Vào ngày 30 tháng 3, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được một bé gái sống sót sau hơn 50 giờ mắc kẹt trong một khách sạn đổ sập ở Mandalay, tâm chấn của trận động đất tại Myanmar.
Đội cứu hộ nói với các phóng viên rằng bé gái cho biết em sống sót nhờ vào 4 chai nước trong phòng. Các phóng viên tại hiện trường cho biết lực lượng cứu hộ đã mở một lỗ cứu hộ ở bức tường ngoài bị sập của khách sạn và đang tìm kiếm bên trong tòa nhà. Hiện tại vẫn còn 5 người mắc kẹt trong khách sạn này, trong đó có 2 công dân Trung Quốc. Trong số 2 người được cứu, chỉ có 1 bé gái sống sót.
Nạn nhân được giải cứu sau hơn 2 ngày đằng đẵng chỉ sinh tồn bằng 4 chai nước
Theo những người cứu hộ, khát vọng sống sót và ý chí mạnh mẽ của bé gái rất cảm động. 4 chai nước đơn giản đã trở thành nguồn hỗ trợ duy nhất của em giữa sự sống và cái chết. Khi được tìm thấy, bé gái rất yếu nhưng không bị hoảng loạn. Trong thời khắc sống còn, em vẫn giữ được bình tĩnh, tìm cách duy trì sự sống của mình và điều này có thể là chìa khóa giúp sống sót.
Hiện đội cứu hộ vẫn tìm thấy các nạn nhân may mắn sống sót trong đống đổ nát
Tình hình cứu hộ cứu nạn tại Myanmar vẫn đang diễn ra rất căng thẳng khi phải chạy đua với từng phút. Liên Hợp Quốc cho biết họ đang nhanh chóng cung cấp hàng cứu trợ cho khoảng 23.000 người sống sót sau trận động đất ở miền trung Myanmar.
"Các đội của chúng tôi tại Mandalay đang chung tay nỗ lực để mở rộng quy mô ứng phó nhân đạo mặc dù bản thân họ cũng đang trải qua chấn thương", Noriko Takagi, đại diện của cơ quan tị nạn Liên hợp quốc tại Myanmar cho biết. "Thời gian là yếu tố cốt lõi vì Myanmar cần sự đoàn kết và hỗ trợ toàn cầu trong suốt sự tàn phá to lớn này".
Nguồn: 163, Reuters