoảng 200 bệnh nhân đến bệnh viện Sagaing ngay sau trận động đất. "Có thể có nhiều bệnh nhân hơn thế này", bà nói. Hầu hết đều bị gãy chân tay và chấn thương đầu. "Một số bệnh nhân mắc bệnh mãn tính từ trước thậm chí còn đau khổ hơn", bà nói thêm.

Ko Doe, một thành viên của đội cứu hộ địa phương ở Sagaing, cho biết thiết bị đã bị hư hại trong trận động đất, nhưng nhóm của ông đã bắt đầu làm việc "ngay khi chúng tôi nhận được một số máy móc từ chính phủ và không dừng lại cho đến sáng hôm qua". Tuy nhiên, ngay cả với nguồn cung cấp thêm, họ chỉ có 4 cần cẩu cho toàn bộ thị trấn.

Các đội cứu hộ đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt nguồn cung, mất điện, gián đoạn kết nối và đường sá bị hư hỏng.

Tử khí bao trùm khắp đống đổ nát sau động đất Myanmar, nhân viên cứu hộ kể lại những chi tiết đau lòng- Ảnh 2.

Người dân đứng cạnh một tòa nhà bị hư hại ở Mandalay. Ảnh: Sai Aung Main/AFP/Getty Images

Thảm cảnh ở các bệnh viện

Những bệnh nhân ở Sagaing cần điều trị phức tạp hơn thường được chuyển đến Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, nơi có bệnh viện lớn nhất trong khu vực. Tuy nhiên, đường sá và cầu cống đã bị hư hỏng nặng, và ngay cả khi chúng được sửa chữa, bệnh viện đa khoa của thành phố vẫn đang quá tải.

“Tôi đã ở độ tuổi trung niên và đã trải qua rất nhiều sự cố, nhưng chưa bao giờ bận rộn như thế này. Điều này rất nghiêm trọng”, một bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Mandalay cho biết. Ông nhớ lại cảnh đứng ở trung tâm thành phố sau trận động đất: “Bất cứ nơi nào tôi nhìn, đông, tây, nam, bắc, tôi đều thấy những tòa nhà đổ sập và chỉ có bụi”, ông nói. Một bác sĩ đã bị ngã khi đang phẫu thuật vì rung lắc quá dữ dội.

Tất cả bệnh nhân tại bệnh viện Mandalay đã được sơ tán và đang được điều trị bên ngoài. Những người không chịu được sức nóng dữ dội đã được đưa đến gần lối vào để họ có thể dễ dàng di chuyển. 

Liên Hợp Quốc đã cảnh báo về "tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vật tư y tế" bao gồm bộ dụng cụ chấn thương, túi máu, thuốc gây mê, thiết bị hỗ trợ, thuốc thiết yếu và lều cho nhân viên y tế.

Bác sĩ tại bệnh viện Mandalay cho biết nguồn cung cấp vẫn chưa hết. "Chúng tôi có thể cung cấp dịch truyền tĩnh mạch và tiêm cần thiết", ông nói, đồng thời cho biết họ cũng có nguồn cung cấp máu. Nhưng ông cho biết bệnh viện không có đủ nguồn lực cho các ca phẫu thuật mà bệnh nhân cần.

Tử khí bao trùm khắp đống đổ nát sau động đất Myanmar, nhân viên cứu hộ kể lại những chi tiết đau lòng- Ảnh 3.

Các bác sĩ và đội cứu thương đang điều trị cho một nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà Sky Villa bị phá hủy ở Mandalay. Ảnh: Sai Aung Main/AFP/Getty Images

Ở những khu vực bên ngoài các thành phố chính, tình hình có vẻ tệ hơn. Tại Sagaing, Ei Hnin Phway cho biết viện trợ vẫn chưa đến. "Chúng tôi thậm chí không thể đăng cập nhật trên Facebook về những gì đang xảy ra", bà nói.

Ko Doe cho biết nhóm của ông đã tìm thấy 190 thi thể cho đến nay, nhưng ông tin rằng vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt. Ông cho biết công việc vẫn đang tiếp tục khẩn trương. Nhóm của ông dự kiến sẽ đến một tu viện, một trường học Phật giáo mùa hè, một trường tư thục và một trường nữ tu, nơi vẫn còn nhiều thi thể bị mắc kẹt, ông cho biết. Nhiều người trong số họ là trẻ em.

“Cơ hội sống sót là rất thấp”, ông nói.

Nguồn: The Guardian

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày