Trước ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dòng người đổ ra các bến xe, sân bay đông nghịt

Nhóm PV, Theo Trí Thức Trẻ 18:56 15/04/2016

Chiều nay (15/4), hàng vạn người dân đổ xô ra các bến xe trên địa bàn Hà Nội và Sài Gòn để về quê nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Theo thông báo chính thức từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2016 người lao động sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày. Dịp lễ này diễn ra vào ngày thứ bảy 16/4/2016 nên người lao động sẽ được nghỉ liên tục thứ bảy, chủ nhật và nghỉ bù vào thứ hai (18/4). Năm nay do kì nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài nên nhiều người dân tranh thủ về quê thăm nhà hoặc đi du lịch.

Tại Hà Nội:

Từ đầu giờ chiều ngày 15/4, lượng khách đổ về các bến Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm rất đông đúc.

Theo ghi nhận của chúng tôi, các bến xe đã chật kín hành khách. Các điểm bán vé trong bến đều đông đúc, dòng người chen lấn để mua được cho mình một chiếc vé xe về quê.

Trước ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dòng người đổ ra các bến xe, sân bay  đông nghịt - Ảnh 1.

 Từ chiều nay, hàng vạn người dân đổ xô về quê khiến đường Phạm Hùng và các tuyến đường quanh khu vực bến xe Mỹ Đình ách tắc kéo dài.  - (Ảnh: Định Nguyễn)

Trước ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dòng người đổ ra các bến xe, sân bay  đông nghịt - Ảnh 2.

 Quầy bán vé tại bến xe Mỹ Đình chật cứng - (Ảnh: Định Nguyễn)

Trước ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dòng người đổ ra các bến xe, sân bay  đông nghịt - Ảnh 3.

 Nhiều người phải đứng xếp hàng để chờ tới lượt mình mua vé - (Ảnh: Định Nguyễn)

Trước ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dòng người đổ ra các bến xe, sân bay  đông nghịt - Ảnh 4.

 Người dân mệt mỏi chờ đợi lên xe - Ảnh: Định Nguyễn

Đến 17h30, hàng vạn người dân đổ xô về bến xe Mỹ Đình đón xe. Bên trong bến không còn một chỗ đứng, các xe rời bến đều trong tình trạng chật kín khách. "Năm nay được nghỉ lễ nên tôi tranh thủ về quê và đưa các cháu về chơi với ông bà. Cả gia đình ra đây đợi gần 1 tiếng rồi nhưng vẫn chưa lên được xe. Năm nào về nghỉ lễ cũng rất vất vả về chuyện tàu xe nhưng phải chịu thôi", anh Trần Hải (quê Nam Định) chia sẻ.

Cũng trong tâm trạng thấp thỏm, chị Huyền (ở Nghệ An) cho biết: "Ngán cảnh đợi xe quá mà cũng không biết làm thế nào, cả năm đi làm suốt, giờ phải về thăm quê, bố mẹ anh em chứ. Mình cũng chẳng dám mua gì nhiều vì sợ cồng kềnh khó di chuyển".

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, dịp nghỉ lễ này kéo dài 3 ngày nên lượng người đổ về quê hôm nay tăng đột biến, bến xe đã tăng cường thêm 150 lượt xe trong chiều nay. Đến ngày mai dự kiến sẽ tăng khoảng 300 lượt xe để kịp thời đáp ứng cho hành khách. Dự kiến 45 nghìn lượt khách về trong hôm nay.  

Trước ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dòng người đổ ra các bến xe, sân bay  đông nghịt - Ảnh 5.

 Ngoài khu vực chờ đón xe khách, mọi người chen chúc nhau lên xe. Nhiều xe được dịp nhồi nhét khách - (Ảnh: Định Nguyễn)

Trước ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dòng người đổ ra các bến xe, sân bay  đông nghịt - Ảnh 6.

Ai cũng cố gắng chen lên ô tô - (Ảnh: Định Nguyễn)

Trước ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dòng người đổ ra các bến xe, sân bay  đông nghịt - Ảnh 7.

 Tại khu vực đường Giải phóng cũng xảy ra ách tắc kéo dài do lượng người đổ về mỗi lúc một đông - (Ảnh: Định Nguyễn) 

Trước ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dòng người đổ ra các bến xe, sân bay  đông nghịt - Ảnh 8.

 Rất nhiều người đợi để mua vé tại bến xe Giáp Bát - (Ảnh: Định Nguyễn) 

Trước ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dòng người đổ ra các bến xe, sân bay  đông nghịt - Ảnh 9.

  Một phụ nữ mang thai cũng đang chờ đợi trong mệt mỏi để được về quê - (Ảnh: Định Nguyễn)

Trước ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dòng người đổ ra các bến xe, sân bay  đông nghịt - Ảnh 10.

