Trong giới thượng lưu và cộng đồng mạng Trung Quốc, Vi Tuyết là một cái tên gây chia rẽ sâu sắc. Một mặt, người ta kinh ngạc trước khả năng xoay chuyển vận mệnh của một cô gái nghèo thành phú bà tỷ tệ. Mặt khác, những "chiêu trò" mà cô sử dụng để bòn rút tài sản từ các thiếu gia lại trở thành chủ đề bàn tán từ năm này sang năm khác.
Xuất thân từ đáy xã hội với công việc nhân viên gội đầu, mát-xa, Vi Tuyết sớm bộc lộ tham vọng vượt ngưỡng. Sau khi ly hôn người chồng đầu tiên là thiếu gia ngành than Trần Bình, cô cầm theo 6 triệu NDT (khoảng 23 tỷ đồng) tiền bồi thường. Thay vì dùng số tiền đó để kinh doanh hay lao động thuần túy, cô chọn một con đường đầy rủi ro và toan tính: Bay sang Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện theo khuôn mẫu của minh tinh Dương Mịch.
Hành động này cho thấy một tư duy thực dụng đến đáng sợ: Vi Tuyết coi nhan sắc là một loại "công cụ lao động" và số tiền ly hôn là khoản vốn đầu tư để tiếp cận những tầng lớp cao hơn trong xã hội.
Cú sốc lớn nhất mang tên Vi Tuyết chính là mối quan hệ với Tần Phấn – vị thiếu gia khét tiếng Thượng Hải. Khi bị gia đình nhà trai yêu cầu chia tay và đưa 40 triệu NDT (khoảng tỷ đồng) để giải quyết cái thai, cô đã thực hiện một nước đi khiến giới nhà giàu phải "ngả mũ" về độ lỳ lợm: Nhận tiền nhưng vẫn bí mật sinh con tại Mỹ.
Ba năm sau, cô bế đứa trẻ trở về và giành được khoản phí cấp dưỡng lên tới 900 triệu NDT (gần 3,5 nghìn tỷ đồng). Dù xét về mặt luật pháp, cô đang đòi quyền lợi cho con, nhưng về mặt dư luận, đây bị coi là một màn "gài bẫy" tài chính tinh vi. Vi Tuyết đã dùng chính giọt máu của mình như một tấm vé bảo đảm cho cuộc sống vương giả suốt đời.
Điều kỳ lạ là dù bị lấy đi khối tài sản khổng lồ, cả chồng cũ lẫn tình cũ đều không hề thù ghét cô. Thậm chí, họ còn thi nhau tặng quà (donate) hàng tỷ đồng mỗi khi cô livestream.
Trên sóng trực tiếp, cô không xây dựng hình ảnh nạn nhân hay phụ nữ yếu đuối, mà chọn cách đối đáp xắt xéo, thừa nhận mọi sự thật về mình:
Khi bị mỉa mai sửa mặt, cô đáp: "Tôi là đổi luôn cái đầu chứ nhẹ gì".
Khi bị chỉ trích dùng tiền người cũ nuôi trai trẻ, cô đáp: "Nuôi ai cũng không nuôi bạn".
Sự thẳng thắn đến mức trơ trẽn này lại chính là thứ giúp cô thoát khỏi mác "giả tạo", khiến đối phương cảm thấy cô là một người "dám làm dám chịu".
Hành trình của Vi Tuyết không nên được nhìn nhận như một tấm gương để cổ súy, mà là một hiện tượng cần được mổ xẻ đa chiều:
Sự thông minh đặt sai chỗ: Không thể phủ nhận Vi Tuyết có trí tuệ cảm xúc (EQ) và khả năng đọc vị tâm lý đàn ông xuất sắc. Tuy nhiên, việc dùng tài năng đó chỉ để phục vụ cho mục đích trục lợi cá nhân đã biến cô thành biểu tượng của lối sống thực dụng cực đoan.
Cái giá của sự tự do: Ở tuổi U40, cô có tiền và có tình trẻ kém 22 tuổi, nhưng cô cũng phải sống giữa tâm bão của những lời miệt thị. Vi Tuyết chọn tiền bạc thay vì danh dự, chọn vật chất thay vì sự tự trọng nghề nghiệp.
Lời cảnh tỉnh cho các thiếu gia : Câu chuyện này là minh chứng cho thấy sự hào nhoáng của giới siêu giàu đôi khi lại là miếng mồi ngon cho những "thợ săn" có cái đầu lạnh.
Vi Tuyết là một nhân vật lịch sử của giới "Socialite" Trung Quốc với lối sống đầy rẫy tranh cãi. Cô có thể là người chiến thắng về mặt tài chính, nhưng về mặt giá trị nhân văn, con đường của cô là một sự đánh đổi mà không phải ai cũng dám hoặc nên thực hiện. Cuộc đời cô là một minh chứng cho thấy: Khi lý trí được dùng để phục vụ sự tham vọng bất chấp, con người ta có thể đạt được đỉnh cao vật chất, nhưng khó lòng có được sự kính trọng thực sự từ cộng đồng.