  Vì về nghỉ dài ngày nên nhiều người mang theo hành lý khá cồng kềnh - (Ảnh: Định Nguyễn) 

Tại Sài Gòn:

Cũng giống như Thủ đô Hà Nội, dịp nghỉ lễ dài ngày này trở thành cơ hội về thăm nhà của rất nhiều người dân xa quê. Không khí khắp nơi bắt đầu "tăng nhiệt" từ đầu giờ trưa nay (15/4), sau khi một số học sinh, sinh viên và công nhân viên kết thúc ca học, ca làm việc của mình. 

Theo ghi nhận của PV, chiều nay các tuyến đường hướng về sân bay như Cách mạng tháng 8, Hoàng Văn Thụ, Trường Sơn gần như bị tê liệt do kẹt xe. Lưu lượng xe khách và taxi tăng lên đáng kể so với ngày thường.

Tuy nhiên, sau đó lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt kịp thời để phân luồng nên mặc dù lưu lượng xe hoạt động đông nhưng phương tiện giao thông vẫn có thể di chuyển với tốc độ chậm. Vào buổi chiều tối, lưu lượng xe đi ra từ sân bay về trung tâm thành phố bắt đầu tăng cao nhiều hơn là lượng xe tới sân bay.

Trước ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dòng người đổ ra các bến xe, sân bay  đông nghịt - Ảnh 11.

 Giao thông hỗn loạn tại vòng xoay Lăng Cha Cả - (Ảnh: Lê Thương)

Trước ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dòng người đổ ra các bến xe, sân bay  đông nghịt - Ảnh 12.

 Quan sát từ phía trên cầu, dòng người đông nghẹt lối đi - (Ảnh: Lê Thương)

Một bạn trẻ tên T. (nhà ở Bình Thuận) cho biết: "Vừa hết giờ học là em ra bến xe, mọi đồ đạc đã được chuẩn bị từ nhà lúc trước khi đi học rồi. Em đi chuyến sớm luôn vì sợ chiều tối sẽ đông hơn. Đi mệt mà lại kẹt xe, mất thời gian lắm".

Nhìn dòng người kẹt cứng trên đường, anh Nam (một người dân) cũng tỏ ra ngán ngẩm: "Nhích từng cm một, không biết bao giờ mới về được đến nhà nữa. Từ nhà tôi ra sân bay cũng mất khoảng thời gian khá dài vậy mà còn tắc nghẽn".

Trước ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dòng người đổ ra các bến xe, sân bay  đông nghịt - Ảnh 13.

 Ai cũng tranh thủ những ngày nghỉ để về quê thăm gia đình - (Ảnh: Lê Thương)

Trước ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dòng người đổ ra các bến xe, sân bay  đông nghịt - Ảnh 14.

 Đường ra sân bay đông nghịt người. Ai cũng tỏ ra mệt mỏi vì phải chờ đợi lâu - (Ảnh: Lê Thương)

Trước ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dòng người đổ ra các bến xe, sân bay  đông nghịt - Ảnh 15.

Lực lượng chức năng có mặt để điều khiển giao thông qua đây - (Ảnh: Lê Thương)

Trước ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dòng người đổ ra các bến xe, sân bay  đông nghịt - Ảnh 16.

  Hàng nghìn hành khách ngồi đợi mua vé trong bến xe miền Đông - (Ảnh: Toàn Nguyễn)

Trước ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dòng người đổ ra các bến xe, sân bay  đông nghịt - Ảnh 17.

Tại bến xe Miền Đông, mọi người xếp hàng lên xe chuẩn bị hành trình trở về nhà trong đợt nghỉ lễ - (Ảnh: Toàn Nguyễn).

Trước ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dòng người đổ ra các bến xe, sân bay  đông nghịt - Ảnh 18.

  Trên đường Hoàng Văn Thụ và Trường Sơn - cửa ngõ vào sân bay xe cộ cũng lưu thông khá khó khăn - (Ảnh: Toàn Nguyễn)

Trước ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dòng người đổ ra các bến xe, sân bay  đông nghịt - Ảnh 19.

Tại ga đến trong nước, dòng người trở về TP.HCM cũng trở nên đông đúc - (Ảnh: Toàn Nguyễn)

Trước ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dòng người đổ ra các bến xe, sân bay  đông nghịt - Ảnh 20.

  Hàng trăm hành khách xếp hàng dài để làm thủ tục tại quầy vé - (Ảnh: Toàn Nguyễn)

Trước ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dòng người đổ ra các bến xe, sân bay  đông nghịt - Ảnh 21.

 Đến 18h cùng ngày, lượng xe lưu thông tại các tuyến đường xung quanh sân bay vẫn rất đông. Trong hình là đường Cộng Hòa - (Ảnh: Toàn Nguyễn)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày